Chàng trai nghèo 6 năm bán bóng bay, mở lớp tiếng Anh miễn phí cho 1000 học viên

Lớp học thêm tiếng Anh miễn phí mang tên Stand by you chính là thành quả của công sức dãi nắng dầm mưa gần 6 năm qua của chàng trai 24 tuổi Phạm Minh Đáp.

Bán bóng bay 10 tiếng/ngày để thực hiện ước mơ

Ngày nào cũng vậy, đã gần 6 năm nay, chàng trai Phạm Minh Đáp (sinh năm 1990) dắt chiếc xe đạp lỉnh kỉnh những món đồ chơi, bóng bay, chong chóng… hành nghề bán hàng rong ở công viên Hòa Bình (Hà Nội) từ chiều cho đến đêm muộn.

Chàng trai bán hàng rong mở lớp học từ thiện Nguyễn Minh Đáp

Phạm Minh Đáp sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa. Một buổi đi học, một buổi lại phụ giúp bố mẹ làm các công việc đồng áng. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà Đáp không được đi học thêm như các bạn cùng lớp. Cậu phải tự mày mò học tiếng Anh, phát triển thêm vốn từ ngữ bằng nhiều cách khác nhau.

Học hết THPT, chàng trai này lên thủ đô kiếm việc làm, canh cánh trong lòng là ước mơ được mở một lớp học của riêng mình, một lớp học miễn phí để giúp những học sinh nghèo khát khao được vươn tới tri thức.

Những ngày đầu lên thành phố, mọi sinh hoạt đều lạ lẫm và đầy những khó khăn. Minh Đáp bắt đầu kiếm sống bằng việc bán bóng bay dạo. Chàng trai có làn da rám nắng chia sẻ: “Bán hàng rong có nhiều cái khổ lắm, những ngày mưa nắng dãi dầm ở ngoài trời, có ngày không bán được hàng, chẳng kiếm được đồng tiền nào cả”.

Vừa tự lo cho sinh hoạt, Đáp vừa cố gắng cân đối chi tiêu sao cho có thể để được món tiền nhỏ tiết kiệm hàng tháng, số tiền này sẽ là vốn liếng để thực hiện ước mơ của cậu. Minh Đáp chia sẻ: “Mình muốn giúp đỡ được thêm nhiều người, và mình nghĩ, cũng đã có rất nhiều bạn học sinh, sinh viên nghèo muốn học thêm tiếng Anh như mình mà chẳng có điều kiện. Có lẽ, giấc mơ của mình cũng là giấc mơ của nhiều người, và mình mong một ngày nào đó dự định này sẽ thành sự thật”.

Không lâu sau, đầu năm 2014, niềm vui tới với Minh Đáp khi lớp học miễn phí Stand by you được thành lập. Để thành lập được lớp học này, Đáp có sự giúp đỡ của các giáo viên, là những tình nguyện viên tới dạy miễn phí.

Công việc quản lý lớp học bận rộn, mỗi tuần, Đáp chỉ dắt xe đi bán hàng rong được 1, 2 lần hoặc vài tiếng mỗi buổi chiều tối, còn phần lớn thời gian còn lại, Đáp dành cho lớp học. Ngoài việc quản lý, Đáp không ngần ngại làm các công việc của lớp học như dọn vệ sinh, trông xe, lên lịch học, chuẩn bị phòng học…

Dãi nắng dầm mưa suốt 10 tiếng đồng hồ 1 ngày, Đáp cũng kiếm được 100.000 đồng tiền lãi. Nhưng những ngày mưa gió, nhiều khi chẳng kiếm được đồng nào.

Tấm lòng của chàng trai nghèo vật chất, giàu lòng nhân ái

Thành lập được lớp học tiếng Anh miễn phí như mơ ước, nhưng khó khăn lại chồng chất khi tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác cho lớp học lên tới 10 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mỗi ngày dầm mưa, dãi nắng 10 tiếng đồng hồ, Đáp mới kiếm được hơn 100.000 đồng tiền lãi.

Nhưng dù khó khăn thế nào anh chàng 24 tuổi này cũng cố gắng để duy trì được lớp học. Được biết, ngoài việc bán hàng rong, Đáp còn đi dạy thêm tiếng Anh bằng vốn kiến thức mình tự học, đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài để kiếm thêm thu nhập.

Đáp tâm sự: “Động lực lớn nhất khiến mình luôn tự động viên bản thân phải cố gắng chính là mong muốn những người nghèo cũng biết và nói được tiếng Anh, được phát triển toàn diện. Nhớ những ngày bán hàng rong vất vả, mình càng thấu hiểu hơn nỗi cơ cực của những người nghèo, mình càng quyết tâm phải làm điều gì đó để giúp đỡ chính mình, giúp đỡ họ. Và bắt đầu bằng việc xây dựng lớp học miễn phí”.

Hiện tại, các lớp học tiếng Anh của Đáp đã lên tới gần 1.000 học viên, nhiều học viên phải chờ được học vì chưa đủ phòng. Mới đây, các khóa học tiếng Anh vừa kết thúc, hơn 20 lớp học tiếng Nhật vẫn đang hoạt động 6 ngày trong tuần. Mỗi ngày, 4 phòng học hoạt động suốt từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối.

Hiện tại, 1 số học viên trong lớp học đã tự nguyện góp khoảng 50 nghìn đồng/người/khóa học để giúp Đáp chi trả chi phí cho lớp

Lớp học tiếng Anh miễn phí với điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ

Điều đặc biệt trong lớp học tiếng Anh của chàng trai này chính là việc các học viên không chỉ được học tiếng Anh miễn phí mà còn được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí do các lớp học tự tổ chức như: lễ hội Nhật Bản, hoạt động từ thiện, xã hội…

Với những bạn học viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, Đáp còn cung cấp giáo trình học miễn phí. Chàng trai còn dành thời gian dạy kèm 1 số bạn có học lực yếu chưa theo được lớp.

Chưa dừng lại ở đó, Đáp dự kiến thời gian tới sẽ mở thêm lớp ở 1 địa điểm mới để nhiều học viên có thể được đến học miễn phí. Chàng trai cũng dự định sẽ tiếp tục mở lớp học ngoại ngữ ngay trên miền quê Thanh Hóa nghèo khó, cần cù, hiếu học của mình.

Khi được hỏi về sự định tương lai xa, Minh Đáp không giấu giếm hoài bão: “Mình sẽ mở nhiều lớp học hơn nữa ở khắp cả nước, là lớp học miễn phí và mãi mãi miễn phí. Nhưng mình cũng rất buồn khi mọi người không hiểu mình, nghĩ mình lợi dụng lớp học miễn phí để kiếm lời. Có người nghĩ mình điên vì đã nghèo mà còn dám mở lớp học như vậy”.

Đối với chàng trai này, động lực để duy trì lớp học chính là sự hài lòng, niềm hạnh phúc và kiến thức của học viên. Hào hứng với nụ cười trên môi, Minh Đáp nói: “Khi mình dắt xe cho các bạn học viên, chỉ nghe các bạn ấy cảm ơn rối rít mình đã vui lắm rồi”.

Vừa nói, Minh Đáp vừa nở nụ cười thật tươi. Nụ cười vô tư và trong sáng lúc nào cũng hiện hữu trên gương mặt già dặn, sạm đen vì nắng gió, và đó cũng là ấn tượng không thể nào quên về anh chàng quản lý lớp học giàu lòng nhân ái.

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/thien/6-nam-ban-bong-bay-mo-lop-tieng-anh-mien-phi-cho-1000-hoc-vien.html