Chelsea thắng thế trong trận cầu bạo lực

Sau trận đấu, HLV Pep Guardiola của Man. City đã phải lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì các học trò của ông đã không kiểm soát được mình với những pha bóng bạo lực, khiến bị đuổi hai trụ cột là Aguero (cố tình đá xấu làm chấn thương trung vệ Luiz) và Fernandinho (bóp cổ Fabregas xô vào bảng quảng cáo).

Với tính chất căng thẳng trong cuộc đua tranh ngôi vô địch giữa hai đội hàng đầu, đội khách Chelsea tỏ ra vượt trội hơn không chỉ ở con người mà còn ở sự dày dạn trên sân khách, kể cả việc giăng bẫy để đưa con mồi Man. City vào tròng bằng hàng phòng ngự bê tông.

Nhưng Man. City phải tự trách mình khi vừa đá sân nhà lại vừa có ưu thế bằng bàn thắng ở cuối hiệp 1 do trung vệ Cahill của Chelsea đốt lưới nhà. Thế mà sang hiệp 2, mọi ưu thế của Man. City lại không được tận dụng mà ngược lại còn để Chelsea giáng một đòn chí mạng ba bàn.

Cuộc lội ngược dòng của Chelsea bắt đầu từ Diego Costa ghi bàn thứ 11 mùa này. Sau đó anh kiến tạo bàn thứ hai cho Willian trước khi Hazard ấn định tỉ số chung cuộc 3-1 đúng phút 90.

Cả hiệp 2 điều làm được của Man. City là cú sút bật xà của De Bruyne.

Kết quả trên giúp Chelsea tiếp tục giữ vững vị trí nhất bảng, hơn Man. City 4 điểm.

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/bong-da/chelsea-thang-the-trong-tran-cau-bao-luc-669470.html