Chờ cái kết bi tráng

Trong hai phần trước, một loại thuốc chữa Alzheimer được tạo ra và thử nghiệm lên loài khỉ, khiến chúng trở nên thông minh vượt trội mà con người cho đó là mối hiểm họa cần phải bài trừ. Nhằm bảo vệ đồng loại, Ceasar đã lãnh đạo cuộc chiến nổi dậy chống lại con người. Phần 3 của chuỗi phim Planet of the Apes vẫn được đạo diễn bởi Matt Reeves, hứa hẹn là cái kết bi tráng cho cuộc chiến giữa người và khỉ.

Tiếp nối thành công rực rỡ của hai phần trước, phần 3 cũng là phần cuối cùng của series phim về hành tinh khỉ - War for the Planet of the Apes (Đại chiến hành tinh khỉ) đang nhận được nhiều phản ứng tích cực từ giới phê bình cũng như người hâm mộ. Bộ phim được đánh giá là bom tấn đáng xem nhất của mùa hè năm nay, dự kiến sẽ mang lại doanh thu khủng lên đến tỉ USD.

Ra mắt vào năm 2011, phần mở đầu Rise Of The Planet Of The Apes khiến giới chuyên môn kinh ngạc trước kỹ xảo xuất sắc. Đây được xem là bộ phim đầu tiên trong lịch sử Hollywood sử dụng kỹ xảo hoàn toàn dựa vào kỹ thuật số.

Bước sang phần 2, Dawn Of The Planet Of The Apes (2014) lại tiếp tục chiêu đãi khán giả bằng những hình ảnh tuyệt vời nhất. Nhà sản xuất đã sử dụng rất nhiều máy quay 3D cho từng cảnh trong phim, đồng thời dùng công nghệ cao Motion Capture để giúp các diễn viên thể hiện trọn vẹn những biểu cảm từ cơ bản đến phức tạp nhất của các chú khỉ. Kết quả, chúng ta có những chú khỉ vô cùng chân thật, chi tiết và sống động.

Phần phim thứ 3 War For The Planet Of The Apes sẽ có sự nâng tầm hiệu ứng hình ảnh gấp nhiều. Tiếp tục được thực hiện bởi đạo diễn tài năng Matt Reeves của phần trước, tác phẩm sử dụng nhiều công nghệ mới. Hơn 1400 hình ảnh trong phim có sự can thiệp của hiệu ứng đặc biệt và phức tạp.

Tác phẩm tập trung tạo nên sự tương tác chân thực của loài khỉ với khung cảnh. Những cảnh phim có hàng trăm con khỉ vẫn được thể hiện sống động và chi tiết trên màn ảnh. Với sự đầu tư công phu hơn, tác phẩm đã nhận về hàng loạt lời khen ngợi của giới chuyên môn sau buổi chiếu sớm cho các nhà phê bình. Phim hiện đạt 96% điểm tích cực trên trang phê bình danh tiếng Rotten Tomatoes với nhiều bình luận có cánh. Số đông cho rằng đây là tập hay nhất và là cái kết trọn vẹn cho chuỗi ba siêu phẩm về hành tinh khỉ.

Nối tiếp nội dung của hai phần trước, phần 3 vẫn xoay quanh Caesar (chú khỉ đầu đàn), khi nó phải vật lộn với cuộc chiến giữa giống loài của nó và loài người. Sau bao nhiêu dằn vặt và nỗ lực, Caesar vẫn bất lực để mối quan hệ loài người-linh trưởng bị đẩy đến bờ vực của chiến tranh sống còn không khoan nhượng.

Và cuối cùng việc gì đến cũng đã phải đến, cuộc chiến sống còn giữa loài người - loài khỉ cũng đã diễn ra. Một chi tiết quan trọng dẫn đến sự thay đổi suy nghĩ của Caesar về loài người: Gã đại tá hung hãn, vô cảm đã giết chết vợ con Caesar. Mất mát, đau thương đã dồn nén vào cuộc chiến sống còn, thủ lĩnh loài khỉ Caesar sẽ không bao giờ nhân nhượng thêm lần nào nữa để đảm bảo an toàn cho đồng loại. Không cần diễn giải nhiều lời, đây chắc chắn sẽ là một phần phim hành động huyết chiến nhưng cũng rất bi tráng hùng ca.

Rất nhiều khán giả của loạt phim tỏ ý sốt ruột khi phải chờ đến tận 14/7 để thưởng thức tác phẩm có thời lượng 140 phút này.

Q.Đ (th)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cho-cai-ket-bi-trang-56203.html