Chen vai tìm nơi khấn vái đầu năm

- Các đình, chùa xung quanh khu vực Hà Nội những ngày đầu năm Tân Mão chật kín người. Người ta phải chen lấn mới có được một chỗ khấn vái.

Tục lệ đi chùa đầu năm từ lâu đã trở thành nét văn hóa của người Việt. Ai cũng cố gắng bớt chút thời gian để lên chùa, để cầu khấn những điều tốt đẹp nhất. Tại phủ Tây Hồ, mỗi ngày có hàng ngàn người đến lễ. Chúng tôi có mặt tại đây vào ngày mùng 6 Tết (tức ngày 8/2 Dương lịch), dòng người cứ nườm nượp đổ về. Ngay từ đầu đường Xuân Diệu, các đoàn xe đã phải nối đuôi nhau nhích lên từ tí một. Dù ở mỗi đoạn giao cắt đều có lực lượng công an tham gia điều khiển giao thông, nhưng nhiều người vẫn cố tình vượt, lấn đường không theo tín hiệu của lực lượng chức năng, nên lâu lâu đường lại kẹt cứng. Còn trong phủ, dòng người nườm nượp ra vào, đầu đội lễ, tay cầm hương… người ta chen lấn để kiếm một chỗ khấn vái. Khói hương nghi ngút cay xè cả mắt. Tại các nơi khác như chùa Trấn Quốc, Tổ đình Phúc Khánh, đền Quán Thánh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám… cũng đông đúc không kém. Và những dịch vụ ăn theo thì thi nhau chặt chém khách lễ. Như giá vé gửi xe tăng gấp đôi, ba lần ngày thường. Tại phủ Tây Hồ, những điểm trông xe tự phát thi nhau ra giá, với nhiều mức khác nhau, chỗ thì 10.000 đồng/xe máy, chỗ lại lấy 20 – 30.000 đồng/xe máy, trong khi điểm trông xe do HTX dịch vụ nông nghiệp Quảng An khai thác chỉ có 5.000 đồng/xe máy. Tại chùa Trấn Quốc và đền Quán Thánh, ngoài bãi gửi xe do ban quản lý, chính quyền phường lập ra, tư nhân cũng tự chăng dây chiếm dụng vỉa hè làm bãi trông xe, khiến khu vực đường Thanh Niên khá lộn xộn, ô tô đỗ ngay dưới lòng đường… Dưới đây là một số hình ảnh người dân chen nhau đi lễ chùa đầu năm: Lê Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201102/Chen-vai-tim-noi-khan-vai-dau-nam-1788971/