Chàng trai bán kẹo kéo học hết lớp 2 hát Bolero nhiều lần bị dè bỉu, xua đuổi

'Khi tôi vừa cất tiếng hát thì họ quát lên, có người kêu tôi tắt nhạc, có người chửi thề và đuổi tôi đi chỗ khác'.

Video Mạnh Nguyên chia sẻ về công việc ca hát đường phố.

Dù chỉ xuất hiện với danh nghĩa khách mời tại Tình Bolero hoan ca nhưng Mạnh Nguyên – con trai “quái kiệt” Bolero Mạnh Thường vẫn nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả.

Mạnh Nguyên thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện cùng bố tại "Tình Bolero hoan ca"

Nhìn vẻ ngoài điển trai và tuổi đời 23 của anh, ít người biết rằng Mạnh Nguyên lại có tuổi thơ rất khổ cực. Chỉ vì gia đình khó khăn và không không có điều kiện đi học, anh đến trường chậm hơn bạn bè cùng trang lứa tận 4 năm, thậm chí chỉ học đến lớp 2 rồi nghỉ vì không có tiền đóng học phí.

Kể từ thời điểm đó, Mạnh Nguyên chỉ biết học đọc, học viết từ chính bố mình ở nhà. Sau này trưởng thành, do không có bằng cấp, trí thức nên anh cũng chỉ chọn những công việc tay chân để kiếm sống qua ngày.

Tuy vậy, hoàn cảnh sống khó khăn không làm Mạnh Nguyên bớt yêu Bolero. Ngay từ lúc nhỏ, anh đã được nghe bố hát đi hát lại những ca khúc trữ tình, và mỗi giai điệu, ca từ của những bản tình ca ngày xưa đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Hễ có thời gian rỗi, anh lại ngân nga cất tiếng hát và trở thành người duy nhất trong 9 anh em có giọng hát hay, cũng như có chung niềm đam mê âm nhạc giống bố.

Kể về công việc làm nghề hát bán kẹo kéo giống bố, giọng ca 23 tuổi cho biết, anh bắt đầu công việc này khá tình cờ. Khi một mình lên Sài Gòn kiếm sống, trong lúc đi ăn với bạn bè, anh gặp một người bán kẹo kéo và thấy anh này hát rất say sưa. Lúc đó, Mạnh Nguyên đã nảy ra ý tưởng này, vì vừa được thỏa đam mê ca hát, vừa kiếm thêm thu nhập. Dù hiện tại c

Hiện tại, Mạnh Nguyên đang làm nghề ca hát đường phố, bán kẹo kéo tại các quán nhậu

Sau hôm đó, anh đã tự bỏ tiền túi mua một dàn loa để làm nghề. Chàng trai trẻ cũng không quên rủ bố vào Sài Gòn bán kẹo kéo cùng mình.

“Những ngày đầu hai bố con đi hát, số tiền kiếm được cực kỳ ít vì ai cũng ngại, không dám đứng hát nhiều, cũng không dám chào mời khách mua kẹo. Nhưng sau khi dần quen với công việc thì mọi thứ cũng trở nên tốt hơn.

Sau này, bố tôi cũng đã mua thêm dàn loa để hai bố con tách ra, mỗi người đi hát một nơi để kiếm thêm thu nhập”, Mạnh Nguyên chia sẻ.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian đi hát ở khắp các ngõ đường, góc phố, chàng trai 23 tuổi cũng từng đối mặt với những tủi nhục và kỷ niệm buồn vui lẫn lộn.

“Do nơi tôi hát là các quán nhậu nên khách cũng có rất nhiều tính cách khác nhau. Có người rất vui vẻ, tử tế, họ không cần mua kẹo kéo, chỉ cần nghe tôi hát, phục vụ âm nhạc là đã hài lòng và gửi tôi một ít tiền để trang trải qua ngày.

Nhưng cũng có lúc anh gặp phải những vị khách khó chịu và xem thường công việc hát đường phố. "Khi tôi vừa cất tiếng hát thì họ quát lên, có người kêu tôi tắt nhạc, có người chửi thề và đuổi tôi đi chỗ khác. Những lúc đó tôi cảm thấy rất buồn và tủi thân. Nhưng rồi dần dần cũng quen và xem đó chỉ là những điều không may trong công việc đi hát của mình”, Mạnh Nguyên kể lại.

"Khi tôi vừa cất tiếng hát thì họ quát lên, có người kêu tôi tắt nhạc, có người chửi thề và đuổi tôi đi chỗ khác"

Ngoài công việc đi hát kẹo kéo, Mạnh Nguyên cũng từng có thời gian tham gia cuộc thi Liên hoan âm nhạc đường phố và đoạt giải Tư. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Dù rất đam mê ca hát và dòng nhạc Bolero, nhưng chàng trai trẻ không dám mơ sẽ đăng ký tham gia những cuộc thi hát chuyên nghiệp trên truyền hình, càng không mộng đổi đời vì anh biết hoàn cảnh của mình không dư giả để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

“Sau khi bố được mời tham gia chương trình 'Tình Bolero hoan ca', tôi mới có côi hội xuất hiện trên truyền hình cùng bố. Tôi cũng không ngờ màn trình diễn của mình lại nhận được nhiều phản hồi tốt từ khán giả đến vậy.

Nhận được lời khen và động viên từ gia đình, bạn bè, cách đây không lâu, tôi đã quyết định gửi đơn đăng ký dự thi Solo cùng Bolero ở mùa tới”, Mạnh Nguyên cho hay.

Ngoài ra, con trai của “quái kiệt” Bolero còn khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ rằng, ở tuổi 23, anh đã có vợ và một cô con gái xinh xắn. Cả hai yêu nhau từ nhiều năm trước, bà xã cũng từng bị chinh phục bởi chính giọng hát ngọt ngào, truyền cảm từ những ngày đầu quen biết, gặp gỡ.

Ít ai biết chàng trai 23 tuổi gây sốt Tình Bolero hoan ca hiện đã có vợ và con gái

“Do tính chất công việc, nên có không ít hôm tôi đi hát về khuya, thậm chí có hôm đến tận 2, 3h sáng mới về nhà. Nhưng vợ vẫn luôn cảm thông và tin tưởng vào công việc của tôi, cô ấy cũng không hề buồn phiền, giận dỗi, cũng chưa từng ghen tuông, nghi ngờ chồng mình sẽ làm gì không hay bên ngoài”, giọng ca 23 tuổi hạnh phúc chia sẻ

Hương Bùi - Thiên An

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/chang-trai-ban-keo-keo-hoc-het-lop-2-hat-bolero-nhieu-lan-bi-de-biu-xua-duoi-757186.html