Chelsea: Thiếu cá tính vì vắng Terry

Mourinho bảo rằng việc Chelsea thiếu một chút cá tính đã khiến họ phải trả giá bằng trận hòa 1-1 trên sân The Hawthorns. Chiến lược gia người Bồ đang nhắc đến một khoảng trống trong đội hình của ông: John Terry.

Cuối tuần trước, Terry cũng không thể ra sân, nhưng không nhiều người cảm thấy hẫng hụt vì sự thiếu vắng đó. Tối thứ Bảy, Chelsea đã phủ đầu đội bóng đang khủng hoảng Newcastle ngay trong hiệp một, và chơi khá ung dung ở phần còn lại của trận đấu. Bộ đôi David Luiz - Cahill cũng không phải vất vả nhiều vì đối phương đã mất đi hai ngôi sao quan trọng nhất: Yohan Cabaye (sang PSG), và Loic Remy (chấn thương).

Nhưng trận đấu với West Brom, đối thủ từng cầm hòa Chelsea 2-2 ngay tại Stamford Bridge thì khác. Việc Mourinho phải tung Mikel vào sân ở phút 79 để gia cố sức mạnh phòng ngự, thật ra, lại không mang lại hiệu quả khi Chelsea để đối phương nắm giữ thế trận trong vòng 20 phút cuối và ghi được bàn gỡ hòa sau một sai lầm của hàng phòng ngự.

Đó là một tình huống mà David Luiz chậm chạp đuổi theo Anichebe và bất lực nhìn tiền đạo người Nigeria nhảy lên đánh đầu tung lưới Petr Cech từ quả tạt bên cánh trái của Berahino. David Luiz, được bố trí thay Terry ở trận này, chính là mắt xích thiếu ổn định nhất của Chelsea, đặc biệt là ở khâu phòng ngự.

Mourinho không phải không biết điều đó. Ngay từ khi mới trở lại Stamford Bridge, ông đã không thích mẫu trung vệ như David Luiz. Xưa nay, chiến lược gia người Bồ luôn ưa thích những cầu thủ dũng mãnh, giàu sức chiến đấu. Đối với một cầu thủ đóng vai trò chốt chặn hàng thủ, yêu cầu của ông là phải an toàn, quyết liệt chứ không phải phô diễn kỹ thuật. Nếu có thể, Ivanovic còn được lựa chọn cho vị trí trung vệ hơn là Luiz.

Nhưng Ivanovic đang chơi rất ổn bên hành lang phải, và Azpilicueta thì đã được điều sang trái để thay thế Ashley Cole đã sa sút và Mourinho không muốn thay đổi hệ thống ấy. Trong biên chế hiện tại, Chelsea chỉ còn lại duy nhất một trung vệ là Tomas Kalas, nhưng cầu thủ 20 tuổi này còn quá non kinh nghiệm. Bởi vậy, Luiz đã được chọn. Trong bàn thua ở phút 86 ấy, trung vệ người Brazil đã tỏ rõ sự thiếu lửa trong tình huống đeo bám, trái hẳn với Terry, người sẵn sàng tung cả thân mình để chắn bóng nếu cần thiết.

Kể từ đầu mùa giải cho đến trước khi chấn thương, Terry là cầu thủ duy nhất đá trọn vẹn các trận cùng Chelsea, và chính anh đã thể hiện phẩm chất thủ lĩnh không thể thay thế, tạo nền tảng cho đội nhà hồi sinh.

Chelsea thiếu cá tính vì vắng Terry. Nhưng đừng lo, cuối tuần này, anh sẽ trở lại.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/chelsea-thieu-ca-tinh-vi-vang-terry-172-83342.html