Chilê tấn công quyết liệt

Chilê và Tây Ban Nha đang là 2 trong số những đội bóng chơi tấn công cống hiến nhất tại giải năm nay. Nhưng rất có thể World Cup 2010 sẽ phải nói lời chia tay với 1 trong 2 “hiệp sĩ” này khi vòng bảng kết thúc. Vì Thụy Sĩ nhiều khả năng sẽ giành 3 điểm trước đội yếu nhất bảng Honduras, Tây Ban Nha và Chilê buộc phải loại nhau và trận đấu trên sân Loftus Versfeld sẽ là một cuộc đại chiến thật sự.

HLV Marcelo Bielsa tuyên bố sẽ cho đội nhà đá tấn công trong bối cảnh chỉ cần hòa là chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Có 2 yếu tố để Bielsa quyết định như thế: một, tư tưởng đá để hòa sẽ là một con dao 2 lưỡi có thể khiến Chilê sẽ phải trả giá. Hai, với những con người mà Chilê hiện có, muốn đá phòng ngự cũng khó. Từ ngày Bielsa lên nhậm chức đến nay, ông rất trung thành với sơ đồ 4-3-3 với số đông cầu thủ tham gia tấn công để tăng khả năng kiểm soát bóng, vừa để tạo ra nhiều phương án ghi bàn hơn vừa để giảm áp lực cho hàng thủ chưa bao giờ được đánh giá cao của họ. 300. Với trận đấu gặp Tây Ban Nha, Chilê đã chơi trận thứ 300 chẵn cho các đại diện Nam Mỹ tại đấu trường World Cup. 6. Tây Ban Nha đã thắng tất cả các trận đấu cuối cùng của vòng bảng trong 6 kỳ World Cup gần nhất kể từ Mexico 1986. Tây Ban Nha cũng thắng 6 trận (hòa 1 trận) trong 7 lần đối đầu với Chilê trong quá khứ. Tiền vệ Mark Gonzalez, người ghi bàn duy nhất giúp Chilê hạ Thụy Sĩ 1-0, phát biểu: “Tất nhiên, trận này sẽ rất khác. Tây Ban Nha sẽ tấn công và chúng tôi cũng sẽ chơi theo cách của riêng mình. Mục tiêu của Chilê là ngôi đầu bảng”. Trung vệ Waldo Ponce tán thành: “Chilê không bao giờ thay đổi phong cách, trong đá tập, đá giao hữu hay đá giải. HLV không bao giờ bảo chúng tôi phải ra sân để giữ tỷ số hòa, điều đó không bao giờ tốt”. Vấn đề nằm ở chỗ trận này họ sẽ gặp một đội chơi tấn công còn ghê gớm hơn. Tây Ban Nha có thể thiếu phương án B khi gặp những đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ với số đông, nhưng họ đặc biệt yêu thích những đối thủ cũng đá tấn công như mình. Chilê lấy chuyện kiểm soát bóng làm lẽ sống sẽ gặp một cao thủ hạng nhất về nghệ thuật cầm bóng. Chìa khóa trận đấu ° Tây Ban Nha chỉ cần thắng là đoạt vé. Nếu hòa, họ phải hy vọng Thụy Sĩ cũng hòa. ° Chilê sẽ đoạt vé nếu không thua Tây Ban Nha. Chilê sẽ bị loại nếu thua Tây Ban Nha và Thụy Sĩ thắng cách biệt Honduras. Trong trường hợp Chilê thua 0-1 và Thụy sĩ cũng chỉ thắng 1-0, Chilê sẽ đoạt vé nhờ hơn trong đối đầu trực tiếp. Sự khác biệt ấy có thể sẽ càng lộ rõ ra khi Andres Iniesta sẽ trở lại để hỗ trợ cho người cộng sự ăn ý Xavi, trong khi Chilê mất đến 2 trụ cột ở tuyến giữa vì án treo giò: tiền vệ thủ Carlos Carmona và tiền vệ dẫn dắt Matias Fernandez. Cũng cần nhắc lại: cuối năm 2008, Tây Ban Nha từng đánh bại Chilê đến 3-0 trong một trận giao hữu cũng chỉ vì Chilê dám dâng cao đội hình. Đấy cũng là chiến thắng thứ 6 của Tây Ban Nha trong 7 lần gặp nhau giữa 2 đội trong quá khứ. Đã có không ít những lời chỉ trích dành cho HLV Vicente Del Bosque khi ông tin dùng cặp tiền vệ thủ là Xabi Alonso - Sergio Busquets và bỏ Cesc Fabregas trên ghế dự bị. Nhưng ông vẫn tỏ ra kiên định: “Chúng tôi luôn chơi bóng theo hướng phát huy thế mạnh của mình. Tôi biết Chilê đã có kế hoạch để ngăn cản, nhưng Tây Ban Nha cũng đã sẵn sàng”. Iniesta ủng hộ ông thầy tuyệt đối, anh nói: “Mọi người đều có quyền bộc lộ ý kiến và nêu quan điểm về cách chơi của đội bóng. Nhưng chúng tôi không tự gây rắc rối bằng cách mang những ý kiến hay hoài nghi ấy ra đểø tranh cãi. Chúng tôi hiểu rõ mình phải làm gì và tự tin vào điều đó. Tất cả những chuyện khác không quan trọng”. Tấn công chọi tấn công, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cống hiến và rất đáng xem. Và vấn đề dứt điểm sẽ mang ý nghĩa sống còn. Trong những cuộc chiến quan trọng như thế này, Tây Ban Nha rất cần tiền đạo rất có duyên ghi bàn trong những trận đấu lớn là Torres, người đã bỏ qua hàng loạt cơ hội thuận lợi trong 2 trận trước đó. “Bản phải tin là anh ấy sẽ tìm lại sự chính xác của mình”, HLV Del Bosque nói. TRẦN MINH Chuyên gia Trần Duy Long: Thuốc thử cho bò tót Tôi cho đây sẽ là trận rất khó cho Tây Ban Nha, đó sẽ là “thuốc thử” thực sự cho các nhà vô địch châu Âu để khẳng định tham vọng của mình. Trong 2 trận vừa qua, Tây Ban Nha vẫn khẳng định được sức mạnh ở trục giữa sân, đây sẽ là khu vực trọng điểm mà đôi bên sẽ tranh giành trong trận này. Chilê rõ ràng không có hàng công mạnh như Tây Ban Nha, nhưng kỹ thuật và ý thức tổ chức chiến thuật thì rất chắc. Họ thể hiện sự đồng đều ở các tuyến cũng như phong độ được duy trì tốt từ vòng loại khu vực đến nay. Sự tinh quái trong từng vị trí có thể không sánh bằng Tây Ban Nha, nhưng chơi công-thủ khá nhịp nhàng. Ắt hẳn hàng thủ Chilê sẽ “bầm dập” trước sức ép của Tây Ban Nha. Tôi luôn thích hàng tấn công của Tây Ban Nha, nhất là lối chơi bóng ngắn, nhanh để luôn không cho đối phương có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tôi vẫn tin vào sức mạnh của Tây Ban Nha, nhưng điều hơi e ngại là vấn đề thể lực, liệu có đủ để đá 90 phút với tốc độ cao hay không, bởi các hậu vệ Chilê dù sao cũng không phải tay mơ như Honduras, trong khi các tiền đạo thì tinh tế hơn nhiều so với Thụy Sĩ. Tôi đoán Tây Ban Nha sẽ thắng 1-0 hoặc 2-1. HOÀNG GIANG (ghi) Họng súng và thước ngắm Tây Ban Nha và Chilê chắc chắn là 2 trong số những đội sút nhiều nhất sau khi kết thúc vòng bảng (chỉ sau 2 trận đầu, họ đã có… 86 cú sút về khung thành đối phương). Thế nhưng, mỗi bên cũng chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Phía Tây Ban Nha, cả Villa và Torres đều bỏ qua nhiều cơ hội còn bên Chilê, tiền đạo chủ lực Humberto Suazo chưa có phong độ tốt nhất sau chấn thương. Chilê hẳn sẽ phải nuối tiếc nếu họ loại vì thua hiệu số bàn thắng. Với HLV Marcelo Bielsa chuyện này không mới vì hồi World Cup 2002, Argentina của ông chơi hay mà vẫn bị loại từ vòng bảng khi chỉ ghi được 2 bàn dù sở hữu 2 sát thủ là Batistuta và Crespo. Trong thế trận đôi công như thế này, đội chiến thắng sẽ là đội ít phung phí hơn. Del Bosque và Bielsa cầu mong duyên ghi bàn sẽ trở lại với các tiền đạo cũng như hy vọng thủ môn của mình sẽ có một trận đấu xuất sắc trong trận đấu hứa hẹn sẽ rất bận rộn với họ. QUỲNH NGA Nhận diện đối thủ ° Tiền vệ Andres Iniesta (Tây Ban Nha): “Chilê sẽ chơi theo cách riêng của mình và khiến chúng tôi khó khăn. Chúng tôi biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của họ, nhưng điều quan trọng nhất là giữ thế chủ động trên sân”. ° HLV Marcelo Bielsea (Chilê): “Đầu tiên và trên hết, chúng tôi cũng phải giữ bản sắc và cố chứng tỏ khả năng của mình. Đó là con đường tốt nhất để đánh bại đối thủ”.

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thethao/binhluantruoctrandau/2010/6/229346/