Chết mê sóc siêu dễ thương tạo dáng chụp ảnh như con người

Những chú sóc siêu dễ thương thản nhiên nghịch ngợm chiếc máy ảnh của nhiếp ảnh gia người Nga.

Nhiếp ảnh gia người Nga Vadim Trunov đã bị những chú sóc siêu dễ thương này "chiếm" mất chiếc máy ảnh khi ông đang tác nghiệp trong một khu rừng ở Siberia, miền đông nước Nga.

Nhận thấy đây là cơ hội hiếm hoi để ghi lại hình ảnh những chú sóc chơi đùa với nhau, Trunov đã sử dụng chiếc máy sơ cua của mình để tác nghiệp.

Những tấm ảnh của ông được chụp ở khoảng cách rất gần và Trunov cho biết lũ sóc thậm chí còn không thèm để ý tới ông.

Thậm chí, chúng còn rủ cả bạn bè đến "chụp ảnh" cùng.

Lần lượt có mặt trên ống kính, Trunov tỏ ra khá hối hận vì ông không có thiết bị điều khiển máy ảnh từ xa để có thể chụp lại khoảnh khắc chú chim kia đậu trước ống kính.

Tất cả những gì ông có thể làm là sử dụng chiếc máy ảnh sơ cua của mình để ghi lại những khoảnh khắc nghịch ngợm của những chú sóc này.

Những chú sóc hiếu động cố gắng tìm hiểu vật thể lạ này.

Nghịch chán máy ảnh chúng lại quay ra vật nhau.

Rồi nghịch tuyết, nghịch quả thông.

Sóc là một loài động vật cực kỳ hiếu động và đáng yêu. Trong tự nhiên, chúng thường sống theo đàn và rất hay tò mò về những vật dụng kỳ lạ của con người.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi-dong-vat/chet-me-soc-sieu-de-thuong-tao-dang-chup-anh-nhu-con-nguoi-760760.html