Chelsea-M.U còn 1 ngày: Con hổ già gặp chú ếch non

Chelsea và M.U hiện tại đang là hai mảng đối lập, một bên lầm lũi đánh chiếm ngôi đầu, bên còn lại thì lủi thủi với giấc mơ top 4.

"Con hổ" Mourinho

Từ đầu mùa giải đến thời điểm hiện tại, phần đông ý kiến chỉ tập trung dõi theo Arsenal bùng nổ bất ngờ, Man City hùng hổ trên sân nhà Etihad. Còn Chelsea, Chelsea của Mourinho với lắm tai tiếng? Không một ai chú ý họ, ngoại trừ một vài bản hợp đồng vung tiền thường thấy ở đội bóng này.

Sau lời tuyên bố từ bỏ danh xưng "Người đặc biệt" để đổi sang một biệt danh trìu mến hơn: "Người hạnh phúc", dường như Mourinho... trìu mến hơn thật. Ông ít dè bỉu đối thủ, ít xuất hiện tràn lan trên các mặt báo để bôi nhọ, cảnh cáo ai đó, mà nếu có đi nữa thì cũng nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Mourinho cho thấy tài điều binh khiển tướng hàng tốp thế giới trong thời điểm hiện tại.

Phải chăng "con hổ" Mourinho từng náo loạn khắp trời Âu một thời đã không còn đủ sức để có thể tiếp tục vùng vẫy? Chắc chắn là không, Mourinho hiện tại chỉ đang không phải là một "con hổ" gầm rú ngày trước nữa, "con hổ" ấy nay đã già với tiếng gầm gừ vang xa, bao trùm cả nước Anh.

Trong thời gian rời bỏ Chelsea, Mourinho bôn ba qua Italia và Tây Ban Nha, ông nếm trải đủ hương vị ngọt ngào của chiến thắng, đắng cay của thất bại. Để rồi chính tại hai đất nước có phong cách chơi bóng hoàn toàn trái ngược nhau (phòng ngự tiêu cực, tấn công đẹp mắt) đã giúp Mourinho vỡ ra được nhiều điều.

Ông không còn cao ngạo với tài năng của mình, và dù cũng vẫn đòi toàn quyền kiểm soát đội bóng nhưng những chiến lược của Mourinho đã không còn "mì ăn liền" như trước. Khi quay trở lại Stamford Bridge, Mourinho lặng lẽ, từng bước xây dựng lại Chelsea - Mourinho như thời kì đầu - từ bỏ tấn công, tập trung vào phòng ngự chặt, phản công nhanh, đặt hiệu quả lên trên tất cả.

Và giờ đây, Chelsea đang là đội sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất Premier League với hàng phòng ngự vững chắc, chỉ để lọt 19 bàn, bằng với Arsenal và Everton) cùng hàng công sắc bén, ghi được 40 bàn thắng, đứng sau Arsenal, Man City, Liverpool). Điều này khiến mọi đối thủ ở Premier League phải hết sức cẩn trọng khi đối đấu với Chelsea của "Người hạnh phúc".

Bên cạnh đó, Mourinho cũng đã giúp pháo đài Stamford Bridge trở lại với vị thế vững chải như ngày trước. Hiện Chelsea chưa thua trận nào trên sân nhà và chỉ để cầm hòa duy nhất một lần.

"Chú ếch" non David Moyes

Có vẻ như nói về Moyes lúc này đã là một chủ đề nhàm chán đối với tất cả mọi fan Quỷ đỏ. Moyes tệ đến mức nào thì vị trí thứ 7 của M.U trên BXH Premier League đã nói lên tất cả. Moyes có tài thật sự thì việc ông được đích thân Sir Alex Ferguson chỉ định kế vị mình cũng đã phần nào được bảo đảm.

Song, bất kể như thế nào thì nhà cầm quân 50 tuổi vẫn đang là tác nhân chính làm nên những đám mây đen tăm tối xung quanh Old Trafford. Bởi lẽ, sau 10 năm lẩn quẩn cùng Everton và bất chợt "đổi đời" với một CLB vĩ đại hơn nhiều, Moyes như một "chú ếch" lần đầu thoát khỏi cái giếng nước.

Đã từ lâu, chính xác là sau sự ra đi của những nhân tố làm nên mùa giải 2007-08 đại thành công, đội hình M.U đã không còn nằm ở mức "đẳng cấp thế giới". Những chiến công sau mùa giải ấy đều hoàn toàn trông cậy vào tài cầm quân của Sir Alex. Và khi Sir Alex nghỉ hưu, Ông già gân đã để lại không chỉ là một đội hình chỉ ở tầm trung nhưng lại no nê danh hiệu, mất đi khát vọng chinh phục cho "người được chọn" David Moyes mà còn là những vấn đề ở thị trường chuyển nhượng, hình ảnh một M.U keo kiệt, thiếu năng lực đàm phán.

Tuy nhiên, lỗi không thuộc về Sir Alex mà nằm ở chính Moyes. Nhà cầm quân 50 tuổi tưởng rằng thực lực của mình đã đủ giỏi để thay thế người tiền nhiệm. Moyes thể hiện quyền bính của mình bằng cách thay mới toàn bộ đội ngũ trợ lý HLV, áp dụng những phương pháp tập luyện mới nhưng tất cả chỉ có thế. Sir Alex xoay tua đội hình, Moyes cũng xoay tua đội hình. Sir Alex "sấy tóc" cả trọng tài, Moyes cũng "sấy tóc" cả trọng tài...

David Moyes thì mãi lận đận trong bước ngoặt sự nghiệp khi cập bến Old Trafford.

Đau lòng hơn, không ai khác ngoài Moyes đã lấy đi những gì tinh túy nhất của MU xung quanh thuật ngữ "Fergie's time" - tinh thần chiến đấu cho đến những giây cuối cùng của trận đấu.

Nhà cầm quân 50 tuổi càng cố "rập khuôn" Sir Alex bao nhiêu thì ông vẫn chỉ giống "chú ếch" bấy nhiêu. "Chú ếch" đấy coi trời chỉ bằng chiếc vung khi còn trong cái giếng của riêng mình, và khi thoát ra được ngoài, nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẫm bẹp. Ở trường hợp của Moyes thì ngay đến cả... nghé cũng đó thể uy hiếp Quỷ. Bằng chứng gần nhất là 2 trận thua đầy xấu hổ trước đội bóng tầm trung, Swansea.

Kết

Chelsea đang được đánh giá cao hơn rất nhiều so với M.U . Tới London vào tối Chủ nhật chắc chắn Quỷ đỏ sẽ khó nguyên vẹn khi trở về. Ở đó, chủ nhà - Mourinho đang là "con hổ" già với đầy những lọc lõi trong làng túc cầu, còn vị khách - Moyes vẫn như một "chú ếch" vừa thoát ra khỏi cái giếng của mình.

RadioVN

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/hau-truong/201401/chelsea-mu-con-1-ngay-con-ho-gia-gap-chu-ech-non-442731/