Chính quyền địa phương tắc trách, dân làng tại Trung Quốc chết thảm

Người dân làng Daxian, thành phố Xingtai, tỉnh Hà Bắc đang nổi giận vì sự tắc trách của chính quyền địa phương khiến nhiều người trong làng bị chết do lũ cuốn trôi.

Tính tới trưa 24.7, 34 công dân của Daxian được xác nhận đã chết và 13 người khác vẫn đang mất tích. Đây là địa phương có số người chết do lũ lớn nhất tại Trung Quốc trong mấy ngày qua. Trên cả nước Trung Quốc có hơn 200 người chết vì các trận lũ cuối tuần qua, trong đó có hơn 130 người tại tỉnh Hà Bắc.

Trong một cuộc họp báo tối 23.7, Chủ tịch thành phố và các quan chức khác của Xingtai đã xin lỗi người dân địa phương vì không giúp được cho người dân khi trận lũ quét qua. Nhưng người dân làng Daxinan lại nói rằng họ không hài lòng với lời xin lỗi này.

"Dân làng và tôi nghĩ rằng lời xin lỗi của Chủ tịch thành phố chỉ là một cách để xoa dịu dân chúng trước sai lầm của ông ta. Hành động này là vô dụng", Gao Longtao, một sinh viên 21 tuổi đang ở quê trong kỳ nghỉ hè nói.

"Ông ta chẳng làm gì hữu ích cho chúng tôi. Nhà tôi bị phá hủy, một số gia đình khác thì mất người thân. Chúng tôi cần chính phủ ra tay giúp đỡ để mọi người xây dựng lại nhà cửa", Gao nói thêm.

Ngày 24.7, bốn quan chức tại Xingtai đã bị cách chức vì sự tắc trách của họ khi trận lũ cuốn qua thành phố. Trong số quan chức bị xử lý có Duan Xiaoyong, một quan chức cấp cao của đảng Cộng sản phụ trách phát triển kinh tế trong khu vực có làng Daxian.

Cũng trong ngày 24.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đã cử ông Wang Yong, Ủy viên Hội đồng nhà nước, đến Hà Bắc để chỉ đạo chiến dịch cứu trợ thiên tai.

Gao kể lại, trong cả ngày 19.7, anh đã cố nghe các cảnh báo từ chính quyền địa phương qua điện thoại của mình. Nhưng thông báo khi đó chỉ là mưa lớn sẽ xảy ra tại Xingtai.

Mưa dầm cả ngày nhưng làng Daxian lại không nghe thấy tín hiệu sơ tán và họ bắt đầu đi ngủ từ 10 giờ tối. Theo Gao, hầu hết mọi người vẫn giữ sinh hoạt bình thường và không lo lắng gì trước thảm họa sắp xảy ra. Nửa đêm, khi mọi người trong làng đang ngủ, loa phóng thanh trong làng đột nhiên cảnh báo rằng đang xảy ra một cơn lũ tại sông Qili. Nhưng mọi người trong làng chưa kịp hành động để sơ tán thì nước đã ập đến.

"Nước lũ đến quá nhanh, người lớn còn không bảo vệ nổi mình nói gì tới bảo vệ trẻ em", Gao kể lại.

Trong đêm đó Gao bị nước lũ cuốn đi nhưng anh may mắn bám vào được một cây lớn, nhờ thế mà thoát chết. "Tôi rất sợ hãi, nhưng tôi chỉ mới 21 tuổi. Tôi phải sống vì gia đình của mình", Gao nhớ lại.

Vào 6 giờ sáng 20.7, sau khi nước rút, Gao đã quay trở về nhà và tìm thấy cha mẹ cùng em trai 10 tuổi. Các thành viên trong gia đình của Gao thoát chết nhờ trèo lên sân thượng. Dù cả gia đình Gao vẫn sống, anh cảm thấy rất bực tức trước sự tắc trách của các quan chức địa phương.

Hiện vẫn còn 110 người mất tích ở Hà Bắc và hơn 300.000 người đã được sơ tán. Theo Thông tấn xã Trung Quốc, tổng cộng có hơn 28.000 ngôi nhà bị phá hủy, 8.000 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng và 16.000 căn bị hư hỏng nhẹ chỉ tính riêng tại Xingtai.

Thiên Hà (theo Latimes)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/chinh-quyen-dia-phuong-tac-trach-dan-lang-tai-trung-quoc-chet-tham-38721.html