Chelsea đánh rơi chiến thắng, “bầy dơi” đã trở lại

Trong một thế trận lấn lướt và sớm có bàn thắng mở tỉ số nhưng Chelsea vẫn buộc phải chia điểm trước chủ nhà Genk. Trong khi đó, Valencia thổi bùng hy vọng đi tiếp bằng chiến thắng đậm đà 3-1 trước Leverkusen.

“The Blues” tự làm khó mình

Trước khi bước vào loạt trận thứ tư vòng bảng Champions League, Chelsea có trong tay 7 điểm, hơn Leverkusen 1 điểm. Trong khi đó, Valencia ngậm ngùi đứng áp chót với 2 điểm khiêm tốn có được.

Dẫn bàn trước nhưng Chelsea vẫn chỉ có 1 điểm ra về

Chỉ phải đấu với Genk yếu đuối, đội bóng từng bị Chelsea nện tới 5-0 ở trận lượt đi, thế nhưng “The Blues” lại bất ngờ bị đối thủ này níu chân. Đó là kịch bản chẳng ai có thể nghĩ ra vì Champions League đang là đấu trường các học trò ông Boas thi đấu rất tốt.

Sau 2 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Queen Park Rangers và Arsenal, Chelsea được dự báo sẽ vùi dập đội bóng Bỉ để vực dậy tinh thần của toàn đội.

Tới làm khách trên sân của Genk, Chelsea có một vài sự thay đổi người. Thủ quân Terry sau sai lầm tai hại ở trận derby thành London đã được ông Boas cho nghỉ. Chelsea là đội nhập cuộc chủ động và nhanh chóng dùng lợi thế để kiểm soát toàn bộ thế trận.

Tuy nhiên, trận này hàng thủ Genk chơi rất tốt. Các đợt tấn công của Chelsea tới khu vực cấm địa đều bị đánh bật trở lại. Do đó, Chelsea phải chờ tới phút 24 mới có được cơ hội thực sự ngon ăn và Ramires đã không bỏ lỡ cơ hội để mở tỉ số cho Chelsea.

Ramires dùng tốc độ và kỹ thuật đột phá bên cánh phải. Anh phối hợp nhịp nhàng với Torres trước khi tung ra cú sút quyết đoán, “xâu kim” thủ thành Koteles, đưa Chelsea dẫn trước 1-0.

Có bàn thắng, Chelsea thi đấu càng thêm hưng phấn. Phút 33, khung thành Genk lại chao đảo trước sự xuất hiện của Ramires. Lần này, A.Cole tạt bóng cực đẹp nhưng cầu thủ người Brazil lại đánh đầu hụt ở cự ly gần.

Sau đó tới lượt Meireles đe dọa Genk bằng cú sút dội khung gỗ. 5 phút trước khi kết thúc hiệp 1, Chelsea tiếp tục được trao cơ hội để sớm dứt điểm đối thủ. Cú tạt bóng của Malouda đã bị hậu vệ Thomas Buffel dùng tay chặn lại trong vòng cấm và ngay lập tức trọng tài cho Chelsea được hưởng penalty. Thế nhưng trên chấm 11m, David Luiz lại bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc này.

Luiz sẽ phải hối hận rất nhiều vì pha bóng này vì bước sang đầu hiệp 2 Genk đã lấy lại được sự tự tin của mình. Chỉ trong vòng 5 phút đầu trận, đội chủ nhà có tới 2 cơ hội nguy hiểm buộc Cech phải hoạt động vất vả.

Tới phút 61, từ một pha tấn công bên cánh trái, bóng được căng ngang vào khu cấm địa, Vossen nhanh như cắt lao vào đệm bóng tung lưới “The Blues”.

Không chấp nhận bị cầm hòa, Chelsea vùng lên mạnh mẽ và tạo ra hàng loạt cơ hội rất tốt nhưng Lampard, Sturridge đều lần lượt phung phí. Cuối cùng Chelsea phải chấp nhận chia điểm trên đất Bỉ.

Đại thắng Leverkusen, "bầy dơi" trở lại

Đại diện La Liga cuối cùng cũng biết tới hương vị chiến thắng đầu tiên tại Champions League năm nay. Điều đáng mừng là 3 điểm có được đã giúp Valencia chỉ còn kém Leverkusen đúng 1 điểm và cơ hội đi tiếp vào vòng knock out vẫn mở ra trước mắt họ.

Sau 3 lượt đấu chỉ biết tới hòa và thua, Valencia hiểu rằng, họ buộc phải thắng Leverkusen nếu không muốn đối mặt nguy cơ bị loại sớm. Đó chính là động lực để đội chủ sân Mestalla chơi một trận đấu hay nhất của họ tại Champions League kể từ đầu mùa giải.

Minh Quang

Nguồn VnMedia: http://www6.vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=45&newsid=254364