Chat sex, bay show và… hơn thế nữa

KTĐT - Nửa năm trước Thiếu úy T. - một điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ ở công sở ra, thì thời gian còn lại anh phải lang thang khắp những quán Internet, nhà nghỉ... ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để tìm con cho một chị bạn.

Với lối sống buông thả, rất nhiều cô gái trẻ (thậm chí rất trẻ) đã hoặc bị xâm hại tình dục hoặc bị lừa bán cho các ổ chứa, động mại dâm. Hàng năm, Lực lượng Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Công an TP Hà Nội liên tục phá những ổ nhóm chuyên đi lừa gái "cứu nét" để bán cho các chủ chứa. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi... Chuyện kể của một cảnh sát Nửa năm trước Thiếu úy T. - một điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ ở công sở ra, thì thời gian còn lại anh phải lang thang khắp những quán Internet, nhà nghỉ... ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để tìm con cho một chị bạn. Chị Hương, nhà ở phố Tam Trinh có cô con gái 12 tuổi đã 3, 4 hôm không thấy về nhà. Chị lo sốt vó. Ban đầu, cả nhà tưởng bé Hoa xuống nhà bà ở Ba La (Hà Đông) chơi như mọi lần. Thế nhưng 2 đêm liền không thấy con về nhà, gọi điện xuống Ba La chị mới phát hoảng vì bà ngoại bảo cái Hoa có xuống đâu? Mà mới 12 tuổi đầu, song Hoa đã rất phổng phao, ra dáng một thiếu nữ rồi. Được thừa hưởng làn da trắng của mẹ và dáng cao ráo của bố, nhiều cậu con trai cứ ngơ ngẩn mỗi lần Hoa đi qua. Chị Hương là tiểu thương ở chợ Trương Định, nhà chỉ có hai mẹ con. Chị thì chạy chợ suốt cả ngày, chỉ tối khuya hai mẹ con mới gặp nhau được vài phút. Hàng tháng Hoa xin mẹ tiền nộp học, tiền tiêu vặt thì chị đưa cho, chứ cũng chẳng để ý nó sử dụng thế nào. Mà dạo này chị thấy con gái rất chăm làm đỏm, hết mốt nọ đến mốt kia ùm xòe. Rồi bộ đồ trang điểm của chị, Hoa cũng lôi ra bôi bôi trát trát. Cho tới hôm thứ 6 thì anh T. tìm được Hoa khi em vẫn đang say sưa chat chit, chơi game tại một quán game o­nline. Lúc đầu, anh suýt không còn nhận ra Hoa. Sau mấy ngày ăn ngủ chơi bời vô độ với đám bạn giang hồ, Hoa giờ đây trông nhếch nhác, khuôn mặt trắng bệch, khóe mắt quầng thâm... Chị Hương gặng hỏi mãi, Hoa mới kể. Nó đánh bạn với một lũ cũng chuyên "dạt nhà" được gần một năm nay rồi. Những lần trước Hoa cũng nói dối là xuống nhà bà ngoại, để đi chơi với đám bạn này một đêm. Mọi lần thì chỉ loanh quanh Hà Nội thôi, lần này cả bọn bắt taxi ra tận Móng Cái (Quảng Ninh) chơi, nên mới đi dài ngày như thế. Và dĩ nhiên, trong suốt thời gian ấy bọn chúng đã ăn ngủ với nhau như vợ chồng. Thế nhưng, chuyện cũng chưa kết thúc ở đây. Vài tháng sau, chị Hương lại nước mắt ngắn dài đến nhờ chú T. tìm hộ con một lần nữa. Chả là sau cái lần trước, chị Hoa phải vời người bà con họ hàng ở Hà Đông lên nhà, trông coi cháu. Đồng thời, chị cũng quản lý chặt chẽ tiền nong. Mọi khoản học phí, học thêm chị đến tận trường đóng cho các thầy cô. Mỗi tuần, chị cũng chỉ đưa cho Hoa vài chục ngàn tiêu vặt. Có hôm, Hoa xin thêm tiền để