Chelsea bị cầm chân: Cần một chút cảm xúc

Phung phí quá nhiều cơ hội, Chelsea đã tự đẩy mình trở lại cuộc chiến.

Sẽ có những lý do để lo lắng, nếu giành trọn 3 điểm trước Genk, thầy trò Villas-Boas hẳn đã có thể kê cao gối ngủ và mơ về đối thủ tiếp theo ở vòng knock-out, nhưng trận hòa đã đẩy họ trở lại cuộc chiến với Leverkusen (6 điểm) và Valencia (5 điểm). Vẫn giữ được ngôi đầu bảng với 8 điểm nhưng với thắng lợi của Valencia, cuộc đau tam mã đã được tái hiện và Chelsea hoàn toàn có thể bị loại ra ngoài hoặc bị đẩy xuống vị trí thứ 2 nếu thất bại trong 2 trận cuối. Viễn cảnh khủng khiếp ấy không dễ xảy ra nhưng cũng không thể loại trừ khi mà vòng sau họ phải đến làm khách trước Leverkusen và sau đó tiếp đón Valencia trong trận đấu cuối cùng.

Sẽ càng tiếc nuối hơn cho đội bóng thành London khi nhìn lại những gì đã diễn ra trên đất Bỉ, Chelsea đã chơi áp đảo hoàn toàn, tạo ra vô số cơ hội nhưng rốt cuộc những gì đội bóng của Villas-Boas đạt được chẳng hơn gì đối phương. Có lẽ thắng lợi hủy diệt 5-0 ở trận lượt đi đã mang đến cho các cầu thủ Chelsea ít nhiều tâm lý chủ quan, họ tưởng như sẽ dễ dàng tiếp tục làm gỏi đối thủ. Hẳn Villas-Boas có những lý lẽ khi đồng loạt cất Terry, Lampard, Mata trên băng ghế dự bị nhằm dành sức cho Premier League bởi với những cái tên thay thế, The Blues vẫn vượt trội so với đội chủ nhà.

Torres vẫn im tiếng

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, xét một cách tổng thể trong lối chơi tấn công, các học trò của HLV người Bồ chơi không tồi nhưng lại gặp đôi chút vấn đề về thước ngắm và cả sự thiếu may mắn. David Luiz bỏ lỡ thời cơ trên chấm phạt đền, Raul Meireles dứt điểm trúng xà ngang, Lampard đệm bóng ra ngoài từ khoảng cách 1m, Malouda tâng bóng qua thủ môn thì bị hậu vệ chặn lại… Những cơ hội cứ lần lượt trôi qua trước mũi giày của các chân sút áo đen trong những ánh mắt nặng trĩu. Tại sao cũng tạo ra những cơ hội tương tự ở Stamford Bridge, Chelsea có thể ghi 5 bàn còn tại Cristal Arena thì chỉ có thể 1 lần thành công.

Thiếu may mắn, lệch thước ngắm là những gì có thể nhìn thấy nhưng dường như những Anelka, Malouda, Torres còn đang đeo trì trong lòng từ thất bại trước Arsenal. Chơi tấn công để đạt được hiệu quả ngoài những yếu tố kỹ chiến thuật, các cầu thủ luôn cần một chút cảm xúc bay bổng để cụ thể hóa các tình huống cụ thể hay đưa ra những phương án táo bạo, quyết đoán. Chelsea tấn công rất áp đảo, cầm bóng hơn 60%, dứt điểm tới 24 lần nhưng lại không thể thăng hoa trong các pha bóng cuối cùng. Những ức chế về tâm lý không được giải tỏa đã khiến họ càng sút càng ra ngoài và cuối cùng chỉ ra về với 1 bàn thắng duy nhất.

Thiếu cảm xúc để thăng hoa

Ngoài ra, vẫn còn không ít những lỗ hổng trong thế trận đôi công mà Villas-Boas cần phải có những điều chỉnh. HLV người Bồ vẫn rất kiên định với lối đá tấn công xây dựng cho Chelsea nhưng dường như chưa rút ra được nhiều bài học nào từ thất bại trước Arsenal. Vẫn còn một khoảng trống rất lớn giữa các tiền vệ phòng ngự và hàng hậu vệ, trong khi mỗi lần Bosingwa và Ashley Cole dâng lên, ở nách tuyến phòng thủ đã để hở những khe rất nguy hiểm. Bàn gỡ của Genk đã đến trong tình huống Bosingwa bỏ vị trí và để đối phương thoải mái thoát xuống căng bóng vào vòng cấm.

“Chơi tấn công không có nghĩa là được phép quên phòng ngự”, Villas-Boas đã nói vậy trước trận đấu và sau trận có lẽ ông sẽ vẫn nghĩ vậy.

Chung cuộc: 1-1

Ghi bàn: Ramires 25', Vossen 61'

Đội hình ra sân:

Genk: 26 Laszlo Koteles 11 Anthony Vanden Borre 16 Anele Ngongca 20 Nadson 7 Khaleem Hyland 8 Daniel Tozser 14 Kevin De Bruyne 15 Fabien Camus 9 Jelle Vossen 19 Thomas Buffel 27 Kennedy Nwanganga

Chelsea: 1 Petr Cech 2 Branislav Ivanovic 3 Ashley Cole 4 David Luiz 17 Jose Bosingwa 6 Oriol Romeu 7 Ramires 15 Florent Malouda 16 Raul Meireles 9 Fernando Torres 39 Nicolas Anelka

24H sẽ TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP các trận đấu của U23 Việt Nam tại SEA GAMES 26, mời Quý vị và các bạn chú ý đón xem!

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/bong-da/chelsea-bi-cam-chan-can-mot-chut-cam-xuc-c48a414015.html