Chồng trốn quan hệ vì tin tinh trùng sinh ra từ… tủy

Một tuần anh ấy nhất định chỉ gần gũi vợ 1 lần, có khi cả tháng cũng chỉ 1, 2 bận. Tôi thắc mắc thì anh bảo:“em không biết tinh trùng được tạo ra từ tủy à? Nếu cứ sinh hoạt quá độ sẽ ảnh hưởng đến tủy, bị đau lưng đấy em ạ”.

Phununews thân mến!

Chồng tôi tốt nhưng bảo thủ. Ví dụ, không vì lí do nào cả nhưng anh bảo anh không ăn được thịt vịt, thịt bò. Thế là lời đã nói ra, cả đời anh cũng chẳng động đũa gắp lấy một miếng thịt vịt hay thịt bò cho vào miệng. Không chỉ thế, những gì chồng tôi tin hết sức kì quặc và không theo một nguyên lí khoa học nào. Vợ chồng trẻ lấy nhau (mà chồng tôi cao 1m78, sức dài vai rộng hẳn hoi) ấy vậy nhưng một tuần anh ấy nhất định chỉ gần gũi vợ 1 lần, có khi cả tháng cũng chỉ 1,2 bận.

Chồng tôi có niềm tin rằng tinh trùng được sinh ra từ tủy của anh ấy (AMH)

Tôi cảm thấy chồng mình hết sức kì quặc. Tôi cũng đã hỏi anh. Chồng tôi nói với tôi rằng “em không biết tinh trùng được tạo ra từ tủy à? Nếu cứ sinh hoạt quá độ sẽ ảnh hưởng đến tủy. Đấy là lí do vì sao đàn ông quan hệ nhiều hay bị đau lung đấy em ạ”. Tôi bị sốc rất nặng. Tôi đem chuyện này hỏi thì các chị của tôi đều trợn mắt, bò lăn ra cười. Tôi lên mạng tìm đọc cũng chẳng thấy thông tin nào nói giống như chồng mình. Tôi không phải mẫu phụ nữ ham hố nhưng những suy nghĩ lệch lạc thiếu cơ sở khoa học của chồng khiến tôi phát điên. Tôi phải làm sao đây các bạn?

Độc giả giấu tên

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-tron-quan-he-vi-tin-tinh-trung-sinh-ra-tu-tuy-191917/