Chelsea 4-2 Southampton: Hình bóng nhà vô địch

Cú đúp của Diego Costa cùng 2 pha lập công của Eden Hazard và Gary Cahill giúp Chelsea đánh bại Southampton 4-2 trên sân nhà Stamford Bridge, qua đó tạm thời nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 7 điểm và thầy trò Antonio Conte coi như đã chạm 1 tay vào chức vô địch.

Sau thất bại trước Man United ở vòng đấu trước, Chelsea đã bị Tottenham thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm. Tuy nhiên, cũng giống như suốt cả mùa giải này, đoàn quân của HLV Antonio Conte đã cho thấy bản lĩnh của nhà vô địch khi đứng dậy một cách mạnh mẽ. Cuối tuần qua là chiến thắng 4-2 trước Tottenham ở bán kết FA Cup, và rạng sáng nay đến lượt Southampton, The Blues tiếp tục có trận thắng với tỉ số tương tự.

Bước vào cuộc tiếp đón Southampton, khác với trận thắng Tottenham tại FA Cup, HLV Conte tung Diego Costa và Eden Hazard vào sân ngay từ đầu, và Fabregas đá chính trong sơ đồ 3-4-2-1, trong đó trung vệ Gary Cahill trở lại thế chỗ Nathan Ake.

Với quyết tâm lớn, Chelsea chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 5, họ đã có bàn thắng mở tỷ số. Sau pha nhả bóng của Diego Costa, Eden Hazard đã nhanh chân dứt điểm tung lưới Southampton.

Thế nhưng, với tâm lý thi đấu thoải mái khi gần như không còn mục tiêu ở giai đoạn cuối mùa, Southampton cũng có những đòn đáp trả. Họ đã tổ chức được một vài đợt tấn công nguy hiểm về phía khung thành của Chelsea. Tới phút 24, The Saints bất ngờ có bàn quân bình tỉ số 1-1 nhờ công của "người cũ" The Blues, Oriol Romeu.

Bàn thắng san bằng tỷ số giúp Southampton thi đấu vô cùng tự tin, nhưng như nhiều trận đấu khác, khả năng tận dụng cơ hội là điều mà Chelsea của Conte làm rất tốt. Dù thi đấu không quá vượt trội, như đội bóng áo xanh lại có được bàn thắng ở cuối hiệp 1. Từ đường chuyền bằng đầu của Marcos Alonso, Gary Cahill đã dũng mãnh lao vào đánh đầu tung lưới thủ thành Forster.

Bước sang hiệp 2, Chelsea đã thi đấu tốt hơn hẳn. Họ đã khiến cho Southampton không thể cưỡng nổi. Phút 53, tiền đạo Diego Costa đã chấm dứt chuỗi mạch 7 trận liên tiếp không ghi bàn với pha đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 3-1.

Với cách biệt 2 bàn, Chelsea chẳng phải vội vàng, họ chủ động chơi chậm lại, nhưng đội chủ nhà vẫn có thêm bàn thắng ở phút 89. Sau hàng loạt pha đập nhả đẹp mắt, Diego Costa đã dứt điểm tung lưới Southampton.

Sau đó, những nỗ lực muộn màng của Southampton chỉ giúp họ có được bàn gỡ sau pha đánh đầu của Ryan Bertrand khép lại chiến thắng 4-2 cho Chelsea.

Với chiến thắng này, Chelsea đang tạm thời bỏ xa Tottenham với khoảng cách 7 điểm. Điều đó tạo nên sức ép nhất định cho Spurs trong trận đấu với đội bóng cùng thành phố Crystal Palace vào đêm nay. Tuy vậy, có thể nói thầy trò Antonio Conte đã chạm 1 tay vào chức vô địch, bởi 5 đối thủ cuối cùng của The Blues cũng chỉ có mỗi Everton là đáng ngại, còn lại đều là những đối thủ yếu là Middlesbrough, West Brom, Watford, Sunderland nên Chelsea có đủ khả năng giành 4 chiến thắng để tự định đoạt số phận của mình.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Chelsea - Courtois 7, Azpilicueta 7, David Luiz 7, Cahill 8, Moses 7, Kante 8, Matic 7, Alonso 7, Fabregas 8, Diego Costa 9, Hazard 9.
Thay người - Terry 6, Willian 6, Pedro 6.

Southampton - Forster 7, Cedric 7, Stephens 7, Yoshida 6, Bertrand 7, Romeu 7, Davis 7, Ward-Prowse 7, Tadic 7, Boufal 7, Gabbiadini 7.
Thay người - Long 6, Rodriguez 6, Redmond 6.

Lê Châu

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/anh/chelsea-42-southampton-chan-dung-nha-vo-dich-171-238187.html