Chê vợ chỉ là cô bán cháo lòng nên chồng không chịu tân hôn và cái kết cười bò

Tôi đã nói rồi mà...cưới thì tôi cưới nhưng tôi quyết không đụng chạm vào người cô đâu. Nể tình là đêm tân hôn nên tôi nhường cô ngủ giường, còn từ ngày mai thì cô xuống đất mà nằm đi nhé.

Vừa đi công tác nước ngoài trở về thì Huy đã choáng váng khi mẹ mình tuyên bố cuối tháng này phải cưới Hoa là cô hàng xóm của nhà mình. Chỉ đến đó thôi là Huy đã kiên quyết phản đối vì dù sao Huy đường đường cũng là trưởng phòng một công ty lớn, trong khi đó Hoa chỉ là cô bán cháo lòng ngoài chợ. Hơn nữa cái tiêu chí của Huy khi chọn vợ đó là phải xinh như hotgirl, 3 vòng chuẩn người mẫu. Vậy nhưng khổ nỗi Huy ra sức phản đối thì mẹ anh lại ép anh cưới cho bằng được.

- Con thừa sức cưới được vợ hoa hậu, người mẫu. Mẹ không cần phải lo đến mức đi mai mối cho con đâu, mà mẹ mai mối ai cũng được...ai lại đi chọn Hoa cơ chứ?

- Hoa hậu với người mẫu cái gì, mày năm nay cũng đã 30 tuổi rồi. Thế mà mẹ có thấy mày rước cô nào về ra mắt đâu...Mẹ thấy con Hoa mà về làm dâu nhà này thì phúc đức phải biết, nhìn tướng nó vượng phu lắm.

- Nhưng cô ta không nghề nghiệp lại chỉ ngồi bán mấy bát cháo lòng...cưới về có mà mất mặt chết đi được.

- Có gì mà mất mặt, bán cháo lòng thì đã sao? Mày cứ nghe mẹ cưới về không hối hận đâu con ạ. Mày mà không chịu cưới thì cứ thử rước cô gái nào về đây trước đi đã...

( ảnh minh họa )

Nghe mẹ nói thế Huy chỉ biết im lặng, vì đúng là anh giàu có thật nhưng vì mải lựa chọn cho mình một cô gái hoàn hảo nên thành thử 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa tìm kiếm được. Nhiều lúc muốn bỏ tiền thuê tạm cô nào đó về ra mắt nhưng Huy không dám vì anh biết giờ mà đưa về kiểu gì mẹ cũng bắt cưới. Suy đi nghĩ lại không còn cách nào khác nên Huy quyết định gặp Hoa để thương lượng, cứ tưởng nói thì Hoa sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước này. Ai dè Hoa cứ tỉnh bơ nhìn Huy.

- Mẹ anh muốn hỏi cưới em cho anh...nên em cũng không dám làm trái ý đâu. Hơn nữa em cũng muốn làm con dâu của mẹ.

- Nhưng tôi không có tình cảm với cô. Nếu có cưới về thì tôi cũng không thèm đụng chạm cô đâu.

Dù cho Huy có nói những lời lạnh lùng thế nào thì Hoa vẫn mặc kệ, chính vì không còn sự lựa chọn nào khác nên Huy đành nhắm mắt nghe lời mẹ cưới cô bán cháo lòng về làm vợ. Và tất nhiên anh tự nhủ sẽ khiến cho cô vợ phải ân hận vì đã không thay đổi quyết định. Ngay sau khi khách khứa về hết thì Huy leo lên phòng tân hôn, mẹ Huy thấy vậy cũng nháy mắt ra hiệu cho Hoa lên phòng để nghỉ ngơi. Nhưng vừa đẩy cửa bước vào thì Hoa choáng váng thấy Huy đang trải chiếu dưới sàn nằm ngủ.

- Sao anh không nằm trên giường mà lại nằm dưới này.

- Thế không lẽ cô nghĩ tôi nằm trên giường ôm hôn cô. Tôi đã nói rồi mà...cưới thì tôi cưới nhưng tôi quyết không đụng chạm vào người cô đâu. Nể tình là đêm tân hôn nên tôi nhường cô ngủ giường, còn từ ngày mai thì cô xuống đất mà nằm đi nhé.

( ảnh minh họa )

Nói rồi Huy hả hê đắp chăn đi ngủ, còn với Hoa thì cô cũng không van xin chồng mà bước luôn vào phòng tắm để thay quần áo. Cứ tưởng thế là đêm tân hôn của vợ chồng Huy và Hoa trôi qua một cách lãng xẹt, nào ngờ sau 15 phút tắm rửa Hoa bước ra, mà cái điều khiến Huy choáng váng đó là cô vợ của mình không mặc áo mà để ngực trần như vậy lên giường.

Giây phút đó Huy cũng kịp nhìn qua đủ để biết mặc dù bán cháo lòng nắng mưa ngoài chợ nhưng Hoa có nước da trắng và thân hình vô cùng gợi cảm. Lâu nay cứ nhìn Hoa ăn mặc giản dị nên Huy không biết được hóa ra cô vợ của mình lại sexy không thua gì mấy cô hotgirl bên ngoài.

Nhìn vợ như vậy người Huy lại nóng ran hết cả lên, anh mon men tiến lại giường gạ gẫm vợ mình...

- Sao anh lại leo lên giường. Em tưởng anh nói mai mình mới đổi chỗ cho nhau mà. Vậy anh cứ ngủ trên giường đi...em xuống...

- Thôi, em cứ nằm ở đây đi. Đêm tân hôn mà...vợ chồng mình phải ngủ với nhau chứ?

- Những lúc này anh còn bảo không chịu tân hôn mà....ngủ cùng lỡ...

- Lúc nãy là lúc nãy, giờ mới là quan trọng chứ. Hơn nữa anh nghĩ mẹ đang đứng ngoài cửa quan sát vợ chồng mình đấy....chắc mẹ đang muốn có cháu bế...

- Thế anh không chê em nữa à? Em chỉ là cô bán cháo lòng...

- Bán cháo lòng mà như em thì anh cũng thích....Em có cơ thể đẹp thật đấy....ngực của em quyến rũ quá...

- Vì em là gái trinh mà...anh là người đàn ông đầu tiên của em đấy.

- Thật ư? Anh nóng ran hết cả người rồi, vợ chồng mình làm nháy đi...

Nói rồi Huy ôm hôn chặt lấy cô vợ của mình, và rồi sau gần cả tiếng đồng hồ hì hục nhìn xuống ga giường thấm giọt máu đó anh sung sướng vô cùng.

An Vy/ Theo Thể thao Xã hội

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/che-vo-chi-la-co-ban-chao-long-nen-chong-khong-chiu-tan-hon-va-cai-ket-cuoi-bo-170482/