Chồng không màng sống chết của vợ bắt cô đẻ tự nhiên

Lam nằm trên giường sinh đang đau lăn lội nhưng nghe thấy thế cũng mất cảm giác, cô không còn nói được lời nào khi chính chồng mình lại bất chấp tính mạng của cô để ép cô sinh thường.

Đầu năm ngoái, Trung và Lam đã kết hôn sau 2 năm quen nhau. Trước kia Lam là người chủ động theo đuổi Trung mãi 1 thời gian dài sau Trung mới nhận lời yêu cô. Khi đó, Lam vô cùng sung sướng và cứ nghĩ rằng Trung sẽ là 1 nửa tuyệt vời của cuộc đời mình.

Cho đến khi Lam có thai và sinh con, cô mới cay đắng nhận ra rằng cưới Trung không phải là may mắn mà là sai lầm lớn nhất của đời mình.

Hồi mới cưới , Trung rất yêu thương vợ, đến khi vợ có thai anh đối xử cũng vô cùng tốt, xứng đáng là 1 người đàn ông của gia đình. Khi ốm nghén, Lam thường thèm ăn những thứ đồ kỳ lạ mà ở chợ bình thường không có, Trung không ngần ngại phóng xe đến những nơi rất xa để mua bằng được thứ vợ muốn ăn. Bây giờ nghĩ lại, đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc hôn nhân của 2 người.

Khi đó, bụng bầu của Lam rất to, bác sĩ dự báo đứa bé nếu lớn quá sẽ không thuận lợi cho việc sinh nở nên phải cẩn thận 1 chút thì tốt hơn. Vì thế trước dự sinh 1 tuần, Lam đã vào nhập viện để chờ sinh.

Quả thật, vài ngày sau Lam đã bị đau bụng dữ dội, cả mẹ chồng và chồng đều đã túc trực bên cạnh. Các bác sĩ và y tá đã chuẩn bị mọi phương pháp cho Lam đẻ dễ hơn nhưng vô ích, sau đó 1 vị bác sĩ trong số đó nói với người nhà:

-Đứa bé tận 4 kg như thế là quá to, hơn nữa đây là lần đầu tiên cô ấy sinh con, nên sinh mổ sẽ tốt hơn và an toàn hơn.

Trung và mẹ anh nghe thấy thế thì hốt hoảng, nhất là mẹ chồng, bà nói:

-Không được sinh mổ, cứ để sinh thường thôi bác sĩ, sinh thường tốt cho đứa bé chứ sinh mổ thì..

Bác sĩ quay sang chồng cô hỏi:

-Ý anh thế nào?

Không ngờ Trung gật đầu:

-Mẹ tôi nói đúng đấy, cứ để cô ấy sinh thường đi. Sinh mổ lỡ con tôi có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm.

(Ảnh minh họa)

-Nhưng rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng sản phụ, anh vẫn đồng ý chứ?

Bác sĩ chau mày hỏi, Trung nhìn mẹ rồi đáp gọn lỏn:

-Vâng, tôi đồng ý.

Lam nằm trên giường sinh đang đau lăn lội nhưng nghe thấy thế cũng mất cảm giác, cô không còn nói được lời nào khi chính chồng mình lại bất chấp tính mạng của cô để ép cô sinh thường. Rõ ràng đứa bé trong bụng là con của Lam, cô phải là người yêu thương, lo lắng cho nó hơn ai hết, nhưng thì ra lúc trước Trung đối xử tốt với cô cũng hoàn toan chỉ vì đứa con này.

Sau 2 tiếng vật lộn trong phòng sinh, đứa bé vẫn chưa chịu chui ra, bác sĩ thì lo lắng còn Lam thì cạn kiệt sức lực. 3 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua, cuối cùng may mắn thay Lam cũng sinh được con. Chỉ có điều, đứa bé vừa chào đời thì không nghe tiếng khóc, bác sĩ vội vã nói:

-Chuyển đứa bé sang phòng cấp cứu ngay.

Vì thời gian sinh quá lâu, toàn thân đứa bé đều bị thâm tím, lại thiếu oxy nên khó thở. Vì vậy đứa bé không thể khóc. Thấy con như thế, Lam uất hận vô cùng với người chồng ác độc của mình.

Sau đó tình hình đứa bé trở nặng mà bệnh viện nhỏ này lại thiếu thốn trang thiết bị nên phải chuyển đứa trẻ lên viện tỉnh. Thấy vậy, cả mẹ chồng và chồng đều định đi theo còn bỏ Lam ở lại 1 mình, khi đó, chỉ có cô y tá bên cạnh, cô ta vội hỏi:

-Đi hết rồi lỡ sản phụ xảy ra chuyện gì thì sao?.

Lam nghe thế vô cùng tủi thân nhưng chồng cô thản nhiên đáp:

-Đẻ xong rồi thì xảy ra chuyện gì được nữa.

Dứt lời anh bỏ đi luôn còn Lam thì ngất lịm. Đến khi tỉnh dậy, cô chỉ thấy mẹ ruột bên cạnh, bà nói:

-Đứa bé đã ổn định rồi, còn con thì..

Thấy mẹ rưng rưng, cô vặn hỏi thì bà òa khóc:

-Có thể sau này con sẽ không có khả năng làm mẹ nữa.

Lam nghe xong như sụp đổ, trong khi đó chồng và mẹ chồng cô vẫn không thấy mặt, từ trước đến giờ điều quan trọng nhất đối với gia đình họ chỉ có đứa cháu còn con dâu thì có hay không cũng được. Vì vậy, sau khi xuất viện Lam lập tức viết đơn ly dị và mang cả đứa con bỏ về nhà mẹ đẻ.

Bình An / Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-va-be/chong-khong-mang-song-chet-cua-vo-bat-co-de-tu-nhien-205125/