Chấp nhận thực tế phũ phàng về thẻ đỏ của Nguyên Mạnh

Chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh trong trận thất bại của ĐT Việt Nam trước Indonesia sau nhiều ngày vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng các CĐV.

Sau trận đấu được báo chí nước ngoài mô tả "kỳ lạ" tại bán kết lượt về AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam đã dừng bước trước đối thủ nhiều duyên nợ ĐT Indonesia. Tình huống đáng chú ý nhất, tạo bước ngoặt cho trận bán kết hôm 7/12 vừa qua là chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh - thủ môn ĐT Việt Nam trong thời điểm HLV Hữu Thắng đã sử dụng hết 3 quyền thay người trước đó. Ảnh: Bongdanet.

Sau tình huống Nguyên Mạnh va chạm với một cầu thủ Indonesia trong vòng cấm, trọng tài chính điều khiển trận đấu Fu Ming người Trung Quốc đã định bỏ qua nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài biên, ông đã rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Nguyên Mạnh. Từ thời điểm đó, ĐT Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người, trong đó có một thủ môn bất đắc dĩ là Quế Ngọc Hải. Dù đã ghi được bàn thắng vươn lên ở phút 90+2 do công của Minh Tuấn nhưng do thiếu vắng một vị trí chủ chốt trong khung thành, ĐT Việt Nam nhận thêm một bàn thua trên chấm penalty trong hiệp phụ và đành chấp nhận kết quả thua chung cuộc sau 2 lượt trận bán kết. Ảnh: Bongdanet.

Với khán giả xem trận đấu qua sóng truyền hình trực tiếp, góc quay tình huống va chạm của Nguyên Mạnh và cầu thủ đội bạn ở khá xa nên không thể nhìn thấy cụ thể những gì đã xảy ra. Và trong tình thế "thèm khát" một bàn thắng để kéo trận đấu đến hiệp phụ, việc Nguyên Mạnh bị một thẻ đỏ "chưa rõ ràng" đã khiến nhiều khán giả, cư dân mạng vô cùng bức xúc. Mọi sự tức giận, mọi sự ức chế khi đó đã đổ dồn về phía các trọng tài điều khiển trận đấu.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trên khắp các fanpage bóng đá, khắp các diễn đàn và cả các trang cá nhân đều xuất hiện những dòng viết thể hiện sự bức xúc của khán giả Việt Nam về tình huống thủ môn Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ. Đa số mọi người đều "ném đá" trọng tài Fu Ming trong khi họ cũng chưa biết tình huống đã diễn ra cụ thể, có những chi tiết như thế nào. Những dòng bình luận như "trọng tài xử ép Việt Nam", "trọng tài tiêu cực"... đã được nhiều dân mạng Việt sử dụng để nhận xét về tình huống này.

Nhưng rất nhanh các nhà báo, các chuyên gia thể thao đã vào cuộc mổ xẻ, phân tích tình huống Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ. Và chỉ cần xem lại hình ảnh trong đoạn băng quay chậm và có góc nhìn gần hơn, khán giả có thể dễ dàng nhìn thấy động tác dùng chân đạp vào lưng cầu thủ Indonesia khi cả hai đang đứng lên sau tình huống tranh chấp của thủ môn Nguyên Mạnh. Và hành động này nếu nhìn nhận khách quan là hoàn toàn phi thể thao, mang đầy yếu tố bạo lực và cú đạp đó hoàn toàn có thể gây nguy hiểm cho người hứng chịu.

Và sau khi những chuyên gia, nhà báo thể thao phân tích rõ tình huống, chỉ ra lỗi sai của thủ môn Nguyên Mạnh, ông Fu Ming đã sử dụng các kết quả đó để chứng minh bản thân mình đã đưa ra quyết định dù chưa chắc là đúng hoàn toàn nhưng có thể xem là hợp lý với hành động của Nguyên Mạnh.

Song song với bộ phận NHM vội vã đổ lỗi cho trọng tài vẫn có những người đứng ở thế trung lập. Họ yêu quý đội tuyển Việt Nam, hết mình cổ vũ cho các cầu thủ, khát khao chiến thắng của đội nhà nhưng cũng thẳng thắn không đồng tình với hành động có phần cay cú và thiếu chuyên nghiệp của Nguyên Mạnh. Cú đạp của thủ môn này được cho là nguyên nhân dẫn đến sự suy yếu của ĐT Việt Nam ở nửa cuối hiệp hai trận bán kết và thu hẹp cơ hội giành chiến thắng trong hiệp phụ, xa hơn là cả loạt đá luân lưu với Indonesia. Dù vẫn còn nhiều tiếc nuối sau trận thua của ĐT Việt Nam trước Indonesia nhưng các cổ động viên, khán giả nhà nên chấp nhận thực tế về chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh.

Các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, từ lứa tuổi U19 đến U23 và tuyển quốc gia từ lâu vốn nổi tiếng với phong cách fairplay, hành động của Nguyên Mạnh vừa qua vì thế không chỉ khiến báo chí nước ngoài chỉ trích trích không ngừng mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng đến phong cách thi đấu quen thuộc, vốn được nhiều người khen ngợi của tuyển quốc gia Việt Nam nói chung. Sự quá khích của một bộ phận cổ động viên đã khiến thất bại vừa qua của chúng ta càng trở nên tệ hại và đáng quên. Chỉ có tinh thần thi đấu quật cường, quyết tâm vượt khó của các cầu thủ còn lại trên sân của ĐT Việt Nam trong trận đấu vừa qua là đáng khen ngợi. Ảnh: ESPN.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/chap-nhan-thuc-te-phu-phang-ve-the-do-cua-nguyen-manh-793916.html