Chàng trai 9X giành học bổng toàn phần trường đại học hàng đầu Nhật Bản

Mặc dù biết đến chương trình quốc tế ở Đại học Tohoku hơi muộn nhưng Nguyễn Khánh Duy (sinh năm 1998, sinh viên Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội) vẫn xuất sắc giành học bổng MEXT của chính phủ Nhật.

Khánh Duy sẽ sang Nhật học vào tháng 9 tới

Đây là học bổng miễn học phí, phí nhập học và trợ cấp chi phí sinh hoạt 119.000 yen/tháng trong 4 năm học. Tổng giá trị học bổng Khánh Duy nhận được là 8.137.200 yen.

Vốn yêu thích các ngành khoa học, đặc biệt là hóa, Khánh Duy muốn đi du học để tiếp cận những môi trường tiên tiến về học thuật. Biết thông tin học bổng khá muộn, Khánh Duy chuẩn bị hồ sơ gấp rút. May mắn là chương trình học bằng tiếng Anh nên Khánh Duy chỉ cần chứng chỉ IELTS. Ngoài ra, trường còn yêu cầu điểm chuẩn hóa SAT 2 và ACT. Thời gian ôn luyện các chứng chỉ đó không nhiều nhưng vẫn đủ để chàng trai 9X nộp hồ sơ xin học bổng.

Theo Khánh Duy, các trường đại học ở Nhật và châu Á không đòi hỏi quá nhiều về hoạt động ngoại khóa mà thiên về học thuật hơn. Khi học THPT, anh đã đạt giải nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn hóa, tham gia các hoạt động trong chương trình khuyến học, các câu lạc bộ tiếng Anh và hướng nghiệp. Đa phần các chương trình đều liên quan đến học thuật hơn.

“Điểm GPA cũng rất quan trọng trong hồ sơ xin học bổng, đặc biệt với ngành khoa học tự nhiên. Ở THPT, mình học tốt 3 môn toán, lý, hóa. Tiếng Anh của mình chưa được tốt lắm. Việc thi để đạt đủ điểm IELTS cũng khá khó khăn và đạt 6.5. Biết sự thiếu sót đó, mình cố gắng hoàn thiện thật tốt các mặt khác của hồ sơ và ở buổi phỏng vấn. Trường chỉ yêu cầu bài luận khoảng 400 chữ. Kinh nghiệm của mình là viết luận nên đơn giản và súc tích. Bạn không nên thể hiện quá nhiều để phô diễn từ vựng, ngữ pháp. Hãy chú trọng đi thẳng vào vấn đề. Bài luận là cơ sở để nhà trường đánh giá con người mình nên viết một cách chân thực nhất. Mình đã viết về lý do chọn ngành học và chọn Nhật Bản để học tập”, Khánh Duy cho biết.

Khánh Duy rất tích cực tham gia các CLB ở trường

Ở vòng phỏng vấn, Khánh Duy được đích thân một giáo sư của trường qua Việt Nam để gặp gỡ. Theo Khánh Duy, buổi phỏng vấn không quá khó khăn. Quan trọng là trường muốn kiểm tra xem ứng viên có tương tự trong hồ sơ đã nộp hay không. Ngoài ra, Khánh Duy còn phải làm bài thi 3 môn toán, lý, hóa. Mỗi môn dài 40 phút và viết một bài luận trực tiếp trong vòng 20 phút. Ba môn thi không quá khó nhưng có một điểm khác biệt là không được dùng máy tính bỏ túi. Do phải tính toán bằng tay toàn bộ nên Duy có chút không quen. Bài luận trực tiếp có chủ đề học thuật hơn. Chàng trai 9X viết về mong muốn chế tạo một chất có thể phân hủy được ni lông một cách an toàn và phân tích sự ảnh hưởng của nó. Khánh Duy nghĩ rằng chính bài luận nhiều tâm huyết đã ít nhiều chinh phục được ban tuyển sinh.

Khi biết kết quả nhận được học bổng, anh chàng háo hức nói: “Sau quá trình phỏng vấn, mình khá lo lắng vì làm không tốt như dự định. Bản thân mình rất bất ngờ và vui với kết quả này. Đại học Tohoku có chương trình quốc tế chất lượng cao ngành hóa mà mình muốn theo đuổi. Đây cũng là một trong những trường danh giá nhất Nhật Bản. Ngành mình theo học là công nghệ vật liệu, là ngành đứng đầu Nhật Bản trong nhiều năm qua. Sắp tới, mình sẽ học thêm tiếng Nhật để thuận lợi hơn khi học tập và sinh sống ở trường. Dự định tương lai của mình là hoàn thành tốt bậc đại học và tiếp tục theo đuổi cấp bậc cao hơn”.

Văn Sơn

Văn Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/chang-trai-9x-gianh-hoc-bong-toan-phan-truong-dai-hoc-hang-dau-nhat-ban-861167.html