Chelsea nhận thất bại thế kỷ, Antonio Conte nói gì?

Chiến lược gia người Italia vẫn giữ vững niềm tin dù Chelsea vừa trải qua khởi đầu tệ hại tại giải Ngoại hạng Anh mùa này.

Chelsea vừa có bước chạy đà đáng quên cho mùa bóng mới với tư cách đương kim vô địch. Đội chủ sân Stamford Bridge nhận thất bại 2-3 (thủng lưới tới 3 bàn trong hiệp 1) và rời sân với 9 người sau tấm thẻ đỏ của Gary Cahill và Cesc Fabregas. Đây là lần đầu tiên sau 7 trận liên tiếp, Chelsea thất bại trước Burnley trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh.

Gary Cahill (số 24) với tấm thẻ đỏ thay đổi cục diện trận đấu.

Tuy nhiên, Opta còn đưa ra thống kê gây sốc hơn: Lần đầu tiên sau... 49 năm, giải đấu cao nhất nước Anh mới chứng kiến 2 nhà đương kim vô địch thất bại ở vòng mở màn trong 2 mùa bóng liên tiếp. Cách đây tròn 1 năm, đương kim vô địch Leicester City đã thua 1-2 trước Hull City ngay ở vòng đấu đầu tiên.

Lần gần nhất 2 nhà vô địch thất bại ở vòng 1 trong 2 mùa liên tiếp là vào năm 1968, khi Manchester United (vô địch mùa 1967/1968) và Manchester City (vô địch mùa 1968/1969) thất bại ngay mùa bóng kết tiếp.

Phát biểu sau trận, huấn luyện viên (HLV) Antonio Conte ngợi khen tinh thần chiến đấu của các học trò khi phải chiến đấu suốt 75 phút trong thế thiếu người.

Conte (phải) không thể cùng Chelsea giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

"Khoảnh khắc đó (Gary Cahill nhận thẻ đỏ) đã khiến trận đấu thay đổi, khi chúng tôi mất bình tĩnh và phải nhận 3 bàn thua. Đó là điều Chelsea cần cải thiện.

Khi trường hợp khó khăn này xảy đến, chúng tôi cần giữ tập trung và nghĩ đến phần còn lại của trận đấu với quyết tâm lớn nhất. Chelsea đã thủng lưới tới 3 bàn trong hiệp 1 và thật khó để lật ngược thế cờ, song các cầu thủ đã thể hiện ý chí và khát vọng trong hiệp 2. Tôi tự hào về tinh thần của toàn đội" - Antonio Conte chia sẻ.

Chỉ xuất hiện trong khoảng 25 phút, nhưng tân binh Alvaro Morata là điểm nhất lớn nhất bên phía Chelsea với 1 bàn thắng cùng 1 pha kiến tạo cho David Luiz. Theo Conte, phong độ của Morata là minh chứng cho khả năng thích nghi cực tốt của cầu thủ này.

"Morata đã làm việc chăm chỉ và tận tâm để tìm được thể trạng tốt nhất và thích nghi với thứ bóng đá của Chelsea. Cậu ấy đã chơi rất tốt và có trận đấu thực sự chất lượng".

Video: Bàn thắng đầu tiên của Morata cho Chelsea

Chelsea sẽ hướng tới trận đấu khó khăn với Tottenham Hotspur trong bối cảnh lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng. Dù vậy, Conte vẫn thúc giục học trò nỗ lực và giữ vững niềm tin.

"Chúng tôi phải làm việc. Chúng tôi hiểu điều đó. Chelsea không lo lắng vì toàn đội tin tưởng vào những gì mình đang làm.

Chúng tôi mất 3 cầu thủ vì chấn thương, đó là Eden Hazard, Tiemoue Bakayoko và Pedro Rodriguez, bên cạnh Victor Moses bị treo giò. Tôi không chắc Pedro có trở lại ở trận tới hay không, song chắc chắn, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của Gary Cahill và Cesc Fabregas vì thẻ đỏ trong trận đấu này" - Conte kết luận.

Thất bại trong ngày khai màn khiến Chelsea tạm đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng. Một núi khó khăn đang chờ đợi Morata cùng các đồng đội ở phía trước.

Hồng Nam

Nguồn VTC: http://vtc.vn/chelsea-nhan-that-bai-the-ky-antonio-conte-noi-gi-d342685.html