Choáng trước màn 'vừa leo tháp vừa selfie' của 'người nhện nước Pháp'

Không cần đai an toàn, người đàn ông này vẫn vừa leo tháp vừa chụp ảnh.

Theo Reuters đưa tin, vào ngày 25.11 mới đây, Alain Robert đã leo lên tòa tháp Torre Agbar cao 38 tầng ở Barcelona, Tây Ban Nha.

Đây là tòa nhà chọc trời, nổi tiếng với vẻ lung linh huyền ảo vào ban đêm do được bao phủ bởi kính. Được biết, Alain đã trèo lên rồi lại trèo xuống tòa tháp trong vòng một tiếng đồng hồ.

Alain Robert không cần dùng bất kì dụng cụ hỗ trợ nào để leo tháp Torre Agbar.

Không phải ngẫu nhiên mà Alain Robert được mệnh danh là “Người nhện nước Pháp”. Người đàn ông 54 tuổi này đã từng ghi chiến tích bằng việc chinh phục một loạt các công trình lớn như tòa tháp Burj Khalifa ở Dubai, cầu Cổng Vàng ở San Francisco, Nhà hát Opera Sydney ở Australia hay tháp Eiffel ở Paris…

Ông ưa thích cảm giác mạo hiểm cũng như độ cao mà mình chinh phục được.

Là người ưa mạo hiểm , Alain Robert càng khiến người ta trố mắt thán phục khi một mình leo lên các tòa nhà cao tầng mà không sử dụng bất kì dụng cụ hỗ trợ nào. Ông không kẹp đai an toàn mà chỉ giắt bên mình một ít phấn bột nhằm kiềm mồ hôi ở tay.

Trong khi đang leo tới lưng chừng tháp Torre Agbar, ông dừng lại và giơ điện thoại lên selfie (Ảnh: AP)

Theo video mà hãng AP đăng tải, thì người nhện Alain Robert đã quặp chân vào một tấm kính, lôi điện thoại ra selfie trong khi đang leo dở tháp Torre Agbar.

Chưa có độ cao nào gây trở ngại cho Alain.

Alain Robert luôn chọn leo tháp vào thời điểm bình minh nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người. Ông thường khéo léo lợi dụng những chõ lồi lõm nhỏ của các bức tường hay cửa sổ để bấu vào.

Cảnh sát luôn lăm le đợi để bắt ông. Thế nhưng, họ không có lí do gì để buộc tội Alain cả.

Sau khi hạ cánh an toàn từ tòa nhà chọc trời này, Alain Robert lại bị cảnh sát giữ lại. Tuy nhiên, ông được thả tự do sau đó 1 giờ.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/choang-truoc-man-vua-leo-thap-vua-selfie-cua-nguoi-nhen-nuoc-phap-2615490-l.html