Chính thức tìm ra nguyên nhân cái chết của Michael Jackson

Các nhà điều tra vừa cho hay, loại thuốc kích thích cực mạnh là propofol mà bác sĩ riêng của Michael Jackson cung cấp để ca sỹ này dễ ngủ đã giết chết anh. Chất propofol có thể làm giảm nhịp thở, nhịp tim và huyết áp và chỉ có những bác sĩ có chuyên môn mới được phép cung cấp cho bệnh nhân.

Một quan chức Mỹ giấu tên hôm qua tiết lộ thông tin, bên trong phòng ngủ của tòa biệt thự Jackson thuê những ngày cuối đời có các bình oxy và thiết bị truyền thuốc. Một bác sĩ có nhiệm vụ cung cấp chất kích thích khi Jackson ngủ và sau đó ngừng việc này khi nào anh muốn thức dậy. Vào ngày 25/6/2009, bác sĩ riêng Conrad Murray đã cung cấp cho Jackson chất kích thích một vài lần vào lúc nửa đêm. Ông hoàng nhạc pop được cho là đã sử dụng chất kích thích mạnh trong khoảng hai năm nay và các nhà điều tra đang làm rõ có bao nhiêu bác sĩ riêng ngoài Conrad Murray đã cung cấp cho anh các loại chất kích thích này. Các nhân viên an ninh Mỹ đã đột kích và lục soát văn phòng cùng một nhà kho của Murray hồi tuần trước tại Houston để điều tra. Bác sĩ Murray đã biến mất trong vài giờ sau cái chết của Michael Jackson. Văn phòng cảnh sát Los Angeles, California đã thẩm vấn vị bác sĩ này hai lần với tư cách là người chứng kiến cái chết của giọng ca 50 tuổi, nhưng vẫn chưa bị coi là đối tượng tình nghi. T.H (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/2046/2009/07/1714370/