Chẳng cần tiền, đến chợ phiên Mèo Vạc vẫn mua được 'rổ' niềm vui

Với những trang phục truyền thống rực rỡ màu sắc, những món ăn thơm nức gần xa, chợ phiên Mèo Vạc vẫn khiến bạn 'no mắt' mà không tốn quá nhiều tiền.

Từ lâu, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân vùng cao Hà Giang. Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn là nơi giao lưu văn hóa của đồng bào các dân tộc nơi đây.

Chợ phiên Mèo Vạc nằm ở một thung lũng tứ bề là núi, chỉ được mở vào sáng chủ nhật hàng tuần. Chợ phiên chính là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên đá Hà Giang, ẩn chứa những nét độc đáo khó trộn lẫn với bất cứ chợ nào khác.

Độc đáo nét văn hóa chợ phiên Mèo Vạc (Hà Giang)

Vào ngày chợ phiên, mọi thành viên trong gia đình người Mông thường xuống chợ. Ở đây, khách có thể mua những loài vật rất hiếm thấy bán ở miền xuôi như dê núi. lợn “cắp nách”. Hàng hóa ở chợ phiên rất đa dạng phong phú vì một tuần mới họp một lần nên người dân nơi đây thường gom góp hàng hóa để cuối tuần đem xuống chợ bán. Họ bán những nông sản, vật dụng mình tự làm ra bằng tay hay những mặt hàng thủ công và họ cũng mua về những hàng hóa như áo ấm cho mùa đông, những đôi dép nhựa, đôi giày leo núi hay thậm chí là cả điện thoại di động… Ngoài mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa, chợ phiên còn là nơi giao lưu, gặp gỡ nên phiên chợ thực sự như ngày hội của đồng bào các dân tộc vùng cực Bắc này.

Người dân bày bán rất nhiều mặt hàng tại chợ phiên Mèo Vạc

Nếu khu mua sắm huyên náo nhất thì khu gian hàng ăn uống là nơi được xem như ấm cúng nhất ở chợ phiên. Người dân tộc sau khi mua bán xong, họ sẽ ăn uống no say rồi mới trở về nhà. Ở khu ăn uống, người ta bán những món ăn phổ biến từ miền xuôi đến miền ngược như phở, mì, miến với bò, gà… cho đến thắng cố... Đàn ông, phụ nữ người Mông ngồi quây quần với nhau, thưởng thức món ăn, uống rượu ngô cay nồng, rít điếu thuốc lào hay thuốc rê, trò chuyện vui vẻ.

Đến chợ phiên để thưởng thức những món ăn truyền thống

Đó là cái thú mà người dân nơi đây phải chờ đợi sau cả thuần lao động cực nhọc, vượt qua cả quãng đường đèo hàng chục cây số để về hội ngộ trong chợ phiên. Tiếng cười, tiếng nói, lời hát của họ hòa vào tiếng đàn môi, khèn bè lảnh lót, toát lên chất nghệ sĩ dân dã, tâm hồn sảng khoái như núi rừng Tây Bắc. Những niềm vui, những lời tâm tư của ngày cuối tuần rộn rã làm họ quên đi cái khó, cái nghèo vẫn còn quẩn quanh đâu đó ở vùng cao nguyên đá sỏi thiếu thốn này để chuẩn bị bắt đầu cho một tuần lao động mới.

Du khách nước ngoài thích thú khi được đi chợ phiên

Chợ phiên không chỉ tấp nập bởi những người dân tộc nơi đây mà còn đông vui với sự góp mặt của các du khách. Những trang phục truyền thống đa dạng màu sắc, những món ăn thơm nức, những mặt hàng độc đáo của chợ phiên đã để lại ấn tượng khó quên với mỗi du khách khi đến nơi đây.

Thảo Trinh

Thảo Trinh

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/chang-can-tien-den-cho-phien-meo-vac-van-mua-duoc-ro-niem-vui-d115793.html