Chiến sĩ PCCC uống vội hộp sữa, tiếp tục cứu hộ vụ cháy karaoke

Tại hiện trường vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, phóng viên Dân Việt đã ghi lại cảnh hiếm hoi về các chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa từ hiện trường ra, người sũng nước và mệt, ngồi nghỉ uống tạm hộp sữa để tiếp tục cứu hộ các nạn nhân.

Một tốp các chiến sĩ vừa từ hiện trường vụ cháy ra, người sũng nước và mệt, ngồi nghỉ để các chiến sĩ khác thay ca.

Oxy liên tục được tiếp vào các bình để phục vụ việc cứu hộ của các chiến sĩ PCCC.

Sau khi từ hiện trường ra ngoài, các chiến sĩ PCCC tranh thủ ăn nhẹ, uống sữa rồi lại tiếp tục vào hiện trường.

Một cảnh sát PCCC nói với Zing.vn, nhóm khách hát đang mất tích hát ở tầng 6. Hai người chạy thoát ra ngoài xuống tầng 1 theo thang bộ. Số còn lại do lên bằng thang máy nên không biết thang bộ ở đâu.

"Khi cháy điện cắt, không dùng được thang máy nên họ không thoát được ra ngoài lúc cháy to", cảnh sát này nói.

Theo lực lượng này, cháy biển quảng cáo rất khó chữa vì khi cháy sẽ lan vào tất cả các phòng theo chiều dọc. Khách khó chạy thoát bởi sản phẩm cháy sẽ tạo khói khí độc (từ mút xốp cách âm).

Cảnh sát đang xác định danh tính của những người mất tích sau vụ hỏa hoạn và sẵn sàng phương án cấp cứu.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/anh-chien-si-pccc-uong-voi-hop-sua-tiep-tuc-cuu-ho-vu-chay-karaoke-719862.html