Chàng trai chia sẻ trải nghiệm trong khoang hạng nhất máy bay với giá vé gần 500 triệu đồng

Một Youtuber, Casey Neistat đã có cơ hội tận hưởng chuyến bay hạng nhất của hãng hàng không Emirates với mức phí 483 triệu đồng.

Casey Neistat là một vlogger vô cùng nổi tiếng trên Youtube. Gần đây, anh đã có một trải nghiệm đáng nhớ trên chuyến bay của hãng hàng không Emirates, đi từ Dubai đến New York với mức chi phí thấp nhất của một khoang hạng nhất là 21.000 USD (483 triệu).

Và anh đã quyết định quay video để ghi lại chất lượng tuyệt vời mà một hành khách khoang hạng nhất sẽ được tận hưởng như thế nào.

Vlogger Casey Neistat đã quyết định trải nghiệ chuyến bay hạng nhất của hãng hàng không Emirates trị giá 483 triệu đồng.

Trong video có thể thấy Neistat được ở trong một khoang riêng biệt với cửa trượt tự động rất hiện đại và không gian khá riêng tư với đầy đủ các đồ dùng cần thiết như ở trong khách sạn 5 sao từ những đồ vệ sinh cá nhân như kem cạo râu, mỹ phẩm, cho tới đồ ăn vặt, giấy bút và cả quần áo ngủ, dép, rồi cả một chiếc ti vi màn hình lớn với điều khiển từ xa hiện đại như Ipad mini.

Trong khoang của mình, Neistat được phục vụ đầy đủ các đồ dùng cần thiết như trong khách sạn 5 sao.

Một chiếc tivi màn hình lớn với điều khiển từ xa như Ipad mini hết sức hiện đại.

Thậm chí cả đồ ngủ và dép cũng được chuẩn bị cho hành khách.

Neistat không phải mất công gọi tiếp viên phục vụ đồ uống vì anh đã có sẵn một quầy bar mini cung cấp rất nhiều loại đồ uống như nước chanh, nước ngọt,... mà chỉ cần ấn nút một cái là tất cả sẽ hiện ra.

Nếu vẫn chưa hài lòng, hành khách còn có thể yêu cầu phục vụ bia và cả những loại rượu như Glendfiddich 21 năm hay thậm chí cả vodka Grey Goose. Điều này hoàn toàn khác biệt hoàn toàn so với các chuyến bay đường dài khác chỉ có bia và rượu vang miễn phí.

Chỉ cần nhấn nút là cả một quày bar mini với đủ các loại đồ uống sẵn sàng phục vụ yêu cầu của hành khách.

Đến giờ ăn, Neistat có thể thoải mái lựa chọn bất cứ món ăn nào trong menu và ngay lập tức, các đầu bếp tài ba sẽ nấu món ăn và phục vụ như trong nhà hảng đẳng cấp thế giới. Và anh chàng Neistat đã được thưởng thức món trứng cá muối hấp dẫn ngay trên bầu trời.

Menu vô cùng đa dạng với rất nhiều sự lựa chọn được phục vụ như trong nhà hàng đẳng cấp thế giới.

Khi đã ăn uống, giải trí chán chê và bạn muốn đi ngủ thì một nữ tiếp viên sẽ đến để giúp biến chiếc ghế thành một chiếc giường với ga, chăn, gối đầy đủ cực êm ái giúp bạn hoàn toàn yên giấc. Thậm chí, Neistat tuyên bố là "thoải mái hơn cả giường của tôi ở nhà."

Chiếc ghế giờ đã biến thành chiếc giường êm ái.

Nhưng tất cả vẫn chưa phải là tuyệt nhất. Khoảng một tiếng rưỡi trước khi máy bay hạ cánh, một tiếp viên sẽ đến thông báo rằng phòng tắm của bạn đã sẵn sàng và hành khách sẽ có khoảng 30 phút để tắm rửa sạch sẽ.

Và lúc này, Neistat mới thực sự cảm thấy 21.000 đô của mình quả thật vô cùng đáng giá khi có cả một phòng tắm hiện đại như trong khách sạn sang trọng với mọi thứ cần thiết và thậm chí còn nhiều hơn cả ở nhà với đủ các loại sữa tắm, dầu gội, nước hoa, máy sấy, máy cạo râu và thậm chí còn có hương thơm tự nhiên từ hoa phong lan. Neistat đã thoải mái thả mình trong vòi hoa sen khi đang ở độ cao hơn 13.000 mét.

Phòng tắm hiện đại với nước hoa, đầu gội, sữa tắm đầy đủ và vô cùng rộng rãi.

Ai nghĩ rằng bạn có thể tắm rửa thoải mái khi đang ở độ cao 13000 mét cơ chứ?

Sau khi xuống máy bay, Neistat cảm thấy vô cùng hài lòng về chất lượng dịch vụ của hãng hàng không trong suốt 14 tiếng đồng hồ và chia sẻ: "Khi nghĩ về những thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời, tôi thường nghĩ đến lúc con tôi sinh ra, khi chúng tôi tốt nghiệp sau này và cả thời điểm bây giờ, khi tôi được hưởng dịch vụ cao cấp nhất từ trước tới nay."

Thùy Dương

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/doi-song/chang-trai-chia-se-trai-nghiem-trong-khoang-hang-nhat-may-bay-voi-gia-ve-gan-500-trieu-dong-83571/