Chó đẩy cậu chủ nhỏ đi dạo mỗi sáng

Chú chó Sak 10 tháng tuổi đẩy xe đưa cậu chủ nhỏ đi dạo hàng ngày bằng hai chân trước rất thành thạo.

Gia đình bà Dew Titapura, ở Udon Thani, Thái Lan, đưa chú chó thuộc giống Pitbull tên là Sak về nuôi từ lúc con vật mới vài ngày tuổi nhưng đã mắc bệnh về da, Mirror cho hay.

Sau 10 tháng, Sak tỏ ra nhanh nhẹn, khỏe mạnh và rất thích thú với việc đẩy xe đưa con trai của bà chủ đi dạo hàng ngày cùng gia đình. Chú chó đặt hai chân trước lên khung dưới xe và di chuyển một cách thành thạo, chỉ cần sự hỗ trợ khi tới các góc cua.

Chú chó Sak 10 tháng tuổi. Ảnh: Mirror

"Sak rất dễ thương. Lúc đầu, nó chỉ chạy chơi xung quanh nhưng sau đó nhanh chóng học được cách đẩy con trai của tôi trên xe. Bây giờ ngày nào nó cũng vui vẻ tận hưởng việc đi dạo buổi sáng. Khi chúng tôi ra ngoài, điều đầu tiên nó làm là nhảy lên xe đẩy", bà Titapura nói.

Titapura cho biết thêm rằng con trai Monther của mình cũng rất thích thú với điều đó.

"Cả hai là bạn tốt của nhau. Khi đi đường thẳng, chúng tôi để Sak đẩy xe một mình. Sak chỉ gặp khó khăn khi tới các góc cua nên chúng tôi sẽ giúp nó", bà nói thêm.

Sak và cậu bé Monther là bạn tốt của nhau. Ảnh: Mirror

Gia đình Titapura hy vọng rằng việc tập thể dục hàng ngày và việc đẩy xe sẽ giúp chú chó sớm khỏi bệnh về da.

Theo Vnexpress

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cho-day-cau-chu-nho-di-dao-moi-sang-20161031154912957.htm