Chiêu lừa đảo mới khiến thiếu phụ người Dao bị ép làm vợ xứ người

Hoàn cảnh khó khăn khiến anh Nam phải đi Trung Quốc làm thuê, ở nhà không rõ tin tức chồng nên chị Nụ bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc.

Bị lừa đi lấy tiền chồng gửi

Cơ quan chức năng huyện Vị Xuyên cho biết, hiện đang điều tra và làm rõ vụ việc chị Lý Thị Nụ (SN 1989), trú tại xã Quảng Ngần, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) được cho là bị người quen lừa bán sang Trung Quốc.

Để tìm hiểu rõ hơn về vụ việv này, PV báo PhapluatPlus đã tìm gặp chị Nụ - người đã từng mất tích một thời gian khá dài ở xứ người. Theo chị, những ngày đầu mới về, vì sợ bị kẻ buôn người trả thù nên hầu như thời gian đó Nụ phải sống ở nhà bố mẹ ruột.

Chị Nụ kể chuyện mình bị lừa bán sang Trung Quốc.

Nhắc đến nguyên nhân cả hai vợ chồng phải phiêu dạt sang đất Trung Quốc, Nụ nói vì gia cảnh khó khăn nên chồng chị - anh Phàn Văn Nam (SN 1986) mới phải theo người thân đi nước bạn làm thuê.

Anh Nam cho biết, ở trong xưởng làm gỗ bên ấy người ta không cho công nhân sử dụng điện thoại, vì thế anh không thể liên lạc được với gia đình nên mới để vợ phải xảy ra chuyện như thế.

Còn Nụ nhà đợi chồng đã hơn 4 tháng trôi qua, không một cú điện thoại gọi về. Ngày 28 tháng 11 năm 2015, người cùng làng tên H hớt hải chạy sang nói với Nụ đã nhận được cú điện thoại của Nam.

H rỉ tai Nụ rằng, Nam đã gọi về cho H và đã gửi tiền về cho vợ đến cửa khẩu, bảo H đến thông báo cho Nụ biết. Nghe người hàng xóm nói vậy, Nụ tin ngay, bởi bà H cũng chẳng phải là người xa lạ gì đối với chị.

“Ngày hôm sau, bà H nói sẽ đưa tôi cùng bà ấy đi cửa khẩu làm thủ tục rút tiền. Tôi không nghi ngờ ngồi lên xe máy bà ấy chở đi, hôm đó trong túi tôi chỉ có đúng 300 nghìn đồng, nghĩ là bà H đã giúp đỡ mình nên chi phí từ xăng xe đến ăn uống tôi đều trả hết”, chị Nụ nói.

Theo Nụ, khi đến cửa khẩu Thanh Thủy (huyện Vị Xuyên) H nói muốn lấy tiền phải làm thủ tục. Vì thế ả yêu cầu Nụ phải đưa chứng minh thư cho mình, mọi thủ tục từ A – Z đều do bà H lo liệu.

Nụ kể, sau khi làm đầy đủ thủ tục xuất nhập cảnh, chị vẫn chưa nhận được tiền, cũng không nghi ngờ bà H. Nên ả tiếp tục dụ chị vượt biên gặp người cầm tiền giúp chồng mình mới lấy được số tiền được gửi là chục triệu.

Ai ngờ đi được đoạn, bà H đưa Nụ đến gặp một người đàn ông và một phụ nữ đi ô tô hạng sang. Người đàn ông biết nói tiếng Việt, vài câu đường mật rằng sẽ đưa Nụ đi lấy tiền ở một nơi gần.

Phiêu dạt và lấy chồng già

Nụ bảo, từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng chị chưa từng rời khỏi mảnh đất Vị Xuyên bao giờ, cả đời lại toàn gặp người tốt. Do đó, không hề hay biết mình đang bị lừa vào thời điểm đó.

Những người lạ đưa chị đi đến một khu chợ sầm uất. Nhiều người rôm rả qua lại, đâu đâu cũng là biển chữ Hoa nên Nụ không rõ mình ở xứ nào.

Căn nhà 2 vợ chồng Nụ - Nam đang sống.

Chiếc ô tô tấp vào lề đường rồi đứng khựng lại ở một quán phở, họ nói cho chị dừng lại ăn trưa, đồng thời sau khi ăn bát phở nóng hổi, họ dẫn chị vào một nhà nghỉ ven đường.

Người đàn bà vẻ tử tế, ân cần mang cơm suất khuyên nhủ bằng tiếng Việt: “Chị cứ ở đây, ngày mai sẽ có người mang tiền đến cho, chị không phải lo gì cả. Chỗ chị em với H, chị không lo chúng em lừa đâu”. Nghe xong Nụ yên tâm ngủ ở một nhà nghỉ gần đó không chút lo lắng.

Sáng hôm sau, những người lạ đưa Nụ đến một ngôi làng cách xa khu dân cư, rồi nói chị phải ở đó với một người đàn ông tóc đã chớm bạc. Lúc này, họ mới lộ nguyên hình là những kẻ buôn người. Luôn miệng dọa dẫm Nụ.

Chị Nụ tường thuật: “Ngay ngày đầu tiên đến đó, tôi đã bị gã đàn ông kia làm nhục. Gã sinh năm 1968, bằng tuổi bố đẻ tôi, nhưng tôi không nghe lời cũng không xong. Bởi gã luôn sẵn dây thừng, nếu không nghe lời là liền bị ăn đòn ngay”.

Theo Nụ, để “tẩy não” chị, những ngày đầu người đàn ông Trung Quốc nọ đã đưa chị đi nhiều nơi đẹp ở quanh vùng. Thậm chí đưa Nụ đến những khu giải trí với ý đồ làm chị quên đi gia đình, quá khứ ở quê hương.

Không có chung tiếng nói, nhưng Nụ hiểu mình đã bị chính hàng xóm bán cho người đàn ông ngoại quốc. Ngay cả khi ngồi trò chuyện với người viết, Nụ cũng tỏ thái độ ghê tởm rằng người đàn ông đó từng ra ký hiệu bắt chị phải sinh cho gã một đứa con.

Theo chị Nụ, những ngày đầu chị buồn bã đến nỗi không thiết cơm nước, nhưng ở đó họ cũng không quá gượng ép chị lao động. Phải một tuần sau Nụ mới trấn tĩnh hơn và theo họ ra đồng trồng ngô, trồng lạc.

Có ngày họ cho chị dắt trâu, dắt bò ra đồng chăn, nhưng Nụ biết lúc nào cũng có kẻ theo sát chị mọi lúc mọi nơi.

Trao đổi với PV, ông Đặng Văn Sảng, chủ tịch UBND xã Quảng Ngần cho biết: “ tình trạng người dân vượt biên sang Trung Quốc đã không còn lạ ở địa phương, mặc dù chính quyền xã đã ra sức tuyên truyền nhưng vẫn vậy, phần là do dân trí thấp. Hiện tại trên địa bàn xã đang có 10 người mất tích, trường hợp của Nụ là điển hình hiện vẫn đang trong qua trình điều tra. Trong các buổi tuyên truyền, xã cũng nhiều lần mời chỉ Nụ đến để tuyên truyền cho người dân không sang Trung Quốc nữa”.

(Còn nữa)

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Phàn Giào Họ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/chieu-lua-dao-moi-khien-thieu-phu-nguoi-dao-bi-ep-lam-vo-xu-nguoi-d29043.html