Cháy rụi căn nhà chứa phế liệu

Thấy khói và lửa bốc lên nghi ngút, nhiều người dân trong hẻm 1627 đã hô hoán, chạy đến ứng cứu nhưng do lửa quá lớn nên việc ứng cứu ban đầu bất thành. Cháy cửa hàng làm tóc, nhiều người hoảng loạn Hỏa hoạn thiêu rụi một xưởng mộc trong khu dân cư

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17-5, nhiều người dân trong hẻm 1627, đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà chứa ve chai, phế liệu nên đã hô hoán, chạy đến ứng cứu. Nhưng do ngọn lửa quá lớn nên không thể dập tắt.

Nhận được tin báo, PCCC quận 7 đã điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập tắt đám cháy.

Tại hiện trường, căn nhà chứa phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn. Lúc xảy ra vụ cháy chỉ có một mình bà Lâm Thị Út khoảng 91 tuổi ở trong nhà. Khi phát hiện lửa cháy dữ dội, bà cụ đã chạy ra ngoài.

Một số người dân cho biết, bà cụ này sống bằng nghề lượm ve chai. Cách đây khoảng 1 năm căn nhà này cũng từng bị cháy, chính quyền địa phương cùng người dân hỗ trợ làm lại căn nhà cho bà cụ.

Hiện Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Phan Linh (Clip)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/chay-rui-can-nha-chua-phe-lieu-441526/