Cháy khách sạn ở Bình Thuận: Cập nhật tin tức mới nhất

Liên quan đến vụ cháy khách sạn ở Bình Thuận, do lửa cháy lớn nhiều khách đã nhảy từ trên cao xuống tầng một để thoát thân nên bị thương nặng, phải nhập viện.

Báo VietnamPlus đưa tin, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra ở khách sạn Viễn Châu thuộc địa bàn xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Vụ cháy riêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng trệt của khách sạn. Ảnh: Thanh niên

Vụ cháy riêu rụi toàn bộ tài sản ở tầng trệt của khách sạn. Ảnh: Thanh niên

Theo thông tin ban đầu được công bố, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe máy trong tầng trệt của khách sạn Viễn Châu. Không may, bình xăng chiếc xe này phát nổ và văng lửa vào 7 chiếc xe máy đang để cạnh đó khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát. Khói đen nhanh chóng phủ kín bên trong ngôi nhà.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, những người khách nghỉ ở tầng dưới phát hiện đám cháy đã nhanh chóng chạy ra trước.

Hiện trường vụ cháy khách sạn ở Bình Thuận. Ảnh: Vietnamnet

Anh Nguyễn Thái Vinh ở TP. Hồ Chí Minh ra Bình Thuận du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, thuê phòng tại tầng 5, chia sẻ: “Nghe mùi khét điện, rồi nghe chuông hú, cửa bên hông đập đùng đùng, mở cửa phòng tôi thấy khói ngùn ngụt. Tôi vô chụp giỏ đồ chạy xuống. Xuống cầu thang khói mịt mù không thấy đường. Đâu biết cách nào, nhìn thấy cửa sau mở, có 4 - 5 người khác nữa, tôi cũng phóng đại ra cửa sau”.

Theo báo VietNamNet, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trong khách sạn có khoảng 20 người. Nhiều người do ngạt khói đã mở cửa sổ giơ tay cầu cứu. Nhiều người, trong đó có phụ nữ đã liều mạng nhảy từ tầng 4, 3, 2 xuống đất. Khách sạn đã sử dụng 5 bình chữa cháy tại chỗ để xử lý nhưng không dập được đám cháy.

Ông Huang Gui You (quốc tịch Trung Quốc) kể: “Tôi ở phòng 407, khi đang ngủ tôi thấy khói đen khịt sộc vào phòng mà không biết lý do tại sao. Do hướng khói vào phòng từ cửa chính nên tôi không dám mở cửa này mà chạy vào nhà vệ sinh đóng kín cửa và dùng khăn ướt để che mũi. Thấy khói vào càng lúc càng nhiều, thấy không ổn tôi đã mở cửa sổ ló đầu ra ngoài và nhìn thấy cục nóng máy lạnh ở gần đó nên quyết định trèo ra đứng trên cục nóng chênh vênh ở độ cao hàng chục mét. Đến khi nhìn thấy xe chữa cháy hú còi ở phía xa tôi mới tin là mình sẽ được cứu”.

“Rất may là tài sản của tôi không mất mát gì do ngọn lửa chưa cháy đến tầng 4, riêng hộ chiếu của tôi để ở quầy lễ tân chắc bị thiêu rụi rồi”, ông Huang Gui You cho biết thêm.

Báo PhapluatPlus (Pháp luật Việt Nam) đưa tin, nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC đến triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, đưa 10 khách lưu trú trong khách sạn xuống đất an toàn. Các khách lưu trú bị thương và ngạt khói được đưa đến bệnh viện cứu chữa.

Theo ước tính sơ bộ,ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tầng trệt khách sạn và làm hư hỏng nhiều vật dụng và thiết bị ở các tầng. Có 8 xe máy, 3 ô tô để phía trước khách sạn bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng.

Hòa Dương (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chay-khach-san-o-binh-thuan-cap-nhat-tin-tuc-moi-nhat-d120495.html