Chàng trai 'không có gì' trưng biển tìm vợ trên phố

Không nhà, không xe, không tiền, không định hướng, người đàn ông '4 không' lại muốn có một đứa con.

Nhiều 8X Trung Quốc đang “đau đầu” trong chuyện kết hôn, thậm chí nhiều người còn tỏ ra bất lực khi tuyên bố mình không có khả năng cưới vợ. Đó cũng là một trong số những nguyên nhân khiến xã hội Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều những màn “cầu hôn” quái dị. Hình ảnh những thanh niên 8X cầm biển “cầu hôn” trên đường phố với những tuyên ngôn gây sốc không còn là điều gì mới mẻ với người dân thành phố hay là với những cư dân mạng. Nhưng sự xuất hiện ngày càng nhiều của những nam thanh niên trẻ tuổi ra phố cầu hôn như một hồi chuông cảnh báo cho hiện tượng “gian nan tìm vợ” của đàn ông Trung Quốc. “Tâm sự thay bạn” của một thanh niên dưới đây có bóng dáng của rất nhiều những người “đồng cảnh ngộ khác”: Bạn tôi, 8X, làm việc được vài năm ở Thâm Quyến, khá ổn định, hiện đang muốn có một đứa con. Xã hội bây giờ rất thực tế, mãi mà cậu ấy vẫn chưa tìm được ai phù hợp với mình, bình thường cũng không có nhiều cơ hội để quen biết các bạn nữ. Có người nghĩ ra cho cậu ấy một kế: ra ngoài phố trưng biển cầu hôn, tuy có vẻ buồn cười những nhất định sẽ có kết quả. Các bạn hãy cùng xem những bức ảnh về quá trình cầu hôn của cậu ấy. Trong tấm biển cầu hôn, cậu ấy còn làm cả thơ: Tôi muốn có một gia đình “Hán sống mười mấy năm, đến Thâm Quyến bốn năm năm Lương tháng hai nghìn tám, đêm ngày chạy rối răm Ngày ngày ăn cơm hộp, chen chúc trong nhà nông Thành tâm cầu cưới chay, xin rước em về quê nhà” Không nhà, không xe, không tiền, không đường đi Người đàn ông 4 không, muốn có một đứa con Cầu kết hôn chay" Màn cầu hôn thực chất là màn tìm vợ này chưa biết là đã thu hút được sự chú ý của cô gái nào hay chưa nhưng đã được nhiều người dân, thậm chí là cả giới báo chí, truyền thông địa phương quan tâm. Anh Tân, người cầm biển cầu hôn cho biết: ngày ngày vất vả lao động, tiền kiếm được đều tiêu dùng hết ở thành phố này. Bây giờ cũng đã tới tuổi kết hôn, cha mẹ cũng thúc giục tôi lấy vợ. Nhưng tại Thâm Quyến tôi không thể kiếm đâu ra người phụ nữ nào có thể cùng mình đồng cam cộng khổ. Lại sắp hết năm rồi, bao nhiêu áp lực và gánh nặng cuộc sống đang càng lúc càng chất đống. Tôi không còn cách nào khác nên mới phải tìm vợ kiểu này, hy vọng rằng nhờ sự chân thành của mình mà tôi có thể tìm kiếm được ai đó cảm thông và chấp nhận đến với tôi. Người dân đi qua cũng mỗi người một ý kiến, một cô gái xinh đẹp nói: “Có lẽ cái khái niệm kết hôn không tiệc tùng đã đủ để anh ấy khó lấy vợ. Chuyện đại sự cả đời như vậy cũng phải có chút vốn liếng để tổ chức đám cưới chứ?”. Sau đó, đội quản lý trật tự đô thị tới “hỏi thăm” và đã thu giữ tấm biển cầu hôn của anh Tân: “Hành động của anh có thể lý giải nhưng không thể tiếp diễn trên phố”, một nhân viên cho biết. Anh Tân đã phải bỏ đi trong sự tiếc nuối.

Nguồn Znews: http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/chang-trai-khong-co-gi-trung-bien-tim-vo-tren-pho/a94075.html