Chồng nghẹn lòng khi thấy cảnh vợ đang cố nhét thứ này vào bên trong bộ bikini

Nhìn cảnh chị vất vả hì hục với bộ ngực của mình mà Lâm cảm thấy đau xót không nói nên lời....

Trước khi lấy chồng, Ly vốn dĩ cũng là cô gái xinh đẹp và biết chăm chút cho ngoại hình của mình, chưa kể phong thái đài các và cái vẻ kiêu kiêu, sang chảnh rất thu hút đàn ông. Chính bởi cái điểm đặc biệt ấy mà Lâm – chồng chị mới mê như điếu đổ.

Từ khi yêu đến lúc mới cưới xong đi đâu Lâm cũng đưa vợ đi cùng, hai người cứ dính nhau như sam vậy. Trong đám bạn thân của anh thì chị là người trẻ nhất, cũng là người xinh nhất nên lúc nào chồng cũng tự hào và kiêu hãnh khi đứng cạnh chị.

Ngày Ly có bầu, anh mừng như bắt được vàng, tổ chức tiệc liên hoan linh đình, đi đâu cũng khoe với mọi người suốt. Nghĩ vợ gầy là phom dáng sẵn rồi có béo cũng chả béo lên được bao nhiêu nên Lâm không tiếc công bồi bổ.

Chị béo lên trông thấy, lúc sinh con tăng những 23kg, nhìn chị lúc này chẳng khác gì cái lu tròn vo có thể lăn sẽ nhanh hơn đi. Mỗi lần nhìn cơ thể mình trong gương là chị lại khổ tâm nhưng vì con nên cũng chẳng còn cách nào khác, tự hứa đợi nó cai sữa rồi sẽ đi tập lấy lại dáng.

Kể từ ngày Ly sinh đứa con đầu lòng xong nhiều lúc chẳng dám nhìn mình trước gương, ngày xưa nổi tiếng với số đo 3 vòng đẹp chuẩn người mẫu thế mà bây giờ bầu bí rổi sinh con xong lại xuống sắc thảm hại đến thế.

Dù Lâm không phản đối chuyện chị đi tập gym, yoga hay thể dục thẩm mỹ nhưng mọi người thử nghĩ xem. Sinh con xong đâu phải nó tự lớn được, phải chăm bẵm, bế ẵm rồi trăm thứ đổ lên đầu, Ly làm gì có thời gian dành cho bản thân để lấy lại dáng.

Lâm làm ở công ty sự kiện, nhìn xung quanh mình hằng ngày bao phụ nữ xinh đẹp vóc dáng thon gọn lướt ngang qua mà cứ trộm nghĩ đến hình ảnh vợ ngày xưa. Rồi về nhà đập vào mặt anh hình ảnh chị bây giờ, chồng thở dài ngao ngán:

– Rốt cuộc em tập tành kiểu gì mà sao anh thấy cơ thể em còn xập xệ hơn trước hả? Suốt ngày ở nhà ăn uống vô tội vạ thì làm sao mà vóc dáng chuẩn được cơ chứ?

– Em cũng đâu có muốn mình xấu đâu…vì con bú nên em mới phải ăn…

– Thôi em chẳng phải ngụy biện làm gì. Mấy bà chị cơ quan anh cũng sinh con chứ có phải mình em đẻ đâu…thế mà họ vẫn xinh đẹp, vóc dáng lại gọn gàng đấy thôi. Nếu em cứ lười để mãi tình trạng này thì đừng có trách anh ra ngoài gái gú đấy.

Chồng nói vậy chẳng khác nào lưỡi dao cào vào tim Ly, chị đau khổ nghĩ đến ngày xưa huy hoàng của mình. Người đã từng nói câu đấy chính là chị chứ ai “Xinh đẹp như tao xung quanh thiếu gì đàn ông theo đuổi, người yêu mà không chiều chuộng thì tao bỏ gã luôn”.

Tháng 8, công ty Lâm tổ chức đi du lịch Nha Trang, đã định bụng không dẫn vợ đi cho khỏi xấu hổ nhưng mọi người ai cũng nhắc đến chị vì ngày xưa anh luôn hết lời ca ngợi. Thấy chồng rủ đi du lịch, chị vui lắm hí hửng đi mua mấy bộ cánh đẹp để ghi điểm trong mắt chồng.

(ảnh minh họa)

Để rồi đến lúc mọi người rủ nhau đi xuống bể bơi tắm, dù đã cho chị thời gian chuẩn bị cả tiếng đồng hồ nhưng mãi mà Ly vẫn cứ loay hoay thay mãi bộ bikini tắm biển chưa xong. Vốn là người đúng giờ lại tưởng vợ giở thói lề mà lề mề ra tô tô vẽ vẽ mấy thứ phấn phiếc lên mặt, Lâm điên tiết định quay vào phòng mắng vợ vài câu để giục cô nhanh nhanh lên.

Nhưng đúng lúc đó, anh nhìn thấy vợ mình đang cố “vét” bộ ngực chảy sệ, nhăn nheo của mình vào trong khuôn ngực của bộ bikini tắm biển đó. Vẫn là kiểu dáng gợi cảm mà cô từng mặc, vẫn là dáng vóc đã có phần thon gọn lại đôi chút nhưng sao…

Nhìn cảnh chị vất vả hì hục với bộ ngực của mình mà Lâm cảm thấy đau xót không nói nên lời. Ly thấy chồng đang nhìn trân trân mình vội phân bua:

– Em xin lỗi…, dạo này ngực em không còn vừa với bộ bikini này nữa rồi. Chẳng hiểu sao ngày trước mặc vẫn còn đẹp lắm, thế mà giờ đây… Thôi em không tắm nữa đâu, anh mới mọi người cứ bơi đi.

– Có gì mà xấu chứ, em mặc thế này là đẹp rồi. Kể cả có xấu thì mặc kệ người ta, vợ anh thì anh nhìn, ai mắc mớ họ nhìn.

– Anh nói thật đấy ư? Anh không xấu hổ vì em nữa sao?

– Ừ, anh xin lỗi, trước giờ anh vô tâm với em quá. Từ giờ anh sẽ không để em phải buồn nữa.

Nghe Lâm nói vậy mà Ly cảm động rớt nước mắt, hơn bất cứ mọi món quà, sự thấu hiểu và chia sẻ của chồng khiến chị hạnh phúc đến vô cùng, hơn tất cả mọi lời hứa, mọi lời khen.

Mộc Miên / Theo Thể Thao Xã Hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chong-nghen-long-khi-thay-canh-vo-dang-co-nhet-thu-nay-vao-ben-trong-bo-bikini-211748/