Chồng giết vợ, chôn xác 10 năm: Nạn nhân từng bị đánh sẩy thai

Theo lời của người thân nạn nhân, chị H’Rum thường xuyên bị chồng bạo hành, có lần mang bầu nhưng bị Y Nơn đánh đập, dẫn đến sẩy thai.

Như tin đã đưa, vào trưa 23/7, trong lúc người dân đào đất tại khu vực cánh đồng buôn M’lớt (xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) để làm gạch thì phát hiện một bộ xương người cùng với các vật dụng cá nhân nên báo cho cơ quan công an, theo tin tức trên báo ANTĐ.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Krông Ana phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm.

Trong quá trình xác minh, cơ quan CSĐT xác định khu vực đất phát hiện xương người trước đây là của vợ chồng Y Nơn và chị H’rum B’krông (SN 1975). Đồng thời, vào khoảng tháng cuối năm 2007, gia đình chị H’rum lên cơ quan công an trình báo về việc mất tích bí ẩn của chị H’rum, đến nay vẫn không có tin tức.

Hiện trường phát hiện bộ xương của người vợ. Ảnh: Zing.vn.

Từ những tình tiết trên, cơ quan công an nghi ngờ Y Nơn có liên quan đến bộ xương người này nên đã mời Y Nơn lên làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu Y Nơn một mực chối tội, tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh từ những lời khai và lập luận sắc bén của điều tra viên thì Y Nơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai nhận, vào cuối năm 2007, sau khi đi uống rượu về thì Y Nơn xảy ra mâu thuẫn với chị H’rum dẫn đến xô xát, Y Nơn dùng tay đánh chết vợ rồi kéo xác nạn nhân chôn ở phía sau nhà sau đó nói với mọi người là vợ mất tích. Không lâu sau đó, Y Nơn bán nhà bỏ đi nơi khác sinh sống, thỉnh thoảng mới về nhà thăm gia đình.

Nói về hoàn cảnh của người vợ, bà H’Nuôl B’Krông (mẹ chị H’Rum) cho biết, chị H’Rum là con gái thứ 3 trong gia đình có 10 anh em. Do bị tật ở chân trái, đi lại khó khăn nên chị H’Rum luôn tự ti, mặc cảm với bản thân. Dù vậy, khi nghe con gái tính lấy Y Nơn làm chồng, cả nhà ai cũng phản đối, theo tin tức trên báo Infonet.

“Cả huyện này ai cũng biết Y Nơn là người xấu. Nó hung hãn, côn đồ và từng ra tù vào tội nên tôi và người thân không chấp nhận”, người mẹ trao đổi.

Cũng theo bà H’Nuôl, sau khi bị gia đình phản đối, chị H’Rum lặng lẽ theo Y Nơn về buôn M’lớt sinh sống. Thế nhưng, thi thoảng chị lại về nhà với bộ dạng tiều tụy, mặt mày sưng húp kể chuyện bị Y Nơn bạo hành.

Ngồi bên cạnh mẹ, chị H’Nuôl B’Krông (SN 1984, em gái nạn nhân) cho biết thêm, có lần chị H’Rum kể mình đã mang bầu nhưng bị Y Nơn đánh đập, dẫn đến sẩy thai.

“Chị tôi còn kể bị Y Nơn chôn sống nhưng sau đó được tha. Nhiều lần, tôi khuyên chị về nhà nhưng chị không nghe lời. Trong suốt 10 năm qua, gia đình tôi đi tìm chị rất nhiều nơi nhưng không được. Nếu người dân không tìm được bộ xương dưới lòng đất, có lẽ sự thật cũng bị chôn vùi. Tôi mong sao pháp luật công minh, làm rõ mọi việc để xử lý Y Nơn nghiêm khắc, an ủi vong linh chị tôi nơi chín suối”, em nạn nhân bày tỏ.

Công Danh (tổng hợp theo báo ANTĐ, Infonet)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/chong-giet-vo-chon-xac-10-nam-nan-nhan-tung-bi-danh-say-thai-d104662.html