Charlie Nguyễn, Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn là bộ ba gì?

Đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn từng là bộ ba khuấy đảo doanh thu phòng vé, thế nhưng với Fan cuồng vừa ra mắt, dường như bộ ba này đã “mất linh”.

Làm phim về nhạc rock có thể là tâm huyết của đạo diễn Charlie Nguyễn nhưng rock vốn đã kén chọn khán giả của chính nó; là một “rock fan” thực thụ càng ít khi bỏ tiền mua vé ra rạp xem phim Việt.

Doanh thu khủng sóng đôi cùng phim nhây

Dẫu Dòng máu anh hùng cũng chưa phải là bộ phim đem bộ đôi anh em Charlie Nguyễn và Johnny Trí Nguyễn đến gần khán giả hay trở thành “vua phòng vé” như nhiều bộ phim sau thì phim này cũng mang lại không khí làm phim chuyên nghiệp cho điện ảnh trong nước những năm 2007-2008.

Từ Dòng máu anh hùng đến Để Mai tính là những bước đi cẩn trọng của đạo diễn Charlie Nguyễn. Bộ phim Để Mai tính ra đời năm 2010 đã thành công vang dội bởi một thị trường phim Việt quá thiếu những cảnh tâm lý lãng mạn pha chút hài hước. Thế nhưng mối tình lãng mạn của Dustin Nguyễn và Kathy Uyên trong Để Mai tính không làm khán giả nhớ bằng anh chàng đồng tính Hội do diễn viên Thái Hòa đảm nhận. Có thể nói với Để Mai tính, Charlie Nguyễn đã “vô tình lượm được bí kíp” là Thái Hòa. Ở thời điểm 2010, Để Mai tính đã trụ rạp hơn ba tháng với doanh thu 18 tỉ đồng là một thắng lợi bất ngờ.

Bắt đầu sau Để Mai tính là hàng loạt phim của bộ ba Charlie Nguyễn, Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn ra rạp dưới nhà sản xuất Chánh Phương Phim như: Long Ruồi (2011) Cưới ngay kẻo lỡ (2012), Tèo em (2013), Để Mai tính 2 (2014) lần lượt có doanh thu khủng: 42 tỉ đồng, 34 tỉ đồng, 80 tỉ đồng và 101,3 tỉ đồng.

Johnny Trí Nguyễn đã không phù hợp để vào vai rocker số một của rock Việt trong phim Fan cuồng. Ảnh: Đoàn làm phim cung cấp

Nhưng ngược lại với con số khủng về doanh thu là “gu” làm phim của bộ ba này ngày càng dễ dãi. Không ít khán giả khó chịu với hài nhây của Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn trong Tèo em. Bộ phim này đưa khán giả đến cảm giác xem một vở hài kịch nhạt nhẽo được chiếu bằng màn ảnh rộng và thật sự bộ phim đã phá nát tên gọi cho thể loại mà bộ phim muốn mang đến là road trip comedy (hài hành trình). Hay với Để Mai tính 2 (bộ phim có doanh thu cao nhất của bộ ba này) nếu bỏ qua phần khó chịu với hình ảnh đồng tính thái quá của vai Hội (Thái Hòa diễn) thì phần tấu hài vẫn không khác Tèo em là mấy, vẫn là hài nhây làm mệt người xem.

Charlie Nguyễn là cái tên không nên đặt ngang bằng với những đạo diễn làm phim hài nhảm mùa tết. Thế nhưng có lẽ sau Để Mai tính 2, bộ ba vua phòng vé cũng bị áp lực từ doanh thu lẫn dư luận, rằng có nên đánh đổi sáng tạo để lấy tiếng cười dễ dãi từ số đông?

Fan cuồng hay sự sáng tạo lở dở?

Câu trả lời cho bộ ba này nằm ở bộ phim Fan cuồng vừa ra rạp vào ngày 15-7 vừa qua. Đây là bộ phim được nhà phát hành CGV chọn là phim bom tấn của mùa hè này. Doanh thu một bộ phim sẽ thắng hay thua nằm ở tuần đầu công chiếu; và trong ba ngày đầu ra rạp, Fan cuồng chỉ thu về 8 tỉ đồng (chỉ bằng 1/3 phim Để Mai tính 2). Khán giả không đến rạp bởi họ ngỡ bộ ba này sẽ tiếp tục diễn hài nhây nhưng Fan cuồng không phải hài nhây. Trên Facebook của mình, diễn viên Thái Hòa đã gửi lời xin lỗi đến khán giả khi đây là một bộ phim ít cười và là bộ phim tình cảm lãng mạn, có yếu tố du hành thời gian với chủ đề nhạc rock. Diễn viên này khẳng định: “Ai tính coi Fan cuồng vì nghĩ nó là phim hài thì đừng đến rạp nha! Fan cuồng không phải phim hài, nó là phim tình cảm, lãng mạn, âm nhạc và hài chút chơi”.

Dường như với Fan cuồng, bộ ba này muốn chọn không thỏa hiệp số đông để đi đến sự sáng tạo. Fan cuồng là một bộ phim kịch bản sạch, có nhiều cảnh quay đẹp lung linh với bối cảnh thập niên 1990. Thế nhưng chính từ sự sạch, quá trau chuốt mà phim rơi vào sự sáng tạo lở dở từ bối cảnh, diễn xuất đến nhạc phim. Vào vai một rocker đang ở đỉnh cao sự nghiệp, thủ lĩnh rock Việt nhưng từ trang phục, diễn xuất và thoại của diễn viên Johnny Trí Nguyễn làm người xem nghĩ đến một tay chơi hết thời, bất đắc chí. Vào vai một fan cuồng du hành ngược thời gian để thay đổi lịch sử rock Việt nhưng diễn xuất của diễn viên Thái Hòa chưa chạm được sự khao khát điên cuồng của một rock fan mà trở thành một rock fan ngớ ngẩn. Và âm nhạc, nếu ai thật sự yêu rock Việt sẽ đau lòng lắm với âm nhạc của phim; nhất là khi phim được ghi rằng tưởng nhớ rocker Trần Lập mà ca khúc Bông hồng thủy tinh lại được dùng để dìu dặt khiêu vũ tán gái trong quán bar. Những rockshow trong phim hoàn toàn không mang màu sắc của rockshow Sài Gòn những năm 1990 mà mang màu những đêm nhạc pop. Những khung cảnh tình yêu, rockshow, phố xá… đều đẹp đẽ bên ngoài mà thiếu hẳn sự sâu lắng cần có dù chỉ vài giây ít ỏi. Điểm nhấn rock nhất của phim chính là những thành viên là rocker thực thụ ngoài đời của các ban nhạc: Parasite, Su Brothers, Titanium… vào vai ban nhạc Sexy Beats và Lũ Quạ Đen trong phim.

Có thể xem Fan cuồng là một bộ phim hướng thượng đến nghệ thuật thứ bảy nhưng vẫn chưa thoát khỏi áp lực doanh thu; vì thế bộ ba đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Thái Hòa và Johnny Trí Nguyễn đã làm nên một Fan cuồng lưng chừng nghệ thuật và dự kiến thất bại về doanh thu.

QUỲNH TRANG

Nguồn PLO: http://plo.vn/van-hoa-giai-tri/charlie-nguyen-thai-hoa-va-johnny-tri-nguyen-la-bo-ba-gi-642528.html