Chất Barcelona từ triết lý 'Hơn cả một CLB', là một thứ khó đoán định!

Có một thực tế khá ngược đời tại châu Âu hiện nay. Man Utd tha thiết giữ chân Mourinho dù Quỷ đỏ đang trầy trật tiến vào top 4. Trong khi Luis Enrique giúp Barcelona còn nguyên cơ hội giành cú đúp quốc nội lại đối mặt với trát sa thải. Nguyên nhân trực tiếp của sự mâu thuẫn này đến từ việc trình độ của Man Utd bây giờ cách khá xa Barcelona.

Guardiola được chọn làm HLV trưởng Barcelona còn Mourinho thì không

Họ không còn là đội bóng 3 lần dự chung kết Champions League trong vòng 4 năm như thuở 2011 nữa. Quỷ đỏ hiện tại rất “dị ứng” với những đội bóng lớn và thường có tâm lý chia điểm cùng Liverpool, Arsenal đã là thành công.

Kể từ sau thời điểm Sir Alex Ferguson chia tay Man Utd năm 2013, Man Utd chỉ còn mạnh trên khía cạnh tài chính, chẳng hạn thương vụ biến Paul Pogba trở thành cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Còn trên phương diện thành tích, họ thậm chí còn chẳng sánh được với Arsenal – đội giành 2 FA Cup trong vòng 3 năm qua và... gấp đôi Man Utd.

So với Barcelona thì đúng là một trời một vực. Đội bóng xứ Catalan luôn giữ chắc một vị trí trong nhóm 4 đội mạnh nhất châu Âu suốt chục năm qua. Một danh hiệu được coi là chấp nhận được với Man Utd lúc này – vô địch cúp Quốc gia – cũng chẳng thể giữ nổi ghế cho Luis Enrique vì yêu cầu từ BLĐ là vô địch quốc gia (La Liga) hoặc không gì cả. Bằng lòng với cúp Nhà vua chẳng khác gì Enrique tự ký vào bản án “tử hình”.

Tuy nhiên nếu vấn đề chỉ là những chiếc cúp, mọi chuyện ở Camp Nou đã chẳng rối ren đến vậy. Khẩu hiệu của Barcelona là “Hơn cả một đội bóng”, lấy nguyên văn từ phát biểu của Chủ tịch thứ 32 Narcis de Carreras: “Tôi đến đây với tất cả nhiệt huyết mà mọi người đòi hỏi, bởi vì Barcelona hơn cả một CLB bóng đá. Barcelona hơn cả một nơi để giải trí và xem bóng đá vào cuối tuần. Hơn tất cả những cái đó, Barcelona là tinh thần và màu cờ sắc áo mà chúng ta quý trọng hơn hết thảy”. Hiểu nôm na muốn thành danh tại CLB này phải thể hiện được “chất Barcelona” như Messi hoặc Guardiola.

Vì sao cần có chất ấy? Lý do là bởi CĐV, những người trực tiếp bầu ra BLĐ cũng như Chủ tịch CLB, cực kỳ thích điều đó. Cựu Chủ tịch Joan Laporta bị phế truất vì để niềm kiêu hãnh La Masia bị mai một bởi những Ronaldinho, Ibrahimovic. Sandro Rosell được ưu ái hơn nhưng ngay khi ông có dấu hiệu mải mê theo đuổi lợi ích kinh tế quá mức như bỏ chữ UNICEF trước ngực áo hay mua Neymar với giá trên trời, người Catalan lập tức quay lưng với ông.

Chất Barcelona là một thứ khó đoán định mà ngay cả Luis Enrique, người từng có hơn chục năm làm cầu thủ và HLV đội trẻ tại Camp Nou, vẫn không được ưu ái bằng Pep Guardiola dù cả hai cùng giành cú ăn ba ngay mùa đầu tiên. Một trong số những điểm khiến Enrique bị ghét, rất đơn giản chỉ là ông không giao quyền đội phó cho Gerard Pique, cầu thủ được coi là biểu tượng ở Catalan.

Barcelona từng thua Bayern Munich 0-4 tại bán kết lượt đi Champions League mùa 2012-13 nhưng ngày ấy, HLV trưởng Tito Vilanova không nhận chỉ trích dữ dội như hiện tại. Thậm chí các học trò còn phát biểu bênh vực ông trước truyền thông.

Từ nước Anh xa xôi, Mourinho hẳn cảm thấy may mắn vì... không được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Barcelona hồi năm 2008. Vì nếu điều đó xảy ra chưa chắc bây giờ ông đã được cung phụng như đấng cứu thế tại Old Trafford.

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/chat-barcelona-tu-triet-ly-hon-ca-mot-clb-la-mot-thu-kho-doan-dinh-post187277.html