Chile-Tây Ban Nha: Kẻ thua, người thắng cùng vui

Chơi hơn người và có được lợi thế hai bàn dẫn trước từ khá sớm nhưng trước sự quả cảm của Chile, Tây Ban Nha cũng chỉ có được chiến thắng khá vất vả với tỷ số 2-1. Tuy nhiên kết quả này cũng đủ để họ có được ngôi nhất bảng H, tránh việc phải chạm trán Brazil ngay ở vòng 1/8, World Cup 2010.

Với một đẳng cấp vượt trội hơn so với đối thủ, Tây Ban Nha được kì vọng sẽ có một trận đấu tưng bừng, trước Chile, một đội bóng cũng có lối chơi tấn công khá đẹp mắt. Tuy nhiên, cũng giống như chiến thắng trước Honduras (2-0) cách đây chừng 4 ngày, Tây Ban Nha vẫn chưa thấy được sức mạnh thật của họ. Bên cạnh việc phung phí nhiều những cơ hội, khả năng áp đặt lối chơi của La Roja vẫn còn khá nhiều vấn đề. Nếu cứ duy trì tình cảnh hiện tại, ở vòng knock-out tới khi chạm trán người "láng giềng" Bồ Đào Nha, thầy trò Del Bosque chắc chắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, với mục đích tìm kiếm chiến thắng, Tây Ban Nha tràn lên phần sân đối phương và tạo ra một sức ép cực lớn. Liên tiếp trong các phút thứ 4 và 5, một mình Torres có tới 2 cú dứt điểm về phía khung thành của Bravo nhưng rất tiếc bóng đều đi thiếu chính xác. Sau những phút đầu tiên bị ép sân, Chile bắt đầu tìm lại được sự cân bằng khi cũng có được những pha tấn công tương đối sắc nét. Cú bấm bóng khá điệu nghệ của Sanchez buộc Casillas phải rướn người cản phá ở phút thứ 15 cũng là một lời cảnh báo dành cho hàng thủ của Tây Ban Nha. Với một lối chơi áp sát và liên tục đeo bám, các cầu thủ Chile tạo cho đối phương rất ít khoảng trống. Chính điều này đã khiến cho Tây Ban Nha dần không còn duy trì được sức ép lớn. Thế nhưng trong một thế trận có dấu hiệu bế tắc, các cầu thủ của Del Bosque lại có được bàn thắng từ sai lầm của đối phương. Phút 25, trong nỗ lực băng ra ngoài để cản phá, thủ thành Bravo lại phá bóng không dứt khoát, để Villa tung ra cú sút rất nhanh từ một khoảng cách chừng 40m chếch về bên cánh trái và đưa bóng lăn vào lưới trong khung thành đã bị bỏ trống. Tốc độ của trận đấu đã được đẩy lên rất cao sau bàn thắng mà Tây Ban Nha có được. Chile cũng cho thấy họ sẵn sàng tạo ra một thế trận đôi công với đương kim vô địch châu Âu bằng một lối chơi tấn công khá đa dạng và thoáng đạt. Đến phút thứ 33 của trận đấu, xuất phát từ một pha lên bóng nhanh, Beausejour có pha bứt tốc rồi tung ra cú bấm bóng đầy điệu nghệ. Rất may sự can thiệp kịp thời của Pique đã khiến cho bóng lăn ra ngoài. Không thành công với pha bóng này, Chile gặp một tổn thất lớn khi chỉ trong 1 phút, họ vừa bị mất người vừa phải nhận thêm một bàn thua nữa. Xuất phát từ một pha phối hợp tấn công nhanh và có độ chính xác cao giữa bộ ba Torres-Iniesta-Villa, bóng đã được đưa vào lưới của thủ thành Bravo sau một cú đệm lòng gọn ghẽ của Iniesta. Ngay sau bàn thắng này, trọng tài Rodriguez đã rút thẻ vàng thứ 2 để truất quyền thi đấu của tiền vệ phòng ngự Estrada sau khi cầu thủ này có một động tác phạm lỗi không bóng với Torres. Cách biệt 2 bàn cùng lợi thế hơn người giúp cho Tây Ban Nha càng chơi càng hứng khởi hơn. Họ kiểm soát trận đấu, tung ra nhiều đường chuyền ở cự ly ngắn và trung bình khiến các cầu thủ Chile gặp khó khăn trong việc tranh bóng cũng như tìm lại sự cân bằng về mặt thế trận. Với việc để lọt lưới 2 bàn, Chile đã không còn quyền tự quyết bởi nếu ở trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ thắng Honduras, tất cả sẽ chấm hết với đại diện của Nam Mĩ. Trước những viễn cảnh xấu có thể xảy ra, Bielsa tiến hành liên tiếp hai sự thay đổi ngay khi hiệp hai trở lại với việc tung bộ đôi Paredes và Millar vào sân. Gần như ngay lập tức sự điều chỉnh này phát huy tác dụng khi Millar nhen nhóm lại hi vọng cho Chile với một bàn thắng khá bất ngờ ở phút thứ 48. Có bóng ở ngay sát vòng cấm đối phương, tiền vệ của Colo Colo tung ra một cú sút đưa bóng chạm chân của Pique rồi đi vào lưới trước sự bất lực của Casillas. Sự hưng phấn đã dần trở lại với Chile sau bàn thắng này. Dù chơi thiếu người nhưng chính các cầu thủ Nam Mĩ lại tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ về mặt thế trận. Chính điều này đã khiến Del Bosque cũng buộc phải thay đổi với quyết định rút Torres, cầu thủ đã chơi rất mờ nhạt trong quãng thời gian trước đó và đưa Cesc Fabregas vào sân. Với việc có thêm 1 tiền vệ, Tây Ban Nha trở lại với sơ đồ 4-1-4-1 với mũi nhọn đá cao nhất trên hàng công là David Villa. Với sự có mặt của Fabregas, tuyến giữa của đương kim vô địch châu Âu đã chơi tốt hơn hẳn. Không chỉ kiểm soát tốt thế trận, đội bóng của Del Bosque còn liên tiếp tạo ra những cơ hội khiến cho khung thành của Bravo phải chao đảo. Nếu không có những pha tranh bóng theo kiểu cảm tử của các hậu vệ, Chile có thể đã thua thêm sau những pha bóng Villa có khoảng trống từ những pha chọc khe thông minh của đồng đội. Những phút sau đó, hàng thủ của Chile vẫn chơi khá chắc chắn và gây khó khăn cho các mũi tấn công của Tây Ban Nha trong việc tiếp cận khung thành của Bravo. Dù kiểm soát thế trận nhưng các pha bóng tấn công cuối cùng của La Roja lại luôn bị đánh bật ra trước tinh thần tập trung cao độ của các cầu thủ phòng ngự Chile. Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong những phút còn lại. Tây Ban Nha có chiến thắng chung cuộc 2-1 và giành ngôi đầu bảng H trong khi thất bại này cũng không ảnh hưởng nhiều tới cơ hội đi tiếp của Chile bởi ở trận đấu cùng giờ, Honduras đã quả cảm cầm chân Thụy Sĩ với tỷ số 0-0 và buộc đại diện châu Âu phải ngậm ngùi rời cuộc chơi trong sự tiếc nuối./. (TT&VH Online/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/chiletay-ban-nha-12-ke-thua-nguoi-thang-cung-vui/20106/50521.vnplus