đi dã ngoại với lớp, chị Hương kiên quyết không cho. Thế là mẹ con to tiếng, sáng hôm sau, khi chị Hương thức giấc con gái đã biến khỏi nhà từ lúc nào. Cực chẳng đã, Thiếu úy T. lại phải nhờ các đồng nghiệp tham gia. Lần này thì nhanh hơn, chỉ sau 1 ngày anh đã tìm thấy Hoa. Cũng vẫn như lần trước, Hoa lại tụ tập cùng đám bạn chuyên lấy quán net làm trường học, lấy nhà nghỉ làm nơi trú chân. Và để có tiền ăn chơi cùng bạn bè, Hoa đã trở thành gái "cứu net". Gieo nhân, gặt quả Với lối sống buông thả, rất nhiều cô gái trẻ (thậm chí rất trẻ) đã hoặc bị xâm hại tình dục hoặc bị lừa bán cho các ổ chứa, động mại dâm. Hàng năm, Lực lượng Chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em - Công an TP Hà Nội liên tục phá những ổ nhóm chuyên đi lừa gái "cứu nét" để bán cho các chủ chứa. Thế nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi... Tháng 6 vừa qua, Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội đã bóc gỡ một đường dây buôn bán phụ nữ, trẻ em mà số nạn nhân lên tới vài chục người. Hầu hết là những cô gái trẻ từ 13-20 tuổi, trong đó có 7 nạn nhân dưới 16 tuổi đã bị bọn tội phạm lừa qua chat để bán ra nước ngoài làm gái mại dâm. Sự việc bắt đầu từ ngày 19/6/2010, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Đống Đa phát hiện một phụ nữ đang cưỡng ép một cô gái trẻ lên tàu từ ga Hà Nội đi Lào Cai. Hai đối tượng lập tức được đưa về Cơ quan điều tra để làm rõ. Tại đây, các điều tra viên xác định cô gái trẻ là Phan Thị Ng. (17 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) đang trên đường bị đưa sang Trung Quốc làm gái bán dâm. Người đi cùng Ng. là Nguyễn Thị Thủy thường trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nhưng thường xuyên ở Vân Nam, Trung Quốc. Mở rộng điều tra cho thấy, Thủy là đối tượng buôn người chuyên nghiệp, hoạt động thường xuyên tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Lào Cai... Từ "tú bà" Thủy, lực lượng chức năng phát hiện nhiều ổ nhóm khác, có mối liên hệ với nhau và thường xuyên sử dụng thủ đoạn "cứu net", hoặc về các vùng quê nghèo rủ rê những cô gái trẻ nhẹ dạ đi chơi rồi bán làm gái mại dâm ở Đồ Sơn, Hải Phòng và Hà Khẩu, Trung Quốc. Đơn cử, ngày 12/6/2010, em Phạm Thị Tr. chat tại quán Internet số 87 Dân Lập, Hàng Kênh (quận Lê Chân, Hải Phòng), do hết tiền nên Tr. phải vào chat room kêu cứu và đã gặp được Quách Ngọc Dũng đồng ý trả tiền giúp (cứu net). Nhưng ngay sau đó, Tr. bị chúng đưa xuống Đồ Sơn làm gái bán dâm. Hai đối tượng khác là bạn của Quách Ngọc Dũng cũng thông qua "cứu net" đã bán một cô gái tên L. (ở Hải Phòng) sang Trung Quốc với giá 8 triệu đồng. Tài liệu điều tra của Cơ quan Công an cho thấy, có tổng cộng 19 nghi can đã gây ra 11 vụ lừa đảo, dụ dỗ các thiếu nữ rồi bán làm gái mại dâm. Đáng chú ý, những "tú ông, tú bà" trong nhóm buôn người này còn rất trẻ. Ngoài Quách Ngọc Dũng còn có Bùi Thị Nhung, cũng ở Hải Phòng, mới 18 tuổi, nhưng đã nhiều lần cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa bán các cô gái