'Nổ vang trời' làm phi công, anh chàng bẽ bàng khi bị bóc phốt

Lại thêm một anh chàng nữa bị dân mạng "bóc mẽ" vì sở thích chém gió và sống ảo.

"Nổ vang trời" làm phi công, anh chàng bẽ bàng khi bị bóc phốt

Giới trẻ lao đầu vào thế giới ảo…

Mới đây, cư dân mạng lại bóc mẽ thêm một anh chàng có sở thích "chém gió" và hoang tưởng.

Chả là anh chàng này đang tán tỉnh một cô gái nên vì thế anh chàng không ngại khoe mẽ về bản thân.

Từ công việc là phi công của một hãng hàng không nổi tiếng đến việc sở hữu một chung cư đẹp như mơ…anh chàng thực sự trở thành "soái ca" trong lòng các cô gái.

Anh chàng "nổ" mình là phi công

Cuộc sống như mơ của anh chàng chỉ tồn tại cho đến khi cô bạn gái nhận ra sự bất thường và quyết tâm vạch trần sự thật.

Cô gái thẳng tay bóc mẽ chuyện chàng trai khoe làm ở hãng V. nhưng khi ghép ảnh sống ảo người khác lại đeo cái dây thẻ của hãng J.

Bức ảnh khoe căn hộ tự thiết kế của anh chàng

Đã thế, căn nhà sang chảnh, hiện đại mà chàng ta tự hào do chính bản thân thiết kế lại chính là một căn hộ mẫu ở một đô thị có tiếng.

Cô gái gửi tin nhắn bóc mẽ anh chàng.

Đây không phải là lần đầu tiên, cộng đồng mạng thở dài ngao ngán vì sự "nổ" lên tận trời xanh của những anh chàng soái ca dởm.

Vào ngày 7/9, dân mạng truyền tay nhau bức ảnh một chàng trai ăn mặc bảnh bao, lịch lãm, ngồi trên chiếc phi cơ sang chảnh, gương mặt mang thần thái của người thành đạt.

Không chỉ vậy, chàng trai này còn viết một dòng tâm sự rất "tâm huyết" về dự án vừa thành công mỹ mãn của mình, sau ba tháng rời Việt Nam sang nước ngoài công tác:

Chàng trai được phong là "thánh sống ảo".

"Giờ đây tôi đã là một người có địa vị, danh tiếng và tiền bạc… Và giờ ngồi trên chiếc chuyên cơ dành riêng cho mình khi đi công tác xa trở về nước, tôi nhớ lại lúc cũng bước chân lên nơi này…

Hồi ấy, tôi đã rất sợ, sợ rằng chỉ cần bước đi là không thể dừng, vậy mà cuối cùng lại chạy hết tốc lực để được thành công như bây giờ…".

Những lời chia sẻ đầy sâu sắc

Rất nhanh chóng, nhiều người nhận ra những bức ảnh đó là sản phẩm của photoshop. Chàng trai "sống ảo" đã mượn ảnh của cầu thủ nổi tiếng thế giới Cristiano Ronaldo, chỉnh lại màu và ghép mặt của mình vào rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Thậm chí, để cho bức ảnh thêm thật, anh chàng còn tỉ mỉ xăm thêm bức hình nhỏ xíu trên ngón tay.

Trước đó, một bạn nam tên G.T đã được cộng đồng mạng "gõ cửa" khi đăng tải những hình ảnh khá xa hoa về cuộc sống của mình.

Từ Paris đến Milan, từ Tuần lễ thời trang quốc tế đến sàn diễn Việt Nam, G.T thường xuyên cập nhật những bức ảnh bước xuống từ những siêu xe đắt tiền, trình diễn tại các sàn catwalk sang chảnh, dạo chơi tại những địa danh nổi tiếng,... nơi đâu cũng có "dấu chân" của anh chàng.

Anh chàng "sống ảo" ghép ảnh vô cùng chân thật

Thế nhưng, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", cư dân mạng phát hiện được những hình ảnh đăng tải đã được cắt ghép khá mượt mà, nếu không chú ý kĩ thì rất dễ bị đánh lừa thị giác.

"Sống ảo" - bạn được gì?

Một bộ phận giới trẻ hiện nay đang có xu hướng sống ảo trên mạng xã hội, những bạn này thường tự vẽ ra cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác với bên ngoài.

Họ xem mạng xã hội như một cứu cánh, họ sống với thế giới ảo đó, và quên mất bản thân trong đời thực.

Lướt một lượt trên facebook, bạn sẽ dễ dàng nhận ra những hình ảnh đẹp về những bữa ăn sang trọng, những bộ cánh đắt tiền, những chuyến du lịch trong mơ…

Mạng xã hội đang tạo ra một bộ phận giới trẻ chỉ thích khoe mẽ nhưng không có thực chất. Họ lên mạng đăng hình chơi sang để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Viết một status, ai cũng phải ngẫm nghĩ rất lâu. Đăng một bức ảnh, ngồi chỉnh sửa mất cả tiếng đồng hồ. Mạng xã hội như một nơi để người ta vẽ ra một con người đẹp đẽ, hoàn mĩ hơn về mình.

Thói quen sống trong thế giới ảo - bản sao dị dạng của thế giới thực: giả tạo, mơ hồ và đơn độc. Với sự tiếp xúc với các môi trường như truyện tranh, game online, và đặc biệt là mạng xã hôi... thói quen sống ảo dần được hình thành.

Từ đó xuất hiện hai con người, hai cá tính ảo và thực, có nhiều mặt đối lập hoàn toàn với nhau.

Trong giới trẻ hiện nay, thói quen sống ảo dường như đã trở nên phổ biến. Để gây sự chú ý của mọi người, nhiều bạn trẻ đã chìm trong cuộc sống ảo với những trò lố khoe tiền, đồ hiệu, giả chết, khoe những hình ảnh nóng lên các trang mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, ai cũng đẹp, cũng hạnh phúc, cũng sâu sắc, cũng giàu lòng thương nhân ái. Khi đã dấn thân vào lối sống ảo, mọi người đã để mất đi những giá trị bản thân, giá trị đạo đức trong lúc tìm mọi cách để khẳng định mình.

Người ta chấp nhận gặm mì tôm cả tháng để có một bít-tết đắt đỏ để đăng lên facebook, người ta chấp nhận phơi nắng vài tiếng đồng hồ để có được một bức ảnh đẹp khoe bạn bè…

Nhiều người trẻ cảm thấy thỏa mãn khi sống trong một căn nhà chật chội, ăn những bữa nghèo nàn để đổi lấy sự ngưỡng mộ, những lời khen có cánh từ xã hội ảo.

Thế giới ảo chỉ là nơi những bạn trẻ tìm đến khi mỏi mệt, để giải tỏa nỗi lòng nhưng dần dần dựa dẫm, lệ thuộc vào nó, hèn nhát đối diện với sự thật. Và như vậy thói quen sống ảo dần hình thành, chi phối cuộc sống không ít bạn trẻ

Về lâu dài, với vô số thời gian dành cho cuộc sống ảo, các bạn sẽ mất đi nhận thức về thực tại, không biết định hướng cho bản thân mình về tương lai và phí phạm quá nhiều thời gian của tuổi trẻ, cái tuổi mà con người ta năng nổ, hăng hái nhất.

Ngụp lặn trong thế giới ảo, thói quen ấy sẽ "siết cổ" dần tuổi trẻ, tương lai và cuộc đời chính cuộc đời của bạn.

theo Thế giới trẻ

Nguồn Soha: http://soha.vn/chang-trai-be-bang-vi-bi-ban-gai-boc-me-song-ao-20160926122041824.htm