Choi Jung Won – Muốn được làm tắc kè hoa

(TGĐA) - Cho đến khi tham gia Jumong 2, tuy cũng đóng nhiều phim trong nhiều dạng vai khác nhau nhưng Choi Jung Won chỉ mới được khán giả nhớ đến trong hai phim: Một cho tất cả và Những nàng công chúa nổi tiếng. Tuy nhiên, bù lại, trong hai tác phẩm đình đám vừa kể trên, lời tán dương dành cho cô diễn viên cho làn da bạch ngọc này đều bay đến tận mây xanh.

Choi Jung Won Cô nàng Mi Chil đanh đá, bốc đồng nhưng cũng giàu tình cảm trong Những nàng công chúa nổi tiếng đã giúp tên tuổi của chị thăng hoa. Bằng cách nào chị “thoát” được cái bóng quá lớn đó? Bản thân tôi cũng nhận ra mình phải xác định hướng đi tiếp theo trong thời gian nghỉ ngơi sau khi hoàn thành vai diễn. Đó là “nhiệm vụ” của tôi sau mỗi bộ phim chứ không riêng gì Những nàng công chúa nổi tiếng. Mục tiêu của chị trong sự nghiệp diễn xuất là gì? Tôi muốn nghe khán giả nói tôi là một diễn viên biết thể hiện nhiều hình tượng đa dạng khác nhau. Cá nhân tôi cho rằng chị Jeon Do Yeon là một diễn viên cực kì đáng khâm phục. Chị ấy luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ qua từng tác phẩm, mỗi vai diễn của chị ấy đều hoàn toàn mang những sắc thái khác nhau, không bao giờ có sự trùng lấp về nội dung lẫn hình tượng. Tôi ghen tị vì điều đó, và tôi cũng muốn mình làm được như vậy. Sau gần hai năm, chị trở lại màn ảnh nhỏ bằng vai công chúa Yeon hiền thục và trưởng thành trong Jumong 2. Tạo hình trong bộ phim này, trông chị giống như một tiên nữ giáng trần, đặc biệt là làn da trắng ngần nổi bật? (cười) Cũng vì làn da này mà tôi phải trang điểm khuôn mặt với tông màu tối, nếu không tôi sẽ trở nên “khác biệt” so với các bạn diễn, nhìn … mất cân bằng lắm. Không chỉ “hạ tông” về màu da, cả trong diễn xuất, tôi cũng phải hạ nốt. Nếu Mi Chil sôi động bao nhiêu thì công chúa Yeon nhu mì và trầm tính bấy nhiêu. Vai diễn một nàng công chúa sống nội tâm, lúc nào cũng như mang trong lòng một nỗi buồn man mác khiến chị bị áp lực nhiều không? Từ “công chúa” Mi Chil đến công chúa Yeon, cùng là công chúa nhưng là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược, nên nhiều người hoài nghi sợ tôi không đảm đương nổi. Tuy nhiên, tôi cho rằng, vai diễn này này là thách thức đầu tiên của tôi sau thành công trong Những nàng công chúa nổi tiếng. Tôi vừa vui mừng, vừa tự nhủ vai diễn này phù hợp với mình. Tôi tin là mình sẽ làm được, đây mới là điều quan trọng. Ít nhất là phải tin tưởng là mình có thể làm được thì mình mới có tự tin để làm. Công chúa Yeon khiến chị lúc nào cũng phải giữ khuôn mặt … ít cười. Chị có thấy căng thẳng lắm không? Tính cách ngoài đời của tôi vốn hoạt bát, lại hay đùa. Cho nên ban đầu khi vào vai tôi khá căng thẳng, tôi phải nghiên cứu nội tâm nhân vật kỹ càng, nếu không thì khi quay rất dễ mất tập trung và dễ “phá” cảm xúc. Trong phim cổ trang thì tinh thần đồng đội là ưu tiên hàng đầu. Nếu cứ bị NG sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ làm phim. Sự thật là vào những ngày không có lịch quay phim, tôi cảm thấy như ngồi trên nệm gai, cứ đứng ngồi không yên. Bởi lúc ở nhà, tôi khổ sở với suy nghĩ phải làm sao duy trì được cảm xúc buồn của nhân vật. Cho nên, nếu được ở phim trường, được liên tục “sống” trong nhân vật, tôi còn thấy thoải mái hơn. Ngoài ra, còn chuyện gì làm chị khổ sở trong khi quay Jumong 2 không? Đó là cái lạnh, không phải là chống chọi bình thường mà là cuộc chiến chống lại cái lạnh. Khi phim bắt đầu quay tại Hàn Quốc thì khí hậu đang trong giai đoạn chuyển mùa. Phục trang của công chúa Yeon lại lảm từ chất liệu mỏng nên tôi lạnh muốn thấu xương. Nhiều khi quay phim, tuyết, mưa, gió, rồi cả mưa đá cứ đổ ập xuống cùng một ngày, chúng tôi cứ như đang vật lộn với thời tiết. Vậy ra quay phim cổ trang cực hơn phim hiện đại nhiều quá…? Sự thật đúng là vậy. Có quá nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Phân cảnh quay của tôi cũng nhiều. Thời lượng quay ngoại cảnh cũng chiếm khá lớn trong tổng thời lượng phát sóng nên mọi người làm việc cứ như là đang hành quân thần tốc. Trước khi trời sáng là mọi thứ phải trong tư thế sẵn sàng. Trong các diễn viên thì hoàng tử Moo Hyul là người chịu khổ nhiều nhất! Hợp diễn cùng “Người hùng phim cổ trang”, cảm nhận của chị như thế nào? Anh Song Il Gook vốn là người ít nói, nên ban đầu để kết thân với anh ấy, tôi phải cố gắng nhiều lắm đó (cười). Anh ấy đúng thật là người chịu cực nhất, không được ngủ đủ giấc, cảnh quay khó cũng nhiều. Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều trong các cảnh quay. Làm việc căng thẳng, lại chịu đựng thời thiết khắc nghiệt như vậy nhưng chị làn da của chị vẫn trắng sáng như ngọc. Bí quyết của chị chính là…? Nếu lịch quay nhiều, tôi phải tranh thủ ngủ trên xe, vì uống đủ nước và ngủ đủ giấc là yếu tố cơ bản tạo nên làn da khỏe. Để bổ sung thể lực, tôi thường dùng các loại thực phẩm làm từ đậu, sữa đậu nành chẳng hạn. Kèm thêm cả quả dâu rừng nữa. Dạo này tôi thường hay mệt nhanh nên tôi cũng bắt đầu ăn các loại bánh ngọt hoặc socola. Vì chất ngọt giúp cơ thể phục hồi thể lực nhanh hơn. Thời điểm nào chị cảm thấy vui nhất khi được đóng phim truyền hình? Có một lần, một người bạn nói với tôi rằng “Cả gia đình tớ đang theo dõi phim Jumong 2, không sót một giây phút nào”. Nghe xong, người tôi cứ lâng lâng, ngập tràn trong cảm xúc vui sướng. Thật khó tả. Đối với một người diễn viên, được nghe mọi người nhắc đến bộ phim mình đang đóng, chẳng phải là những khoảnh khắc họ mong đợi và cảm thấy hạnh phúc nhất sao?! (cười) Mong ước sau này của chị trên con đường nghệ thuật là gì? Tôi muốn trở thành một diễn viên có khả năng như … tắc kè hoa, phải biết cách “đổi màu” sao cho hợp với từng tác phẩm. Đây chính là “nhiệm vụ” phải làm với tư cách là diễn viên mà!

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/newsdetail/nuocngoai/19432/news.htm