sang Trung Quốc. Trước đó, tháng 2/2009, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo đẫm nước mắt của cô gái trẻ Hà Thu T., (SN 1992, trú tại phường Thanh Bình, TP Điện Biên) về việc cô đã bị các bạn chat lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm. T. vốn là một "con nghiện" chat chit (tán ngẫu qua mạng Internet) và chơi game o­nline Audition. Qua công cụ này, T. đã làm quen với một số người bạn mà theo T. là chat rất "hợp gu". Nhân lễ Noel năm 2008, T. cùng 3 người bạn (cũng là tín đồ của Audition) rủ nhau về Hà Nội chơi với nhóm bạn mà T. quen qua mạng. Trong đám bạn này, T. đặc biệt có cảm tình với Cù Huy Long (trú tại Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội). Tình cảm giữa T. và nhóm bạn quen qua mạng ngày càng khăng khít. Ngày 3/2/2009 (tức mùng 9 tết Kỷ Sửu), T. được Long cùng đám bạn chat là Đào Quý Tú (trú tại An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) và Nguyễn Đăng Thuận (trú tại xã Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội) rủ đi "du xuân". Không hề nghi ngờ, T. lập tức nhận lời. Sau khi chơi chán ở Hà Nội, T. được rủ lên Móng Cái mua hàng hóa cho rẻ. Cứ thế, T. theo chân nhóm bạn ra nước ngoài, rồi vào thẳng... nhà chứa lúc nào không hay. Chỉ đến khi thấy mình đang ở một ngôi nhà toàn... gái là gái, và bà chủ bảo: "Tao đã tốn 50 triệu đồng để mua mày, giờ mày phải làm việc để trả nợ". Ngay trong ngày đầu ở nơi xứ người, T. bị buộc phải tiếp khách. Những ngày sau đó là chuỗi ngày tủi hổ của T. khi một ngày cô phải tiếp hàng chục khách đủ loại. May mắn đến với T. khi cô được một người khách tử tế thông tin cho Công an Trung Quốc về việc cô bị bán làm gái mại dâm. Công an nước bạn đã giải cứu T. và trao trả cho phía Việt Nam. Một lần nữa, T. lại gặp may khi một số người tốt bụng cho cô tiền bắt xe về Hà Nội, đưa đến Cơ quan Công an để tố cáo hành vi của bọn buôn người. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của T., Đội Chống tội phạm tệ nạn xã hội và buôn bán phụ nữ, trẻ em thuộc PC14 - Công an TP Hà Nội đã lập chuyên án để tiến hành điều tra. Trong khi các trinh sát đang tích cực tổ chức rà soát, thực hiện các công tác điều tra thì ngày 25/2/2009, Ban chuyên án nhận được tin Công an huyện Từ Liêm đang tạm giữ đối tượng (cũng đồng thời là bị hại) có mối liên quan đến một vụ buôn bán phụ nữ mà địa bàn trùng với những nghi vấn trong hồ sơ. Hai bị hại đó là Hoàng P.A. (trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Thị L. (trú tại khu 5, Bãi Cháy, Quảng Ninh) khai đã bị một nhóm đối tượng quen qua chat bán cho Hoàng Thị Hà (trú tại Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) làm gái bán dâm. Hàng ngày, Hà bắt P.A. và L. loanh quanh khu vực hồ Đại Lải để đón khách, được bao nhiêu tiền sẽ phải nộp cho ả. Nhân một lần Hà sơ hở, P.A. cùng L. lấy được một chiếc xe máy và đưa nhau về Hà Nội trốn. P.A. và L. cùng tố cáo một đối tượng cũng tên là Long, đặc điểm nhân dạng là có mái tóc màu đỏ, thường chat chit tại khu vực xã Mễ Trì (Từ Liêm, Hà Nội). Kết hợp với lời khai của T., Ban chuyên án nhận định có khả năng đối tượng Long cùng đồng bọn còn lang thang ở khu vực các quán chat nên đã vạch kế hoạch mật phục Để xác minh được các quán chat mà đối tượng thường tụ tập không phải là điều đơn giản. Vì T., P.A., L. cho biết, mỗi lần đến quán net mà hội của Long tụ tập thường nhờ xe ôm dẫn đến, nên không nhớ đường. Các trinh sát đã phải mất rất nhiều thời gian, dẫn các bị hại đi lòng vòng hàng tiếng đồng hồ mới dần dần xác định được địa điểm. Ngày 28/2/2009, các trinh sát phát hiện tại một quán net ở Mễ Trì Thượng có đối tượng giống như P.A. và L. miêu tả. Nhác thấy lực lượng Công an, Long và Nguyễn Đăng Thuận định bỏ chạy liền bị bắt ngay tại chỗ. Đối tượng Tú trong lúc lộn xộn liền nhanh chân chuồn khỏi hiện trường. Nhưng ngay sáng hôm sau, lực lượng Công an đã bắt được Tú khi hắn đang lẩn trốn tại khách sạn Anh Quân. Quan tâm, song phải đúng cách Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển xã hội cho biết, việc bọn trẻ hoặc chìm đắm trong thế giới ảo, hoặc bỏ nhà đi dạt vòm, nguyên nhân chính là từ các bậc làm cha làm mẹ. Những người chỉ mải mê làm ăn mà không quan tâm đến con cái đã là một nhẽ, song cũng có khi do cha mẹ quan tâm không đúng cách cũng khiến trẻ bị áp lực, bị tổn thương. Bởi vậy, giữa cha mẹ và con cái cần phải có những cuộc trao đổi với nhau. Tuy nhiên, cách trao đổi cũng phải thật khéo léo, tế nhị để những đứa trẻ không cảm thấy bị tổn thương hoặc sợ hãi. Trong thời gian xâm nhập vào giới nữ sinh tuổi teen ở Hà Nội, tôi đã bắt gặp những dòng tâm sự của một cô gái trẻ tên Trang, xin được đưa lên đây, những mong các vị phụ huynh sẽ quan tâm tới con em mình hơn: "... Xin đừng nhìn vào và phán xét con như một đứa trẻ đang lớn, một đứa bướng bỉnh và khó dạy, đừng đem những hành động của con ra mà làm thước đo cho một tính cách con người. Trong ai cũng có một phần ngoan ngoãn nhưng nó không thích hợp cho cuộc sống của con. Con không thánh thiện, không là thiên thần, không là một đứa gọi dạ bảo vâng. Nhưng con tin con là một đứa trẻ không hư hỏng và có trách nhiệm. Giá trị của một con người không phải là họ sống bằng cách nào mà họ đang làm gì. Đừng tô vẽ về con quá nhiều, cũng xin đừng áp đặt quá nhiều. Con đã từng nói con thích là một đứa trẻ không như những đứa trẻ khác, không thích quy tắc, không thích ràng buộc nhưng tận sâu trong con, con yêu cha mẹ. Và cho đến lúc này con không sai, con khẳng định là con chẳng sai. Ai nói thì con cũng không quan tâm. Họ bảo họ lớn họ có quyền dạy con, nhưng cái họ không trải qua thời kỳ bé nhỏ như con. Tại sao cứ bảo với con điều đó là sai, nhưng nó sai thế nào thì không ai giải thích!? Xin cho cuộc sống, đời của con, một cuộc đời của đứa trẻ đang cần sự trưởng thành. Con cần biết con làm điều đó là sai như thế nào, trước khi con có được con đường đi đúng hướng...". Theo An Ninh thế giới

Nguồn KTĐT: http://www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?catid=8&newsid=245026