Chàng nhạc sĩ bại não tung hit 'Anh không muốn' dịp Valentine

Sáng tác mới nhất của nhạc sĩ 9x Thiên Ngôn được ca nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ thể hiện da diết ra mắt đúng dịp Valentine năm nay.

TIN LIÊN QUAN

Chàng nhạc sĩ bại não và câu chuyện đẫm nước mắt về nghị ...

Chàng trai Trung Quốc bị bại não vẫn tốt nghiệp thạc sỹ

Chàng nhạc sĩ bại não, sáng tác nên bao bản hit đình đám ...

'Anh không muốn' là sáng tác mới nhất của nhạc sỹ khuyết tật Thiên Ngôn sau khi được đặc biệt chú ý từ chương trình 'Điều ước thứ 7'.

Nhạc sỹ Thiên Ngôn

Vũ Quốc Hùng (nghệ danh Thiên Ngôn) bằng nghị lực mạnh mẽ cùng tình yêu cháy bỏng dành cho âm nhạc, căn bệnh bại não thể co cứng đã chẳng thể ngăn được những xúc cảm dạt dào của cậu vun đắp trong mỗi sáng tác của mình.

Chàng nhạc sĩ tuổi Dậu cho hay, những ca khúc của anh đều lấy cảm hứng từ bản thân khi trải qua một mối tình vụn vỡ. Song, vì không thể vượt qua rào cản nên một kết thúc viên mãn đã không có cơ hội để tồn tại.

Hàng ngày, trong căn phòng đơn sơ cùng bốn bức tường vô tri vô giác, phải vặn mình, dồn hết sức để nâng những đầu ngón chân, cảm nhận rõ hơi lạnh của mồ hôi trên lưng áo, rồi đưa những ngón tay run run co cứng lướt trên những phím đàn. Để rồi, những giọt mồ hôi và sự nỗ lực ấy bỗng chốc thành hình, thành khối, thành những âm vang bay giữa mây ngàn.

Chiếc đồng hồ chết, một ngày cũng có 2 lần đúng giờ. Cuộc đời chẳng ai sinh ra là hoàn hảo cả, được cái này thì lại mất cái kia.

Với Thiên Ngôn, cuộc đời chỉ hoang phế khi con người ta không tìm thấy đam mê của mình, không kiếm ra nguồn vui cho chính tâm hồn mình. Còn với cậu, trong hình hài khiếm khuyết ấy, mỗi ngày đều si mê với nốt son, nốt đồ, nốt la, chắt chiu những cảm nhận trong trái tim mình thành tình khúc chính là hạnh phúc.

Tăng Nhật Tuệ từ lâu chính là thần tượng âm nhạc của Thiên Ngôn. Cậu chia sẻ: 'Tôi thích âm nhạc đầy tính tự sự của anh Tuệ. Nghe sáng tác của anh, tôi thấy một cuốn sách đang lật dở trước mắt mình, khi được anh nhận lời hát 'Anh không muốn', tôi thật sự cảm động lắm.

Tôi với anh chưa có dịp gặp nhau, bài hát này có lẽ chính là cái cớ để một ngày nào đó, tôi có thể đứng trước anh Tuệ và dạn dĩ nói rằng: Em là nhạc sỹ Thiên Ngôn!'.

Tăng Nhật Tuệ giúp Thiên Ngôn giãi bày nỗi lòng

'Anh không muốn' là những lời tâm sự như thủ thỉ của một chàng trai yêu đơn phương muốn bày tỏ với cô gái nhưng lại sợ tình cảm tan biến mất. Đời người, chắc ai cũng đôi lần trải qua xúc cảm đáng ghét này, bước thêm một bước cũng sợ, lùi lại một bước cũng chẳng đành lòng.

Biểu cảm của Tăng Nhật Tuệ khi thể hiện ca khúc 'Anh không muốn'

Bên cạnh cảm xúc da diết, giọng hát ấm áp của Tăng Nhật Tuệ , ca khúc mới của Thiên Ngôn còn ghi điểm nhờ phần lời chân chất, thủ thỉ. 'Giờ anh chẳng muốn làm bạn nữa đâu, anh sợ cảm giác phải cùng nhau đau'… Ca khúc hứa hẹn sẽ là bài hát yêu thích của nhiều bạn trẻ, nhất là những ai chuộng những giai điệu chậm rãi, tự tình.

Không thể tham dự 'Điều ước thứ 7' để hiện thực hóa giấc mơ của Thiên Ngôn, Tăng Nhật Tuệ coi đây là món quà đặc biệt dành cho tấm gương nghị lực sáng ngời này.

Nam ca sỹ cho biết: 'Anh em trong đội, đêm qua có người thức trắng đêm để vẽ cái bìa đĩa cho em Thiên Ngôn. Lâu lắm mới hát, lại hát bài không phải mình sáng tác, cũng không giống tâm trạng mình tí nào. Nhưng mà tôi thấy vui lắm.

Người ta hay gọi em là nhạc sĩ khuyết tật, còn tôi thì cấm kỵ điều đó, Tôi nhìn vào nhiệt huyết và tài năng của em, hoàn toàn không quan tâm đến việc em khuyết chỗ nào, tật ở đâu.

Tôi biết chứ, nhiều người lành lặn ấy, còn chả làm được nổi bằng nửa em. Bởi thế, tôi trân quý những gì em làm được lắm! Chúc cho em thành công hơn nữa, có thể sống vui và ý nghĩa mỗi ngày chính là một may mắn lớn trong đời!'

Ra mắt vào dịp Valentine song 'Anh không muốn' lại là một màu sắc tình yêu hoàn toàn khác. Hy vọng ca khúc sẽ được bạn trẻ đón nhận và yêu quý.

Theo Đ.Liên/Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/nhac/chang-nhac-si-bai-nao-tung-hit-anh-khong-muon-dip-valentine.html