Chelsea: Vô địch châu Âu không có nghĩa là vô địch nước Anh?

(TT&VH) - Áp lực đối với Roberto Di Matteo là rất lớn ở mùa giải tới, ngay cả khi ông sẽ vào cuộc cùng một danh hiệu vô địch Champions League.

Thời đại Roman Abramovich ở Stamford Bridge đã bước vào một thời kỳ mới. Một ngôi sao đã được đính lên ngực áo Chelsea, dấu ấn cho lần đầu đăng quang tại Champions League, nhưng chính điều đó cũng gây ra áp lực ở bất cứ sân bóng nào họ đến mùa này. Nếu như mùa trước đã kết thúc một cách đáng hài lòng, thì mùa giải này, đòi hỏi sẽ còn cao hơn khi tham vọng của ông chủ người Nga là phải chiến thắng thêm nữa, trên những thành công đã gây dựng.

Chelsea cũng đã kịp đưa ra các tuyên bố hùng hồn về mục tiêu của họ trong mùa giải mới với việc chi tiêu mạnh tay trên một thị trường chuyển nhượng khá trầm lắng. Thực ra, họ là đội tiêu xài nhiều nhất ở Premier League tính tới thời điểm này, điều dễ hiểu khi HLV Roberto Di Matteo và các cầu thủ phải làm được tốt hơn ở giải Ngoại hạng mùa trước, mùa giải mà họ xếp thấp nhất trong thời đại Abramovich, dù vị trí thứ 6 đã được ngụy trang bằng chiếc Cúp FA và đương nhiên, danh hiệu khó tin ở Munich.

Chelsea đã vô địch châu Âu nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ vô địch nước Anh - Ảnh Getty

Di Matteo dẫu sao cũng sẽ khởi đầu với nhiều lợi thế hơn người tiền nhiệm Andre Villas-Boas, với một số lão tướng đã ra đi và sự tăng cường lực lượng chưa từng có kể từ thời Jose Mourinho ở Stamford Bridge. Oscar dos Santos Emboaba Junior (hay đơn giản là Oscar) là số 10 của đội tuyển Brazil và số 11 mới của Chelsea, mới 20 tuổi, nhưng đã làm cả châu Âu phải thèm muốn. Eden Hazard cũng mang lại hiệu ứng tương tự ở Pháp cùng Lille, nơi anh giúp CLB giành chức vô địch quốc gia đầu tiên trong 56 năm. Chỉ riêng bộ đôi đó tiêu tốn 57 triệu bảng, cộng thêm tuyển thủ Đức Marko Marin với giá mềm hơn là 7 triệu bảng và Victor Moses, bản hợp đồng mới nhất từ Wigan với giá 9 triệu bảng. Ném vào TTCN mùa Hè này 73 triệu bảng, có vẻ như Di Matteo và Chelsea đã sẵn sàng cho cuộc chinh phục.

Không thể tiếp tục đá tiêu cực

Không khó thấy quá trình chuyển tiếp đầy khó khăn đang dần biến Chelsea từ một đội bóng với phong cách thiên về cơ bắp, kỷ luật và chiến thuật sang một lối chơi mềm mại, kỹ thuật và ngẫu hứng hơn, với những tài năng tấn công đậm chất Latin và Nam Mỹ. Nếu khai thác được hết tiềm năng các hợp đồng mới, kết hợp cùng cảm hứng của mùa giải trước, Juan Mata, Chelsea có thể chơi thứ bóng đá tấn công trôi chảy, sáng tạo và quyến rũ mà Abramovich vẫn luôn chờ đợi kể từ khi ông mua lại CLB.

Nhưng đó sẽ là thử thách lớn với Di Matteo khi trong tay ông vẫn còn không ít trụ cột chơi bóng theo kiểu thời Mourinho. “Việc luân chuyển vị trí sẽ giúp chúng tôi tạo ra thêm những mối đe dọa trên mặt trận tấn công”, HLV người Italia đã sớm tiết lộ ý tưởng của ông cho mùa giải mới. “Lối chơi đó khiến chúng tôi khó bị kèm và khó đoán hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải đá cánh tốt trong một số trận. Sẽ không có những thay đổi mang tính nền tảng, nhưng chắc chắn sẽ có thay đổi, cũng là để phù hợp với các cầu thủ mới”.

Ngay cả những thay đổi là ít, Chelsea cũng sẽ khác biệt hơn rất nhiều trong mùa tới. Sức mạnh cơ bắp và khả năng áp đảo các hậu vệ đối phương từ Didier Drogba không còn. Sự tinh quái ở hai cánh cũng biến mất cùng việc chia tay Nicolas Anelka và Solomon Kalou. Nhưng bù lại, Fernando Torres không còn phải sống trong cái bóng của chân sút người Bờ Biển Ngà nữa. Dẫu vậy, và dù tiền đạo người TBN trở lại London với danh hiệu Vua phá lưới EURO 2012, anh vẫn còn nhiều điều phải chứng minh để khẳng định mình xứng đáng với khoản tiền 50 triệu bảng mà Chelsea đã bỏ ra.

Điều đó càng quan trọng với Torres khi mùa này anh sẽ được hỗ trợ bởi một hàng tiền vệ toàn ngôi sao chơi sau lưng. 7 bàn thắng trong 46 trận cho Chelsea tới thời điểm này là quá ít với một tiền đạo được kỳ vọng nhiều như thế. Anh sẽ trở thành chân sút số một của đội bóng áo xanh mùa sau, trừ khi Chelsea đưa về Hulk hoặc Andre Schuerrle, điều rất khó xảy ra thời điểm này. Torres cũng sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc nuôi dưỡng hy vọng của The Blues ở Premier League, sau khi họ đã kết thúc mùa trước kém 2 CLB thành phố Manchester tới 25 điểm.

Ngoài ra, Hazard, Oscar, Marin và Moses cũng cần nhanh chóng hòa nhập trong khi các trụ cột cũ, Frank Lampard hay Ramires, sẽ phải thích nghi với sự thay đổi để đáp ứng những yêu cầu mới. Việc chuẩn bị cho mùa giải sắp tới là không như ý do EURO 2012, Olympic, rồi phiên tòa xét xử John Terry, nhưng thử thách lớn đã sắp bắt đầu, với trận tranh Community Shield đêm nay, để Di Matteo chứng minh rằng Munich không chỉ là một khoảnh khắc vinh quang vụt sáng.

Chuyển nhượng của Chelsea

ĐẾN

+ Oscar: Tiền vệ 20 tuổi người Brazil. Đến từ: Internacional. Giá: 25 triệu bảng.

+ Eden Hazard: Tiền vệ 21 tuổi người Bỉ. Đến từ: Lille. Giá: 32 triệu bảng.

+ Marko Marin: Tiền vệ 23 tuổi người Đức. Đến từ: Werder Bremen. Giá: 7 triệu bảng

+ Victor Moses: Tiền đạo 21 tuổi người Nigeria. Đến từ: Wigan. Giá: 9 triệu bảng.

ĐI

+ Cho mượn: Romelu Lukaku (West Brom), Kevin de Bruyne (Werder Bremen), Matej Delac (Vitoria Guimaraes), Ulises Daliva (Sabadell).

+ Ra đi tự do: Salomon Kalou (Lille), Jose Bosingwa, Didier Drogba (Thân Hoa Thượng Hải).

Trần Trọng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/500n20120812101451706t149/chelsea-vo-dich-chau-au-khong-co-nghia-la-vo-dich-nuoc-anh.htm