Chỉ bằng hành động này, mọi oán thù trên đời đều có thể được hóa giải

Zenkai, con trai của một samurai, du hành đến Edo và trở thành người hầu cận của một viên chức cao cấp ở đó. Zenkai yêu người vợ của viên chức này và việc đó bị phát giác. Để tự vệ, Zenkai giết người chồng, rồi dắt người vợ tẩu thoát.

Zenkai quyết định đào một đường hầm xuyên qua núi đá cho mọi người đi lại (Ảnh minh họa)

Sau đó cả hai trở thành những tên ăn cắp. Nhưng người đàn bà quá tham lam khiến Zenkai trở nên khinh bỉ. Cuối cùng Zenkai bỏ người đàn bà đó và đi đến một tỉnh xa tên là Buzen. Ở Buzen, Zenkai trở thành một tên ăn mày lang thang.

Để chuộc lại dĩ vãng, Zenkai quyết định làm một vài việc tốt trong đời. Biết trên sườn núi đá có một con đường nguy hiểm, đã làm nhiều người bị thương và thiệt mạng. Zenkai quyết định đào một đường hầm xuyên qua núi đá.

Ban ngày xin ăn, ban đêm đào núi. Khi Zenkai hơn ba mươi tuổi thì đường hầm đã đào được dài 695 thước, cao 6 thước và rộng 9 thước.

Hai năm trước khi công việc hoàn thành, người con trai của viên chức bị Zenkai giết, là một người giỏi kiếm thuật, tìm được Zenkai và muốn giết Zenkai để báo thù cha. Zenkai nói:

“Tôi sẽ dâng mạng tôi cho anh. Nhưng hãy cho tôi làm xong việc này. Khi công việc hoàn thành rồi anh có thể giết tôi cũng được.”

Như thế người con trai của viên chức đợi đến ngày xong việc. Nhiều tháng trôi qua và Zenkai vẫn tiếp tục đào đường. Người con trai trở nên chán nản, và vì không có việc gì làm, nên anh ta bắt đầu giúp Zenkai đào đường. Sau khi giúp Zenkai một năm, anh ta trở nên kính phục dũng chí và tư cách của Zenkai.

Cuối cùng con đường hầm đã hoàn thành và người ta có thể qua lại an toàn. Zenkai bảo:

“Bây giờ việc đã xong rồi, hãy chém đầu tôi đi”.

Người con trai đáp qua làn nước mắt:

“Làm sao con có thể lấy đầu thầy được?”

Trong cuộc đời này, khó ai tránh khỏi lầm lỗi và điều quan trọng là không phải cứ than thân trách phận mãi, người vấp ngã phải biết đứng lên đi tiếp. Zenkai đã phạm một lỗi lầm lớn trong đời nhưng ông đã nhận ra và quyết tâm hoàn thành một việc có ích lợi lớn, sức khỏe của một người bình thường không thể thực hiện nổi. Với một việc cao cả như vậy có thể sẽ hóa giải được tội lỗi xưa kia, và đúng như vậy người con trai của vị viên chức đã bị Zenkai giết đã cảm động trước ý chí của ông. Người con trai đã quên mất mối thù và xem Zenkai như một vị thầy, một hình tượng kiên nhẫn phi thường; bài học đó quan trọng hơn là việc anh trả thù cho cha mình. Trước ý chí của Zenkai, sự trả thù của người con trai trở nên quá nhỏ mọn và anh đã được một tấm gương, một bài học ý nghĩa hơn.

Tất nhiên Zenkai sẽ phải chịu hậu quả của việc làm bất thiện trong quá khứ ở một lúc nào đó trong cuộc đời nhưng chính những ngày tháng vất vả đào đường đã tạo thành một chất thấm nhuần trong tim ông đủ để cho ông trở thành một người đạo đức.

Cuộc truy tìm kẻ thù của người con trai cho chúng ta một bài học, đôi khi oán thù đó trở nên nhỏ trước những gì ta thấy được ở lương tâm của kẻ thù. Trong cuộc sống cũng vậy, cái mà ta ghét người khác không thể bằng được những gì họ làm cho cuộc đời này; nếu cứ giữ mãi nguyên tắc sống cũ thì sẽ thành cố chấp mà hãy vì việc chung mà bỏ qua lỗi lầm cho họ.

Trích Góp nhặt cát đá

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/chi-bang-hanh-dong-nay-moi-oan-thu-tren-doi-deu-co-the-duoc-hoa-giai-117266