Chỉ tiêu Tổng cục, chỉ tiêu Liên đoàn

Giới bóng đá thấy lạ với cái chỉ tiêu "chung kết SEA Games 29" mà Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn giao cho Đội tuyển U.22 Việt Nam. Bởi nó khác hẳn so với chỉ tiêu vô địch mà các quan chức Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với ông Phó chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức từng nhắc đến trước đó nhiều lần.

Không hiểu khi đưa ra chỉ tiêu chung kết, các quan chức Tổng cục đã lắng nghe tư vấn từ Liên đoàn hay chưa. Nếu câu trả lời là có thì rõ ràng chính Liên đoàn cũng đã thay đổi chỉ tiêu của mình so với trước. Còn nếu câu trả lời là không thì hóa ra trong câu chuyện cần phải có tính thống nhất cao này, Tổng cục một đường, Liên đoàn một nẻo.

Nếu xét về tương quan lực lượng giữa Đội tuyển U.22 Việt Nam với các đối thủ lớn trong khu vực như "ông kẹ" Thái Lan hay chủ nhà SEA Games Malaysia thì không khó thấy chúng ta đang dưới cơ người Thái. Bằng chứng là ở giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên, U.21 Hoàng Anh Gia Lai với những con người sẽ là nòng cốt của U.22 Việt Nam dự SEA Games đã thua tâm phục khẩu phục U.21 Thái.

Nếu coi U.21 Hoàng Anh Gia Lai chưa phải là một thước đo chuẩn để đánh giá, vì nó chưa mang tính đại diện cao thì cũng phải nói luôn: ngay cả U.21 Việt Nam cũng thua Thái - và thua trong một trận đấu không có nhiều hy vọng.

Áp lực vàng của kỳ SEA Games tới đổ dồn lên các cầu thủ lứa 1 của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG. Ảnh: H.M

Có phải vì những cái thua muối mặt này mà các quan chức Liên đoàn tự điều chỉnh chỉ tiêu SEA Games, từ đó tư vấn ngược lên cho Tổng cục? Việc tự điều chỉnh chỉ tiêu hay phương hướng hành động ở Liên đoàn xưa nay không phải là việc lạ.

Bằng chứng là ngay cả khi thường trực Liên đoàn đã thống nhất lấy lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai làm nòng cốt dự SEA Games 28, năm 2015 thì sau đó, dưới yêu cầu của HLV trưởng Đội tuyển U.23 Việt Nam lúc đó - ông Toshiya Miura, cái phương hướng hành động này cũng bị điều chỉnh tức thì. Nó khiến cho một người trong thường trực, là Phó chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức bực bội, khó chịu ra mặt.

Cũng chính ông Đức, chứ không phải ai khác là người nêu rõ chỉ tiêu vô địch SEA Games 29. Vì ông tin rằng lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện Hoàng Anh Gia Lai JMG đủ sức đánh bại Thái Lan. Hai, ba năm trước, nó là một niềm tin có cơ sở, khi những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh... quả nhiên đã hết lần này đến lần khác thắng những cầu thủ Thái Lan đồng trang lứa.

Nhưng bây giờ, với những diễn biến mới nhất ở cấp độ U.21 như đã kể thì có vẻ như gió đã xoay chiều. Lại một câu hỏi nữa cần đặt ra: Khi gió xoay chiều, chính bầu Đức cũng gật gù với cái "chỉ tiêu chung kết", hay vẫn nhất nhất giữ nguyên chỉ tiêu vô địch? Nếu vế thứ nhất đúng, chắc chắn bầu Đức sẽ nhẹ lòng khi nghe chuyện chỉ tiêu phát đi từ Tổng cục, còn nếu vế thứ hai đúng, chắc chắn ông sẽ phải sôi máu với cái chỉ tiêu đột nhiên thay đổi ấy.

Còn nhớ trước thềm SEA Games 26 (năm 2011), Phó chủ tịch tài chính VFF Lê Hùng Dũng từng nói chắc nịch: Nếu Đội tuyển chỉ vào chung kết và thua thì coi như thất bại. Ý ông Dũng: Sau quá nhiều lần vào chung kết SEA Games, dứt khoát lần này phải đoạt huy chương Vàng. Cái “chỉ tiêu vàng” khiến rất nhiều người sướng tai nhưng lại khiến ông HLV trưởng Henrique Calisto bực bội. Và đấy cũng là một nguyên nhân trong cả một mớ nguyên nhân khiến ông thầy sau đó... bỏ của chạy lấy người.

Bây giờ thì ông Lê Hùng Dũng đã trở thành Chủ tịch Liên đoàn. Và ở trong vai trò chủ tịch, cũng có lúc ông bày tỏ "giấc mơ World Cup" - lúc mà lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai trình làng, và thể hiện một thứ bóng đá tận hiến, mê hoặc lòng người hồi 2013. Nhưng bây giờ, ông Dũng không còn nói cứng như năm 2011, và cũng không còn mơ ước bay bổng như 2013 nữa. Khi bầu Đức nói đến chuyện chỉ tiêu vô địch, ông im lặng. Và bây giờ, khi Tổng cục nói đến chỉ tiêu chung kết, ông cũng đang im lặng.

Có lẽ trong thời gian sớm nhất, người hâm mộ và chính các cầu thủ cần nghe một chỉ tiêu cuối cùng từ người mà về danh nghĩa vẫn đang cầm trịch đời sống bóng đá Việt Nam.

Ý kiến một người, và...

Thực tế các quan chức VFF có thể "vặn" ngược lại luồng dư luận nghi vấn mình, quanh việc "hạ chỉ tiêu SEA Games" bằng lập luận: trước đây chưa bao giờ Liên đoàn chính thức nói về một chỉ tiêu vàng. Có chăng, đó chỉ là câu nói của cá nhân ông Phó chủ tịch tài chính Đoàn Nguyên Đức.

Nhưng ai cũng hiểu, dù chưa công khai và chính thức nói đến chuyện chỉ tiêu, nhưng việc tất cả các thành viên còn lại của thường trực Liên đoàn đều im lặng trước "chỉ tiêu vàng" của bầu Đức không khác gì một sự đồng ý ngầm.

Thường trực VFF thậm chí cũng im lặng trong việc cá nhân bầu Đức gặp gỡ HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, mời HLV này dẫn dắt các Đội tuyển Quốc gia và giao chỉ tiêu rõ ràng: "Nếu không vô địch SEA Games 29 thì nên từ chức". Trong câu chuyện này, ý kiến của một người có vẻ cũng đã là ý kiến chung của cả một tập thể.

Ngọc Anh

Diệp Xưa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-24h/chi-tieu-tong-cuc-chi-tieu-lien-doan-423680/