Chở nhau qua cầu, 3 mẹ con bị nước cuốn trôi

Nam sinh lớp 11 chở mẹ cùng em gái trên đường đi tiêm phòng về, khi đi qua cầu tràn của thôn thì bị nước sông cuốn trôi cả 3 mẹ con. Người mẹ và em gái được cứu sống còn nam sinh đang mất tích.

CLIP LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG TÌM KIẾM NẠN NHÂN:

Chủ tịch UBND xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh) Nguyễn Văn Hưng trưa nay xác nhận, trên đường đi tiêm phòng về, 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Sâm (40 tuổi, trú thôn Hưng Yên) chở nhau đi qua cầu tràn của thôn thì bị nước cuốn cả người và xe rơi xuống cầu, con trai chị bị mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nam sinh lớp 11

Theo đó, vào khoảng 9h sáng nay, nam sinh 17 tuổi Đinh Hải Sơn chở mẹ cùng em gái 3 tháng tuổi qua chiếc cầu tràn thôn Hưng Yên để trở về nhà thì bị nước cuốn trôi cả người cả xe xuống sông.

Do nước to nên Sơn bị nước sông cuốn trôi mất tích. Chị Sâm bồng bé Quỳnh chới với dưới nước kêu cứu và được mọi người vớt lên bờ đưa đến BV đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu.

Mẹ con chị Sâm được đưa vào BV đa khoa huyện cấp cứu

Cũng theo ông Hưng, cầu tràn thôn Hưng Yên rộng khoảng 3m, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Hôm qua có mưa to nên cầu bị ngập một nửa phần bị sụt lún.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm em Sơn.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/clip-nong/cho-nhau-qua-cau-3-me-con-bi-nuoc-cuon-troi-385594.html