Chó nghiệp vụ – nỗi ám ảnh của “hooligan” Việt tại V-League

Hình ảnh những chiến sĩ chó nghiệp vụ tại V-League 2016 góp phần không nhỏ vào việc giữ gìn an ninh xung quanh sân vận động diễn ra trận đấu.

Chó nghiệp vụ “Rocky” cùng chiến sĩ huấn luyện đang gác tại cổng A sân Gò Đậu. Ảnh: Quang Thịnh. Hai giống chó trong vụ “4 con chó dữ cắn chủ” được xác định là giống Doberman và Rottweiler – thường làm nhiệm vụ tại các trận đấu trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Bên cạnh đó, hình ảnh các chiến sĩ giống Béc-giê Đức tại các sân vận động cũng không xa lạ gì với khán giả Việt Nam mỗi cuối tuần. Chó nghiệp vụ luôn là một nỗi ám ảnh với bất kỳ “hooligan” nào.

Trừ trường hợp phải hoãn trận đấu giữa FLC Thanh Hóa với Đồng Tháp FC vì yếu tố an ninh xã hội tác động thì BTC V-League mùa giải 2016 chưa ghi nhận trường hợp khán giả quá khích nào phải sử dụng đến chó nghiệp vụ . Trận đấu được dự đoán “nóng nhất” về mặt CĐV chính là cuộc chạm trán giữa Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã không có bất cứ sự cố gì lặp lại như trước đây (năm 2012).

Ngoài việc tăng cường lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ, phòng CSCĐ CA tỉnh Bình Dương còn tăng cường 4 chiến sĩ chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ ở ngay cổng chính sân Gò Đậu. Hình ảnh hai chú chó Béc-giê Đức và 2 chú Rottweiler án ngữ ngay “mặt tiền” không ít thì nhiều cũng khiến bất kỳ khán giả phải cân nhắc trước khi có bất kỳ hành vi quá khích nào.

Trao đổi với một chiến sĩ huấn luyện khuyển thuộc phòng CSCĐ CA tỉnh Bình Dương, trung sĩ này cho biết: “Những chiến sĩ chó nghiệp vụ này đều có cấp bậc rõ ràng với nhiệm vụ trấn áp đám đông quá khích. Tất cả đều được rọ mõm để tránh gây sát thương cho đối tượng nhưng không vì vậy mà giảm đi khả năng đã được huấn luyện.”

Một khán giả ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào “Si” giống Rottweiler đang làm nhiệm vụ. Ảnh: Quang Thịnh.

Làm nhiệm vụ dưới cái nắng nóng và nhiệt độ 35 độ, “Rocky” mang hàm thiếu úy, 3 tuổi rưỡi, nặng 36kg, giống Béc-giê Đức – liên tục được các đồng nghiệp tiếp nước. Ở cửa kế bên, “Si” thuộc giống Rottweiler đang ra oai với một CĐV tò mò đang nhìn chằm chằm vào mình. Thỉnh thoảng, 1 trong 4 chiến sĩ chó nghiệp vụ lại sủa lên như thể báo cáo tình hình an ninh khu vực mình đang làm nhiệm vụ.

Cũng tùy vào mức độ đánh giá tình hình an ninh mà lực lượng CSCĐ sẽ bố trí số lượng chó nghiệp vụ làm việc tại các sân vận động. Ví dụ như trên sân Cao Lãnh của Đồng Tháp FC, phóng viên ghi nhận có một chiến sĩ khuyển gác ở khu vực khán đài A3 giáp với khán đài C. “Đừng dại dột đối đầu với chó nghiệp vụ,” một chiến sĩ CSCĐ khuyên.

Chắc chắn rằng việc đảm bảo an ninh sân trong các trận đấu không thể thiếu đóng góp của các chiến sĩ chó nghiệp vụ. Trong trường hợp CSCĐ không thể trực tiếp trấn áp CĐV quá khích thì sự dũng cảm của những chú khuyển lại phát huy tác dụng hữu ích và trở thành nỗi ám ảnh của các “hooligan” – đóng góp vào sự thành công của một trận đấu, một giải đấu.

Một số hình ảnh khác về chó nghiệp vụ làm nhiệm vụ tại V-League 2016:

Làm việc dưới thời tiết nóng bức và nhiệt độ cao nên “Si” thường xuyên được đồng nghiệp tiếp nước. Ảnh: Quang Thịnh.

“Rocky” chăm chú nghe chỉ thị từ cấp trên khi đang gác tại cổng A sân Gò Đậu. Ảnh: Quang Thịnh.

Một đồng đội của “Rocky” đang trực ở một lối vào khác trước trận đấu giữa Becamex Bình Dương và SLNA. Ảnh: Quang Thịnh.

Nguồn: Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 13:09 16/03/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda365.com.vn/photo/cho-nghiep-vu-noi-anh-cua-hooligan-viet-tai-v-league/