Chồng già leo cổng thấy vợ trẻ ôm bồ: Con nói thật

Vì cưới vợ trẻ đẹp nên Đào luôn luôn nghi ngờ vợ bồ bịch trai gái ở bên ngoài dẫn tới bi kịch gia đình.

Về việc ông Nguyễn Đào (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) trèo cổng vào đâm chết ông Nguyễn Viết Chu (39 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng làm tài xế chở hàng cho vợ ông Đào) khi bắt gặp đang ngủ cùng với vợ mình là bà Ngô Thị Thu Hà (47 tuổi), con gái của vợ chồng Đào chia sẻ về bi kịch của gia đình mình trước khi vụ việc xảy ra.

Căn nhà xảy ra vụ việc

Vợ chồng Đào đều quê gốc từ ngoài miền Trung, từ thủa còn trẻ cả 2 đã vô Sài Gòn lập nghiệp.

Thời gian sinh sống, làm việc tại vùng đất mới này họ tình cơ quen biết rồi nên duyên vợ chồng. Hơn 20 năm chung sống với nhau, cả 2 đã có chung 4 người con gái.

Ngày mới cưới, cuộc sống của vợ chồng Đào cũng khó khăn nhưng nhờ bản tính chịu khó, lại có chí tiến thủ nên chẳng bao lâu sau đã có tiền mua đất, dựng căn nhà khang trang.

Sau đó, họ bắt đầu kinh doanh, lập xưởng dệt rồi thuê nhân công về làm. Việc làm ăn cứ thế “lên như diều gặp gió”. Nhưng về khía cạnh tình cảm gia đình thì ngày một đi xuống.

Cưới vợ trẻ đẹp lại kém mình tới 13 tuổi nên mỗi khi ra ngoài Đào thường bị nhiều người ác miệng trêu chọc chuyện “trai gái”. Lâu dần trong người đàn ông này nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực, luôn nghi ngờ vợ bồ bịch trai gái ở bên ngoài.

“Do ba hay ghen tuông vô cớ lên ba mẹ thường xuyên xích mích với nhau. Không biết vì sao mà ngay cả người làm, hàng xóm hay bạn hàng đứng nói chuyện buôn bán với mẹ là ba cũng nổi máu ghen tuông này kia,..” chị Nguyễn Thị Thu Trang (19 tuổi, người con gái thứ 2 của nghi phạm Đào) vẻ mặt buồn bã nói.

Từ ngày nhiễm thói ghen tuông vô cớ, Đào cũng bắt đầu nhậu nhẹt nhiều hơn. Sau mỗi trận rượu say bí tỉ với đám bạn chở về nhà, người đàn ông này lại “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với người đầu ấp tay gối của mình.

Không những thế, người đàn ông này còn hành hung, đánh đập cả những đứa con gái ruột của mình.

Do rượu chè quá mức, tinh thần lại luôn trong tình trạng căng thẳng, hơn 10 năm trước, Đào bị tai biến nặng từ đó mất khả năng lao động. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều dồn lên vai bà Hà.

“Sau ngày cha bị bệnh, mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều do một mình mẹ lo toan. Ngoài việc lo cho các con ăn học đàng hoàng, mẹ còn sắp xếp mời bác sỹ tư đến điều trị tại nhà cho ba. Sau đó, sức khỏe của ba dần một tốt lên nhưng vừa khỏi bệnh ba lại lao vào rượu chè rồi về hành hung mẹ nhiều hơn,..” chị Trang chia sẻ..

Trước cảnh gia đình luôn rơi vào trạng thái “cơm chẳng ngon, canh chẳng ngọt” nhiều lần những người con gái đã khuyên bà Hà lên nghĩ tới chuyện chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều khổ đau này.

Tuy nhiên, vốn là một mẫu người phụ nữ truyền thống, nghĩ tới chuyện chồng thì bệnh tật, 4 đứa con gái còn đang ở tuổi ăn, tuổi lớn nhưng phụ nữ này lại cắn răng chịu đựng bao tủi nhục. Chỉ mong một ngày người chồng, người cha của các con mình sẽ tu tâm đổi tính.

Thế nhưng kỳ vọng về một gia đình yên ấm của người phụ nữ tần tảo này mãi mãi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Sau chuỗi ngày bị chồng hành hạ, vào cuối tháng 1 vừa qua, bà Hà dẫn theo 3 đứa con nhỏ (người con gái lớn ở lại chăm sóc cha) về thuê một căn nhà 1 trệt, 1 lầu tại KP.2, P.Tân Thới Nhất, Q.12 với giá hơn 10 triệu đồng/tháng để buôn bán vải sợi và đồ phế liệu.

Dù đã “bỏ trốn” nhưng bà Hà vẫn bị người chồng vũ phu đeo bám. Người đàn ông nghiện rượu chè này nhiều lần tìm tới gây chuyện, không những thế còn đòi vợ phải chu cấp cho mình 200 nghìn đồng/ngày.

Để được “yên thân” bà Hà đành cắn răng chiều theo yêu sách của người chồng vũ phu. Nào bà có thể ngờ được, người chồng vũ phu ấy vẫn không chịu buông tha cho mình, không những thế còn gây ra tấm bi kịch đau lòng.

“Sau những gì đã xảy ra, bản thân em rất giận ba. Nếu không tại ba vũ phu, ghen tuông vô cớ thì gia đình em bây giờ đã không rơi vào tấm bi kịch như ngày hôm nay.

Từ hôm sự việc xảy ra, 2 đứa em gái út: đứa học lớp 10, đứa nhỏ học lớp 8 cứ bị ảm ảnh hoài, dù bật điện sáng chưng nhưng nhiều tối này chúng không sao chợp mắt được.

Mẹ em thì vẫn đang còn nằm ở bệnh viện điều trị vì bị chấn thương sọ não và vỡ xương cung gò má trái, chưa biết bữa nào mẹ mới về nhà lại với bọn em,..”chị Trang nghẹn ngào nói.

Thúy Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/chong-gia-leo-cong-thay-vo-tre-om-bo-con-noi-that-3329935/