Chóng mặt với 'ma trận' hàng rào trên vỉa hè Sài Gòn

Hơn 2 tháng nay, tại vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều (quận 5, TP.HCM) khu vực trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy, xuất hiện những hàng rào chắn hình zích zắc cao ngang gần tới đầu người, khiến người đi bộ như lạc vào 'ma trận'.

"Ma trận" hàng rào được lắp đặt hơn 2 tháng nay. Công trình kỳ quặc này được cho là để ngăn tình trạng bán hàng rong, xe ôm, tập trung trước cổng bệnh viện, tạo lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, đi trên đoạn đường này, khách bộ hành không thể tránh khỏi cảm giác như lạc vào "ma trận" với nhiều đoạn hàng rào hình zích zắc.

"Ma trận" hàng rào được lắp đặt hơn 2 tháng nay. Công trình kỳ quặc này được cho là để ngăn tình trạng bán hàng rong, xe ôm, tập trung trước cổng bệnh viện, tạo lối đi cho người đi bộ. Tuy nhiên, đi trên đoạn đường này, khách bộ hành không thể tránh khỏi cảm giác như lạc vào "ma trận" với nhiều đoạn hàng rào hình zích zắc.

Thậm chí, theo người dân sở tại từ khi các đoạn hàng rào này được dựng lên, nhiều người đi bộ không biết phải đi vào bằng lối nào nên chấp nhận xuống đường đi cho thoáng.

Công trình có 4 đoạn cùng 8 lối ra vào dành cho người đi bộ và lối vào gửi xe máy của 3 cổng bệnh viện, được thiết kế theo hình zích zắc với nhiều thanh chắn.

“Người bình thường đi còn thấy chóng mặt chứ nói gì bệnh nhân hay người khuyết tật đi qua đây làm sao được”, một tài xế xe ôm nói về "ma trận" hàng rào trên vỉa hè trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy.

Đoạn vỉa hè dựng hàng rào bị biến thành nơi giữ xe, chỉ dành một lối đi nhỏ chừng 1m cho người đi bộ sát trong bức tường bệnh viện.

Bên trong các hàng rào trên vỉa hè đường Thuận Kiều bị chiếm dụng để bày bàn ghế, dựng dù che làm nơi bán cà phê, nước giải khát.

Phía sau hàng rào không phải là lối đi cho người đi bộ mà là nơi cho người bán hàng rong chất hàng hóa, nơi để rác thải tạo nên khung cảnh nhếch nhác.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/chong-mat-voi-ma-tran-hang-rao-tren-via-he-sai-gon-1124564.tpo