Chó cưng bị đâm thủng cổ, chủ khóc thảm thiết giữa đường

Chó nhà người ta giá hàng chục triệu, nuôi bao nhiêu năm, xem nhau như người bạn. Vậy mà họ lại có thể lạnh lùng giết chó của người ta như vậy''.

Sáng 22/8, một nguồn tin ở Bệnh viện 354 (Hà Nội) xác nhận, khoảng 23h tối ngày 21/8 có hai người đàn ông mang theo một con chó nặng chừng 40kg bị một vết thương khá sâu ở cổ vào viện nhờ các bác sỹ cấp cứu.

Tuy nhiên, có lẽ họ đã nhầm vì đây không phải là bệnh viện dành cho thú cưng. Vì vậy, các bác sỹ không thể tiến hành cấp cứu mà chỉ có thể sát trùng và cầm máu vết thương cho chú chó theo lời khẩn cầu từ chủ nhân của nó. Sau đó, thì hai người đàn ông cùng chú chó của mình đã rời đi để tìm phòng khám thú y.

Chú chó bị đâm được sơ cứu tại bệnh viện 354. Nguồn: Dũng Nguyễn

Trước đó, vụ việc một chú chó thuộc giống Dobermann đang đi dạo với chủ thì bất ngờ bị một người đàn ông dùng dao tấn công vào vùng cổ khiến con vật mất rất nhiều máu đã khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo Như Mai, một nhân chứng trực tiếp theo dõi vụ việc kể lại: ''Khoảng 9 giờ 30 phút tối 21.8, mình đến chân cầu Nguyễn Chí Thanh có việc thì vô tình chứng kiến toàn bộ câu chuyện trên. Chú chó Dobermann được chủ xích theo xe đạp điện, thường xuyên dắt đi dạo ở khu vực này.

Khi chủ và chó đang đi trên đường thì bỗng dưng có một chú chó ta (không đi cùng chủ) chạy đến cắn nhau với chó Dobermann. Thấy vậy, chủ chó Dobermann rất có trách nhiệm cầu cứu mọi người vào giúp tách hai con ra. Sau khi tách được hai con ra thì chú chó ta không vấn đề gì và chạy về nhà.

Những tưởng mọi việc như thế là xong thì chưa đầy 5 phút sau, chủ chó ta thả rông cầm theo một con dao phóng lợn ra đâm vào cổ chú chó Dobermann của anh đi xe đạp điện rồi chạy đi mất. Do vết thương khá sâu, nên máu từ cổ chú chó doberman chảy xối xả.''

Như Mai cho biết, sau khi chú chó của mình bị đâm anh chủ đã mất bình tĩnh và gào khóc thảm thiết. Tiếp đó, anh này cởi áo đang mặc quấn quanh cổ chú chó để cầm máu và cầu xin sự trợ giúp của người đi đường.

Chủ chó gào khóc thảm thiết sau khi thú cưng bị đâm. Nguồn: Như Mai

''Sau khi mình gọi giúp anh chủ 3 chiếc xe taxi nhưng không một xe nào chịu chở đi cả. Thực sự lúc đó mình không biết làm thế nào. May mắn thay, khi chú chó Dobermann lả đi thì có một anh thanh niên đi Dream đang chở người yêu đi qua đã chấp nhận giúp anh chủ đưa chú chó đi ra bệnh viện 354 gần đó.

Máu của chú chó chảy ra từ vết thương tràn đầy mặt đường trông thật kinh khủng. Chó nhà người ta có giá hàng chục triệu, nuôi bao nhiêu năm, xem nhau như người bạn. Vậy mà họ lại có thể lạnh lùng giết chó của người ta như vậy...'' Như Mai chia sẻ.

Vụ việc sau đó được thành viên Linh Bella tiếp tục cập nhật khi thành viên này đang nằm điều trị ở bệnh viện 354: ''Chú chó đã được sơ cứu tạm thời tại bệnh viện. Mình là người trực tiếp chứng kiến các bác sĩ sơ cứu cho chú chó. Các bác sĩ cũng gửi lời xin lỗi đến anh chủ vì bệnh viện không chuyên về thú y nên chưa giúp được nhiều.''

Sau khi được sơ cứu, cả chủ và chó quay lại chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. Dù đã được khâu vết thương song chú chó vẫn có những biểu hiện nguy hiểm như liên tục nôn ra máu và nằm lả xuống đường. Người chủ đã quyết định đưa chú chó về để mời bác sĩ thú y đến nhà chữa trị.

Sau khi được sơ cứu chú chó đã dần ổn định

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ đăng tải, câu chuyện của Như Mai đã thu hút hơn 40 ngàn lượt bày tỏ cảm xúc, 18 ngàn lượt chia sẻ và hơn 8000 lượt bình luận. Phần lớn các thành viên thể hiện sự thương xót dành cho chú chó Dobermann, đồng thời lên án gay gắt hành động dã man, máu lạnh của người đâm chó.

Ngoài ra, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, khi dắt chó ra đường thì chủ chó nên rọ mõm, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi chú chó của mình bị tai nạn thì cần bình tĩnh đưa vật nuôi đến nơi thích hợp nhất để chữa trị, trong trường hợp này không thể mang vật nuôi đến bệnh viện dành cho người để cấp cứu.

Thúy Yên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cho-cung-bi-dam-thung-co-chu-khoc-tham-thiet-giua-duong-3317003/