Chen nhau ở công viên, hàng ăn ngày 30/4

Ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ dài, lượng người đổ về các khu vui chơi, trung tâm thương mại đông đúc, trong khi siêu thị, điểm mua sắm lại vắng vẻ.

Khu vui chơi trong nhà, hàng ăn uống ở các trung tâm thương mại trên địa bàn Hà Nội là sự lựa chọn của nhiều gia đình sáng 30/4.

Các lối đi lại luôn chật kín người.

Anh Gia Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết dịp nghỉ lễ năm nay gia đình anh ở lại Hà Nội. Cả nhà anh chọn vui chơi tại trung tâm thương mại vì đầy đủ các dịch vụ cần thiết.

Khu vực trượt băng đông đúc. Trò chơi này thu hút không chỉ trẻ em mà người lớn cũng tham gia.

Nhân viên các nhà hàng ở trung tâm thương mại tất bật phục vụ lượng khách đông đúc.

Trưa 30/4 tại nhiều quán ăn, khách phải đặt chỗ từ trước, nếu không phải đợi rất lâu mới có chỗ ngồi.

Công viên Thủ Lệ thu hút đông đảo các gia đình đưa trẻ em tham quan.

Tại Công viên mùa Xuân ở khu đô thị Ecopark, hàng trăm gia đình cùng vui chơi.

Những trò chơi cướp cờ, kéo co, thả diều, kéo trượt... mang lại sự sảng khoái cho các ông bố bà mẹ cùng trẻ nhỏ.

Các cô bé cậu bé đùa nghịch trong với lá vàng khô, đặc trưng của thủ đô Hà Nội.

Một số bé thể hiện năng khiếu thể thao cùng các thành viên câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Buffalo Hà Nội.

Bé Nam Khánh (2,5 tuổi, nhà ở Cầu Giấy) hứng thú nhất với trò chơi tô vẽ trên lá và những viên sỏi.

Các trò chơi dân gian thu hút đông trẻ em tham gia.

Ngược với khu vui chơi đông đúc, các các siêu thị, cửa hàng mua sắm lại vắng vẻ.

Các điểm bán hàng gia dụng, điện tử công nghệ và cả thực phẩm tiêu dùng cũng không mấy ai lui tới.

Anh Hoàng – quản lý của một cửa hàng thời trang cho biết cửa hàng có nhiều khuyến mãi dịp nghỉ lễ này nhưng khách không đông bằng cùng kỳ năm ngoái. Lượng người tới tham quan, mua sắm chỉ nhỉnh hơn ngày bình thường một chút nhưng không đáng kể”, anh nói.

Quỳnh Trang - Tiến Tuấn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khu-mua-sam-diu-hiu-diem-vui-choi-dong-duc-ngay-304-post742407.html