Chín ngư dân Quảng Ngãi vẫn chưa trở về

(Dân Việt) - Đến chiều 15-10, tức năm ngày sau thông tin 9 ngư dân Lý Sơn bị phía Trung Quốc bắt giữ được thả về, cả Quảng Ngãi vẫn mỏi mòn chờ đợi...

Các ngư dân nhiều kinh nghiệm phân tích, nếu Trung Quốc thả 9 ngư dân từ Hoàng Sa thì về chậm nhất cũng chỉ 30 giờ đồng hồ là đến Lý Sơn. Còn nếu Trung Quốc thả từ đảo Hải Nam thì trên 3 ngày 3 đêm, tức là đến khuya 14-10 sẽ về đến nhà. Không hiểu vì lý do gì mà đến giờ bóng dáng con tàu QNg66478 cùng các ngư dân vẫn biệt tăm. Chị Phạm Thị Lan, vợ thuyền trưởng tàu 66478 Mai Phụng Lưu, cho hay: Từ khi anh Lưu bị bắt đến giờ, chỉ có một lần duy nhất phía Trung Quốc thông qua thông dịch viên bảo gia đình mang 7 vạn nhân dân tệ sang chuộc. Còn anh Lưu chỉ nói được vài câu. Tui nhớ nhất là câu: “Bị tra điện em ơi”. Từ đó đến giờ, không có ai liên lạc nữa. Chị nói với chúng tôi, hơn một tháng qua, mỗi ngày đến với chị là những khắc khoải. Bởi ngoài anh Lưu thì còn hai con trai và con rể của chị cũng đi trên chuyến tàu này. Đó là Mai Chí Tâm, Mai Văn Hảo và Bùi Văn Minh. Chị không còn bụng dạ nào làm việc gì nữa, mùa hành tỏi đến cũng bỏ mặc. Ông Trần Ngọc Nguyên – Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn- thất vọng: Không thể hiểu nổi vì sao bặt vô âm tín thế này. Họ đi đường biển thì có ICOM, đi đường bộ thì có bưu điện, làm sao mà chẳng ai liên lạc về. Ngày 15-10, làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi, đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do ông Bùi Quốc Thành - Cục phó Cục Lãnh sự dẫn đầu, vẫn khẳng định lại thông tin Trung Quốc nói là đã thả chiếc tàu cùng thiết bị, ngư lưới cụ và 9 ngư dân Lý Sơn về nước vào ngày 11-10. Ngoài thông tin như trên, ông Bùi Quốc Thành đề nghị các cơ quan chức năng Quảng Ngãi tìm cách để liên lạc với chiếc tàu này. Đoàn cũng đã trao tặng số tiền 10 triệu đồng cho thân nhân của 9 ngư dân. Hàn Nhân - Công Xuân

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/17719p1c24/chin-ngu-dan-quang-ngai-van-chua-tro-ve.htm