Chạnh lòng trước khu di tích mộ Trần Phú

(Dân trí) - Năm 1999, hài cốt của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - được đưa từ TPHCM về an táng tại quê nhà, trên núi Quần Hội, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trở thành một điểm tham quan yêu thích của khách du lịch.

Khu mộ Trần Phú nằm cạnh núi Tùng Lĩnh, bến Tam Soa nổi tiếng, cách một quãng là khu mộ danh nhân Phan Đình Phùng. Khu mộ Trần Phú được nhà nước đầu tư tôn tạo và trở thành một di tích thiêng liêng, nằm trong một quần thể di tích danh thắng, là một địa chỉ tham quan du lịch nổi tiếng. Nhưng thời gian gần đây, khu mộ đã có những biểu hiện thiếu vắng sự chăm sóc, có đôi chỗ hoang tàn xác xơ khiến cho du khách không khỏi chạnh lòng… Mặt trước khu di tích, với vẻ đẹp trang trọng, thiêng liêng. Ngay trước cổng là tấm bản đồ đã bị rách một góc và thủng lỗ chỗ, người xem không thể hiểu nội dung. Bên hồ nước là cỏ dại um tùm, nhiều cây cảnh còi cọc, chết khô vì thiếu nước Rác được đốt ngay sau mộ, dưới những hàng thông. Trong ngày hè khô nóng, rất có thể gây ra hỏa hoạn Mực nước trong hồ rất thấp, để lộ nhiều rác rưởi. Lối đi xung quanh hồ bị cỏ dại um tùm “ngăn lối” Đèn chiếu sáng trong khu di tích cơ hồ bị cỏ cây hoang dại che lấp Ngay cạnh khu di tích là một ngọn đồi đã bị đào xới, sạt lở nham nhở. Bờ rào khu di tích, bên lối vào cũng là cỏ dại và là nơi tập kết rác của người dân. Đến bao giờ BQL khu di tích mới có những hành động tích cực để bảo vệ, giữ gìn một di tích lịch sử quốc gia gắn liền với tên tuổi vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng? Lê Dũng

Nguồn Dân Trí: http://dantri.com.vn/c20/s20-341870/chanh-long-truoc-khu-di-tich-mo-tran-phu.htm