Chelsea thắng thuyết phục Man City: Hình hài nhà vô địch!

Đúng như kỳ vọng về một trận cầu đinh, Man City và Chelsea đã khiến người hâm mộ thật sự mãn nhãn. Nhập cuộc với quyết tâm cao, chơi đôi công cởi mở, ăn miếng trả miếng với hàng loạt cơ hội được tạo ra cùng 4 bàn thắng được ghi. Có điều, may mắn đã không ở lại với Man City khi Chelsea lần thứ 12 mang 3 điểm rời khỏi Etihad.

Thầy trò HLV Conte hành quân đến thành Mnachester với vị thế của đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Hành trang mà họ mang theo là chuỗi 7 trận thắng liên tiếp cùng sức mạnh nội lực với sơ đồ chiến thuật 3 - 4 - 3. Một đội hình giàu sức chiến đấu, có sự gắn kết trên giữa 3 tuyến với hàng thủ kín kẽ, hàng tiền vệ mạnh mẽ, năng nổ, sáng tạo và hàng công “bốc khói”.

Hai đội chơi “ăn miếng, trả miếng” với những pha hãm thành liên tục.

Sự thay đổi duy nhất là HLV Conte đã không thể duy trì đội hình xuất phát trận thứ 7 liên tiếp ở Premier League. Tiền vệ dự bị hạng sang dưới triều đại Conte là Fabregas đã được điền tên vào đội hình xuất phát vì Matic dính chấn thương.

Trong khi đó, HLV Pep Guadriola quyết định dùng bài “lấy độc, trị độc” khi cũng triển khai đấu pháp 3 - 4 - 3. Sự thay đổi chiến thuật đó cùng quyết tâm giành chiến thắng đã giúp đội chủ sân Etihad có được thế trận lấn lướt trước đội khách. Niềm tin và hy vọng chiến thắng dường như được thổi bùng lên khi Man City với những đợt dồn ép liên tục đã khiến hàng thủ kín kẽ của Chelsea mắc sai lầm ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, với pha lóng ngóng phản lưới nhà của hậu vệ Cahill.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không được các học trò của Pep thực hiện thành công. Hàng thủ đã chơi tốt trong hiệp 1 và đầu hiệp 2 đã lộ rõ bộ mặt vốn thấy của mình với những sơ hở, sai lầm liên tiếp. Tất nhiên, trước Chelsea có hàng công sắc sảo thì chuyện hàng thủ của Man City trở nên mỏng manh, dễ vỡ là điều có thể hiểu được.

Điều đáng nói Pep muốn lấy công bù thủ nhưng ông đã phải thất vọng khi hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Những Navas, De Bruyne và Aguero, Fernandinho ra sân dường như chỉ để chứng minh cho sự vô duyên của mình.

Chiến thắng giúp Chelsea củng cố ngôi đầu, trở thành UWCV sáng giá nhất cho chức vô địch.

Không thể phủ nhận, Man City đã có được trận cầu hay nhất, với những pha tấn công bài bản nhất kể từ đầu mùa. Họ chủ động về thế trận, liên tục đẩy nhanh tốc độ để dồn ép đối thủ ngay cả khi đang dẫn bàn. Thế nhưng, đó cũng là lúc họ phải trả giá bằng “đòn hồi mã thương” của Chelsea, với 3 bàn thắng được ghi.

Cesc Fabregas trong một lần may mắn được ra sân đã kịp ghi điểm với ông thầy Conte. Phút 60, tiền vệ “dự bị hạng sang” này đã có pha chuyền dài kiến tạo sở trường cho Diego Costa dễ dàng loại bỏ Otamendi, trước khi “nã đạn” làm tung lưới Man City.

Sau bàn gỡ hòa đúng 10 phút, Chelsea tiếp tục cho đội nhà “ngửi khói” bằng đợt phản công thần tốc. Costa tiếp tục loại bỏ Otamendi rồi chọc khe cho Willian băng lên tốc độ. Không mắc sai lầm nào, cầu thủ người Brazil tung cú đá quyết đoán vào góc xa và thủ môn Bravo chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. Hazard chính thức đặt dấu chấm hết cho Man City bằng bàn thắng ấn định tỉ số 3 - 1 ở phút bù giờ cuối trận (90+1), sau đường chuyền dài vượt tuyến của Alonso.

Màn “hạ nhục” Man City không chỉ giúp Chelsea có được 3 điểm để kéo dài thêm chuỗi trận thắng liên tiếp lên con số 8 để củng cố ngôi vị số 1, đồng thời cắt đuôi chính đối thủ. Quan trọng hơn, chiến thắng này tiếp tục khẳng định sự lựa chọn đội hình và đấu pháp chiến thuật đúng đắn của vị chiến lược gia người Ý.

“Họ đang chơi thứ bóng đá đáng để ngưỡng mộ. Antonio Conte xứng đáng là HLV hay nhất Premier League lúc này” như lời thừa nhận của Pep ngay trước khi phải “nuốt trái đắng”. Chelsea đã cho thấy “hình hài” của một nhà vô địch khi chính thức loại đối thủ nặng ký nhất.

Đó là lời cảnh báo cho những đối thủ muốn ngáng đường tham vọng của họ. Còn Man City có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tiếp theo khi hai trụ cột là Aguero và Fernandinho đã dính hai thẻ đỏ trực tiếp ở phút cuối trận. Bầu trời Etihad dường như đang nhuốm đầy mộng mị với những thử nghiệm bất thành của HLV Pep Guadriola.

Kim Thủy

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/the-thao/201612/man-city-thua-muoi-mat-chelsea-tren-san-nha-2761210/